Người phụ nữ từ bỏ công việc lương 100 triệu đồng/tháng để truyền cảm hứng yêu cái đẹp

Nhật Hà Thứ tư, ngày 06/03/2024 15:08 PM (GMT+7)
38 tuổi, đang ở đỉnh cao sự nghiệp ở một ngân hàng lớn, thế nhưng chị Đỗ Thị Phương Thảo vẫn quyết định nghỉ việc để truyền cảm hứng yêu cái đẹp cho phụ nữ và tập trung vào kinh doanh riêng.
Bình luận 0

Người phụ nữ nghỉ việc ở ngân hàng lớn dù giữ chức vụ cao

Người phụ nữ từ bỏ công việc lương 100 triệu đồng/tháng để truyền cảm hứng yêu cái đẹp- Ảnh 1.

Chân dung chị Đỗ Thị Phương Thảo - người phụ nữ yêu hoa và thường xuyên mặc trang phục có hoạ tiết hoa. Ảnh: NVCC

Chị Đỗ Thị Phương Thảo (sinh năm 1984,  hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội) cho biết, bạn bè chị thường gọi chị với tên Thảo "hoa" bởi cô thích hoa, thường mặc váy hoa. Thảo nhận ra hoa như hiện thân cho tâm hồn của phụ nữ, đẹp đẽ, mềm mại nhưng cũng tràn đầy sức sống.

16 năm làm việc tại một ngân hàng lớn ở Việt Nam, trong đó có 10 năm triển khai các dự án chuyển đổi của ngân hàng. Vị trí Thảo đạt được là Trưởng phòng Quản lý dự án thuộc Trung tâm Chiến lược và quản lý dự án cho một số ngân hàng với mức lương gần 100 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, 2 năm trước (2022), Thảo đã quyết định nghỉ việc để tập trung vào kinh doanh - công việc 10 năm qua  cô đã làm song song với công việc ở ngân hàng, và dành thời gian theo đuổi sở thích, đam mê, những hoạt đồng cộng đồng mà cô đã ấp ủ từ lâu nhưng phải gác lại vì quỹ thời gian quá hạn hẹp.

Khi nghỉ việc, nhiều người tiếc nuối cho Thảo vì vị trí của cô lúc đó là sự phấn đấu nỗ lực rất lớn, là mơ ước của nhiều người. Thời điểm đó, Thảo vừa hoàn thành triển khai thành công một dự án lớn về data, ngân sách khủng. Đặc biệt,  đây là một trong những dự án lớn và phức tạp nhất ngành ngân hàng, nên nhiều cơ hội rộng mở với cô.

"Nhưng khi đó tôi đã 38 tuổi, nếu cứ chần chừ, trì hoãn mãi thì tôi sẽ không bao giờ đủ quyết tâm để thay đổi", Thảo bộc bạch.

Có thời gian dài để chuẩn bị nên Thảo không gặp nhiều khó khăn về kinh tế, có chăng chỉ là sự ngạc nhiên, lo lắng từ bố mẹ, vì hai người vẫn muốn Thảo làm ngân hàng bởi sẽ ổn định hơn.

"Một vài người họ hàng xa cũng đoán già đoán non kiểu như chắc ở ngân hàng có phốt gì mới nghỉ chứ làm gì có chuyện công việc đang tốt thế lại nghỉ, nên khiến bố mẹ tôi càng lo lắng. Là phụ nữ, tôi cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, chênh vênh khi nghỉ việc", cựu Trưởng phòng quản lý dự án ngân hàng nhớ lại thời điểm nghỉ việc.

Truyền cảm hứng yêu cái đẹp cho phụ nữ

Người phụ nữ từ bỏ công việc lương 100 triệu đồng/tháng để truyền cảm hứng yêu cái đẹp- Ảnh 2.

Chị Thảo (thứ 5 từ phải sang) bên cạnh các chị em trong workshop Sống Hoa. Ảnh: NVCC

Khi tập trung vào kinh doanh, dù gặp nhiều khó khăn nhưng với niềm đam mê và nhạy bén, Thảo nhanh chóng bắt nhịp được công việc của mình

Bên cạnh đó, cô còn thực hiện những hoạt động cộng đồng hỗ trợ chị em. Cụ thể, Thảo làm quản trị một cộng đồng nhỏ người yêu nhà, mê bếp - nơi họ thường xuyên chia sẻ những bữa ăn gia đình, kinh nghiệm bếp núc, lan tỏa sự yêu đời, yêu bản thân.

Người phụ nữ từ bỏ công việc lương 100 triệu đồng/tháng để truyền cảm hứng yêu cái đẹp- Ảnh 3.

Cựu trưởng phòng quản lý dự án ngân hàng hướng dẫn "phái đẹp" cắm hoa. Ảnh: NVCC

Tiếp theo, Thảo đã thực hiện thành công chuỗi workshop mang tên Sống Hoa, nơi phụ nữ được dành thời gian thư giãn, giao lưu, đắm mình với cỏ cây, hoa lá sau khoảng thời gian bận bịu, lo toan thường ngày. Tại đây, chị em còn được thoải mái thể hiện bản thân, trải nghiệm những điều mới mẻ, những điều họ chưa từng nghĩ sẽ làm được.

Tiếp xúc với nhiều chị em phụ nữ, Thảo nhận ra dù mỗi người có những hoàn cảnh, câu chuyện của riêng mình, nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, họ đều yêu cái đẹp, mong muốn một đời sống tinh thần phong phú, khát khao được yêu thương.

Người phụ nữ từ bỏ công việc lương 100 triệu đồng/tháng để truyền cảm hứng yêu cái đẹp- Ảnh 4.

Vẽ gốm, vẽ tranh, trang điểm... là chủ đề trong những workshop do Thảo và cộng sự tổ chức. Ảnh: NVCC

"Tôi luôn tin rằng khi phụ nữ tự tin vào chính mình, biết cách yêu thương bản thân, thì dù họ làm nghề gì, điều kiện ra sao cũng luôn toát lên thần thái và năng lượng tích cực thu hút những người xung quanh", người phụ nữ yêu hoa trải lòng.

Hơn nữa, năm 2023, Thảo cũng tổ chức một số khóa học về tư duy kinh doanh, livestream miễn phí cho chị em kinh doanh online để họ có thêm những kiến thức và kỹ năng phục vụ cho việc kinh doanh của mình.

Những hoạt động cộng đồng của Thảo tuy không quá lớn nhưng cô quan niệm cứ làm theo sức của mình, giúp được một người, mang đến niềm vui thực sự cho một người cũng đáng trân quý.

Khi tổ chức workshop, Thảo nhận được rất nhiều câu chuyện vui và hạnh phúc, có chị em ở tỉnh xa, phải di chuyển bằng máy bay, hoặc đi từ 4-5h sáng, vượt mấy trăm cây số, có người còn phải đổi 3-4 lần xe khách mới đến nơi.

Chiến lược kinh doanh riêng thành công

Người phụ nữ từ bỏ công việc lương 100 triệu đồng/tháng để truyền cảm hứng yêu cái đẹp- Ảnh 5.

Công việc kinh doanh gốm sứ và đồ gia dụng của Thảo khá thành công. Ảnh: NVCC

Bên cạnh là người truyền cảm hứng cho phụ nữ yêu cái đẹp, Thảo còn thành công khi kinh doanh gốm sứ, đồ gia dụng. Trong 12 năm kinh doanh, số lượng khách quay lại mua hàng lên tới 80%.

Chia sẻ về chiến lược kinh doanh của mình, Thảo nói, cô luôn cố gắng chạm đến cảm xúc của khách từ những điều nhỏ nhặt và chân thành nhất. Cô chưa ham đẩy mạnh quy mô nếu bản thân mình thấy chưa chăm sóc khách hàng hiện tại đủ tốt. Trên thực tế, phần lớn khách hàng của cô đến từ những lời giới thiệu từ khách quen, một người sau khi dùng sản phẩm có thể giới thiệu cho bạn bè, người thân, thậm chí là cô giáo của con. Mỗi người họ đều trở thành một đại sứ.

Bận rộn với nhiều việc như thế, nhưng Thảo may mắn có ông xã luôn đồng hành trong mọi hành trình và có sự hỗ trợ của bố mẹ 2 bên.

"Quỹ thời gian có hạn nên để có thể làm nhiều việc thì chỉ có cách là lập kế hoạch thời gian phù hợp và cụ thể, có những khoảng thời gian riêng cho gia đình và bản thân thì công việc sẽ không được xen vào. Ví dụ tôi có quy ước ngày chủ nhật sẽ không livestream, không bán hàng để dành thời gian cho gia đình".

Thảo có 2 con được cô rèn tính tự lập từ bé. Cô không ngồi kèm con học bao giờ mà chỉ trợ giúp khi cần. Con cô hiểu học hành là nhiệm vụ của mình, bố mẹ không tạo áp lực mà chỉ đồng hành, khuyến khích nên các con càng lớn sẽ càng tự giác hơn.

"Năm nay hai chàng trai của mình đều thi chuyển cấp, bạn lớn lên cấp 3, bạn nhỏ lên cấp 2 nhưng cũng tự đặt mục tiêu và cố gắng phấn đấu, nên người làm mẹ như mình kể ra cũng nhàn", Thảo dí dỏm.

Đến giờ sau 2 năm với những buồn vui, Thảo thấy quyết định nghỉ việc của mình thật đúng đắn, và cô thầm cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm chọn thay đổi. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem