Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh “hô biến” phố sách ảm đạm thành đông nghịt

Khánh Thư Chủ nhật, ngày 14/01/2018 21:30 PM (GMT+7)
Khác với cảnh thưa vắng ảm đạm thời gian gần đây, phố sách 19.12 ngày hôm nay (14.1) bất ngờ trở nên đông nghịt chưa từng có khi cả nghìn “fan” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tập trung về đây xếp hàng xin chữ ký và giao lưu với nhà văn nhân dịp ra mắt cuốn sách mới “Cây chuối non đi giày xanh”.
Bình luận 0

Mở cửa từ tháng 5.2017 và nhộn nhịp vào khoảng thời gian đầu, không khí ở phố sách 19.12 thời gian trở lại đây khá trầm lắng và thưa vắng ngay cả vào dịp cuối tuần. Vì vậy, sự kiện nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách và giao lưu cùng độc giả Hà Nội nhân dịp ra mắt cuốn truyện dài “Cây chuối non đi giày xanh” như một luồng gió tươi mới xua tan bầu không khí ảm đạm của phố sách ngày đông lạnh.

img

Ký tặng và giao lưu với độc giả liên tục suốt 5 tiếng đồng hồ nhưng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn dành cho người hâm mộ nụ cười đôn hậu và những cái bắt tay nồng ấm.

img

Dù buổi ký tặng được thông báo bắt đầu từ 8 giờ sáng, nhưng trên thực tế ngay từ 6 giờ khi trời vẫn chưa sáng hẳn, đã có hàng chục bạn trẻ đứng xếp hàng. Không giấu được sự hào hứng, bạn Phùng Thị Duyên (19 tuổi) chia sẻ với Dân Việt bạn đã bắt xe từ Vĩnh Phúc và xuống bến xe Mỹ Đình đúng 5h30 sáng để kịp tham dự buổi ký tặng hôm nay. “Bọn em đã đọc truyện chú Ánh từ lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên được gặp chú Ánh. Chú không hề khác trong tưởng tượng của em, rất đẹp trai và cười rất hiền", Duyên và nhóm bạn đi cùng hồ hởi chia sẻ.

img

Những độc giả hâm mộ nhà văn từ tốn xếp hàng trong trật tự vài tiếng đồng hồ để tới lượt xin chữ ký.

img

Niềm vui sở hữu cuốn sách có chữ ký của nhà văn.

Ở một góc khác của phố sách, rất nhiều bạn trẻ có năng khiếu hội họa đang trổ tài vẽ bìa sách cho các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. “Cuộc thi nhỏ” này do một họa sĩ người Nga “chủ trì”. Những bức tranh đẹp nhất không chỉ nhận được phần thưởng hấp dẫn mà tác giả của bức tranh còn được “đặc cách” ký tặng luôn mà không cần phải xếp hàng.

img

Bạn đọc trổ tài tự sáng tác bìa sách lấy cảm hứng từ các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Đã gần đến trưa mà hàng vẫn còn rất dài. Thế nhưng, các bạn trẻ dường như không hề nôn nóng mà ngược lại còn rất thoải mái bởi NXB Trẻ đã vô cùng tâm lý khi chuẩn bị sẵn nước uống và các món ăn nhẹ cho những độc giả của nhà văn đang chờ đến lượt được ký tặng và bắt tay nhà văn.

img

img

Một điều bất ngờ xảy ra ngay trong ngày ra mắt sách tại Hà Nội, đó là một bạn trẻ đã mua nhầm phải sách giả và mang đến xin chữ ký. Đương nhiên là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từ chối ký vào cuốn sách này và NXB Trẻ đã xử lý linh hoạt bằng cách đổi lại cho bạn độc giả kia một cuốn sách xịn để vẫn có thể xin được chữ ký nhà văn.

img

Giám đốc NXB Trẻ hướng dẫn bạn đọc cách phân biệt sách thật - sách giả thông qua con tem của NXB.

Chia sẻ với Dân Việt về tình huống không vui này, ông Nguyễn Minh Nhựt – Giám đốc NXB Trẻ bày tỏ: “Người ta có thể làm giả cuốn sách, nhưng không thể làm giả chính sách của NXB Trẻ đối với sản phẩm của mình. Đó chính là nhận diện dễ nhất – một điểm NXB tự bảo vệ mình trước vấn nạn sách giả. Về phần NXB cũng sẽ phải tìm ra những biện pháp để người đọc dễ nhận diện đâu là sách chính hãng và đâu là sách người khác làm giả mạo và quyền lựa chọn sẽ thuộc về độc giả tùy điều kiện để mua đúng bản của NXB để được hưởng quyền lợi tốt hơn hay chọn phiên bản fake...”.

“Cây chuối non đi giày xanh” là câu chuyện về chuỗi ngày ấu thơ trong trẻo và những tình cảm hồn nhiên chớm nở của hai nhân vật chính Đăng và Thắm cùng các bạn nhỏ ở thị xã Hà Lam, một miền quê Trung Bộ tươi đẹp, trù phú. Những kỷ niệm về tuổi thơ, kỷ niệm với những ngày xưa cũ yên bình được tái hiện qua câu chuyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, mang lại cảm xúc chân thực cho bao thế hệ độc giả. Phát hành toàn quốc ngày 7.1.2018, sách in lần đầu với 150.000 bản bìa mềm và 20.000 bản bìa cứng đặc biệt (in một lần duy nhất).

Dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn đọc để phân biệt sách giả - sách thật:

- Bìa sách thật có ép kim chữ O, chữ A và ép kim ở con tem đóng dấu in lần đầu. Sách giả không có chi tiết kỹ thuật này.

img

Sách thật (bên phải) có ép ánh kim

- Sách thật có cả một tấm postcard kẹp trong cuốn sách như một sự tri ân của NXB Trẻ tới bạn đọc, ngoài ra nhân dịp năm mới NXB cũng tặng bạn đọc một tấm lịch đi kèm theo sách.

- Đặc biệt, “Cây chuối non đi giày xanh” là cuốn sách đầu tiên được NXB chọn in bằng giấy có tráng phủ chống ẩm nhập từ Nhật Bản cực kỳ hạn chế trên thị trường, thay cho loại giấy xốp nhẹ của Phần Lan trước đây. Loại giấy này không chỉ đẹp, cảm giác sờ thích tay mà còn có ưu điểm không bị hút ẩm làm ố cũ như giấy xốp.

- Bên cạnh đó, một điểm rất dễ nhận diện đó là bất kỳ cuốn sách nào của NXB Trẻ cũng có một tem thông minh – là bộ số gồm 12 chữ số và từng cuốn sách có 1 con tem khác nhau. NXB sẽ chăm sóc độc giả thông qua con tem này.

img

Sách thật (bên phải) luôn có tem thông minh ở cuối sách

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem