Người Ukraine sống chui lủi trong bóng tối hầm ngầm để tránh 'mưa bom bão đạn'

Minh Nhật (theo News.un) Chủ nhật, ngày 21/08/2022 20:28 PM (GMT+7)
Trong khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt, Liên Hợp Quốc vẫn tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho nước này. Hàng viện trợ bao gồm đèn năng lượng mặt trời để giúp thắp sáng các tầng hầm tối tăm - nơi người Ukraine đang trú ẩn để tránh "mưa bom bão đạn".
Bình luận 0
Người Ukraine sống chui lủi trong bóng tối hầm ngầm để tránh 'mưa bom bão đạn' - Ảnh 1.

Một phụ nữ đi ngang qua một tòa nhà bị phá hủy trong trận pháo kích của Nga ở Borodyanka, ngoại ô Kiev, Ukraine ngày 21/6. Ảnh AP

Theo Liên Hợp Quốc, cơ sở hạ tầng điện ở nhiều khu vực của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hỏng do pháo kích. Do đó, người dân Ukraine sống trong những khu vực đó đang phải vật lộn với tình trạng không có điện.

Trong một căn hầm tối và chật chội ở Kharkov, miền Bắc Ukraine, gia đình cô Natalia, 40 tuổi phải tập sống chung với bóng tối để tránh các cuộc không kích liên tục gần đó.

Natalia đang sống cùng với con trai, cháu gái, chú và mẹ của cô ở một trong những khu vực nguy hiểm nhất của thành phố. Phải ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo cùng với hàng chục người khác, có những lúc, cô không nhìn thấy bầu trời trong nhiều ngày.

“Chúng tôi đã bị pháo kích rất ác liệt. Chúng tôi không có nơi nào để chạy, vì vậy chúng tôi phải xuống hầm trú ẩn. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều ở đây - sinh nở, chăm sóc phụ nữ mang thai, trẻ em và một người bị đau tim", cô Natalia chia sẻ khi Kharkov những ngày qua liên tục hứng pháo kích.

Khi số người chết và bị thương ở khu vực này tăng lên hàng ngày, sự hỗ trợ từ Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đang được thực hiện để giúp đỡ những người đang cố sống sót trong những hầm trú ẩn.

Ngoài những nhu cầu thiết yếu như thực phẩm và thuốc men, đèn năng lượng mặt trời do IOM cung cấp đang giúp người Ukraine thắp sáng, sạc điện thoại di động để giữ liên lạc với người thân...

Tương tự, tại Chernihiv, 70% thành phố thiếu điện khi cơ sở hạ tầng bị hư hại do pháo kích. Đêm đến, cuộc sống của người dân trong thành phố chìm trong bóng tối, trong khi họ vẫn phải đối mặt với các cuộc tấn công từ Nga.

"Chúng tôi đã vận chuyển đèn năng lượng mặt trời của IOM trên những chiếc thuyền cao su băng qua sông Desna băng giá, cùng với hàng hóa quan trọng nhất đến với cư dân Chernihiv, khi thành phố vẫn còn bị bao vây", Olga, một nhân viên của tổ chức phi chính phủ “Ukraina Prism” - đối tác của IOM cho biết.

Kateryna, một bà mẹ hai con cho biết: “Làng tôi đã phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại bởi không kích, pháo kích… Chúng tôi đã sống sót sau những khoảnh khắc khủng khiếp nhất. Đèn năng lượng mặt trời là một trợ giúp thiết thực cho chúng tôi - chúng tôi có thể sạc điện thoại và sử dụng chúng để thắp sáng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem