“Nhạc trưởng” Quân “điên” của Hội CĐV Nam Định: “Nếu được trả tiền tôi đã không làm!”

Phạm Thứ Thứ sáu, ngày 07/04/2023 16:30 PM (GMT+7)
Không có lương thưởng, cũng không có bất kỳ chế độ đãi ngộ nào đặc biệt, nhưng ông Nguyễn Văn Quân vẫn luôn cháy hết mình, truyền ngọn lửa nhiệt huyết tới những CĐV khác để tiếp thêm sức mạnh cho CLB Nam Định.
Bình luận 0

"Chú Quân quản ca" của CĐV Nam Định

Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá Nam Định vốn đã được biết tới rộng rãi trên khắp cả nước. Từ khi đội bóng thành Nam trở lại V.League năm 2018, "chảo lửa" Thiên Trường đã luôn là điểm hẹn quen thuộc mỗi cuối tuần của người dân nơi đây. Sự cuồng nhiệt ấy thậm chí đã lan tỏa vượt ra khỏi biên giới Việt Nam tại SEA Games 31. 

"Tôi đã ở trong môi trường bóng đá gần 20 năm rồi và cảm thấy bất ngờ về sự cuồng nhiệt này. Tôi thích cảm giác của bầu không khí này, rất thân thiện và cảm ơn sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam", đích thân nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã phải thốt lên sau khi chứng kiến bầu không khí tại sân Thiên Trường trong trận U23 Thái Lan và U23 Malaysia so tài ngày 7/5/2022.

“Nhạc trưởng” Quân “điên” của Hội CĐV Nam Định: “Nếu được trả tiền tôi đã không làm!”  - Ảnh 1.

Ông Quân là CĐV rất đặc biệt của CLB Nam Định. Ảnh: NVCC

Kèn, trống và những tiếng hô vang "Nam Định" liên tiếp từ khắp các khán đài là một nguồn động viên tinh thần, tiếp sức cực lớn cho các cầu thủ dưới sân thi đấu. Ít ai biết, những tiếng hô vang đó được bắt nhịp, đạo diễn bởi một người đàn ông đã 64 tuổi. Đó là ông Nguyễn Văn Quân, một người con của quê hương Nghĩa Hưng, Nam Định. Tình yêu đối của ông với bóng đá và đặc biệt là bóng đá Nam Định cực kỳ nồng nàn, cháy bỏng.

Những CĐV Nam Định dành tặng ông những biệt danh rất đặc biệt, nhưng lại hết sức trìu mến như "ông Quân điên", "chú Quân quản ca" hay "Nhạc trưởng". Ông được quen gọi với những cái tên như vậy bởi trong ông có một ngọn lửa nhiệt huyết và chất "điên cuồng" để ngọn lửa tình yêu, đam mê của ông được truyền tải, lan tỏa tới tất cả những người xung quanh. 

Trong mỗi trận đấu, ông xuất hiện ở vị trí chính giữa tại hàng ghế thấp nhất của một khán đài, nơi mọi người có thể thuận tiện nhất để nhìn thấy ông và vẫn có thể quan sát được diễn biến trận đấu. Một loạt những tổ hợp động tác kết hợp cả tay chân được ông Quân đưa ra để bắt nhịp cho những cổ động viên khác ở trên cùng đồng thanh hô vang "Nam Định". 

“Nhạc trưởng” Quân “điên” của Hội CĐV Nam Định: “Nếu được trả tiền tôi đã không làm!”  - Ảnh 2.

CLB Nam Định và cả các CĐV luôn được tiếp lửa mỗi khi ông Quân xuất hiện trên khán đài. Ảnh: NVCC

"Nam Định đâu rồi? To vào! Nam Định! Nam Định!"

Đó có lẽ là những câu nói mà những CĐV Nam Định đã quá quen thuộc trên sân mỗi khi ông Quân có mặt. Sau một hồi hô vang liên tục "Nam Định" để cổ vũ, những CĐV trên khán đài có lẽ cũng phải thấm mệt cần nghỉ ngơi. Nhưng ông Quân thì không, ông lại tiếp tục di chuyển sang những khán đài khác hoặc khu vực khác trong khán đài đó để tiếp tục công việc bắt nhịp. Nơi nào có khán giả của đội nhà, ông Quân không ngần ngại di chuyển để tiếp lửa.

"Động lực chính để tôi di chuyển khắp các khán đài đến từ việc được mọi người ủng hộ. Tôi đi tới đâu, mọi người ủng hộ tới đó. Không có lý do gì để tôi chỉ đứng một chỗ.

Nhiều khi khán giả chỗ này hô vang vậy, những chỗ khác họ thấy cũng muốn lắm nhưng không có người bắt nhịp họ cũng không hô được. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm đáp ứng lại mong muốn của tất cả người hâm mộ.

Cái này tôi chia sẻ thật: Chất giọng tôi khỏe lắm. Nếu đứng im một chỗ từ đầu đến cuối, tôi sợ mọi người ở khán đài đó không đủ sức hô theo tôi được (cười). Thế nên thôi, để mọi người nghỉ ngơi tôi sẽ đi sang khán đài khác. Như vậy, lúc nào trên sân cũng có tiếng hô mà mọi người cũng vừa được nghỉ", ông Quân chia sẻ. 

“Nhạc trưởng” Quân “điên” của Hội CĐV Nam Định: “Nếu được trả tiền tôi đã không làm!”  - Ảnh 3.

Ông Quân có chất giọng rất khỏe nên khi bắt nhịp không cần dùng loa hay micro. Ảnh: NVCC

Ông Quân cho biết, cũng đã khoảng 20 năm kể từ khi ông bắt đầu trở thành một "nhạc trưởng" ở trên khán đài. Ông kể lại, đầu những năm 2000, khi chứng kiến CĐV của những hội bóng khác cổ vũ cho đội bóng của họ rất cuồng nhiệt, ông cảm thấy bản thân cũng phải làm được điều gì đó để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội bóng thân yêu của mình. 

"Hồi đó, khán giả Nam Định cũng đã rất máu lửa rồi. Đi xem rất đông nhưng chỉ ồ lên hoặc vỗ tay mỗi khi có pha bóng hay, những bàn thắng đẹp chứ không có những tiếng hô dậy sóng ở các khán đài như hiện tại", ông Quân tâm sự. 

Dần dần, những tiếng hô bắt nhịp của ông Quân trở thành một "món ăn tinh thần" không thể thiếu đối với những người hâm mộ trên khán đài. Ông vui vẻ bảo rằng: "Hôm nào tôi ra muộn, cũng có mấy em mấy cháu cũng lên bắt nhịp. Khi tôi đến, họ mừng rỡ bảo "chúng con đợi ông mãi". Hoặc có những hôm ra muộn, tôi vừa tới họ đã vỗ tay rồi bảo nhau "ông Quân đây rồi". 

Bắt nhịp cho số lượng lớn CĐV trong một không gian cũng cực kỳ lớn, nhưng ông Quân lại không muốn sử dụng những công cụ hỗ trợ như loa, micro... Theo ông, như thế là "tiếng loa hô chứ không phải tiếng ông Quân hô nữa". Ông muốn dùng chính giọng nói của mình thì mới dễ dàng thuyết phục mọi người cổ vũ nhiệt tình cùng mình. Cũng không phải tự nhiên, ông Quân lại có được một chất giọng cùng phẩm chất chỉ huy. Ông từng là một sĩ quan quân đội được đào tạo chính quy từ Trường Sĩ quan Lục quân 1.

“Nhạc trưởng” Quân “điên” của Hội CĐV Nam Định: “Nếu được trả tiền tôi đã không làm!”  - Ảnh 4.

Sự nhiệt tình, máu lửa của ông Quân khiến các CĐV nước ngoài cũng thấy phấn khích. Ảnh: NVCC

Thần thái đặc trưng không thể bị nhầm lẫn, chất giọng nội lực cùng những động tác bật nhảy của ông Quân tạo nên bầu không khí cực kỳ sôi động và cuồng nhiệt. Các CĐV luôn vui tươi mỗi khi có ông Quân trên khán đài, khác hoàn toàn so với những trận đấu ông vắng mặt. Có những thứ trong suốt 20 năm qua, phải có mặt ông Quân mới có được. Đó như là một sự ghi nhận của các CĐV Nam Định về tình yêu mãnh liệt ông dành cho đội bóng quê hương. 

Mỗi trận đấu, ông Quân hoạt động liên tục trong vòng 2-3 tiếng, thậm chí là nhiều hơn vì ông cùng các CĐV thường sẽ tới rất sớm và cũng không ra về ngay khi trận đấu kết thúc. Sau mỗi trận đấu như vậy, khi trở về nhà, ông Quân sẽ khàn giọng mất một hoặc hai ngày, cơ thể cũng mệt mỏi, mất đi rất nhiều sức lực vì đã bỏ ra một nguồn năng lượng quá lớn. Nhưng ông cảm thấy mình không mất đi điều gì, ngược lại còn thấy hạnh phúc vì đã được thỏa mãn đam mê, được mọi người quý mến. Càng được mọi người quý mến, ghi nhận những đóng góp, ông Quân cảm thấy bản thân lại càng phải nuôi dưỡng tình yêu này, càng phải có trách nhiệm lớn hơn trong việc "truyền lửa" để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ.

"Mệt thì rất mệt. Nhưng tôi xác định đó là trách nhiệm. Tôi muốn cùng mọi người đẩy cảm xúc lên cao trào. Được hô vang hai tiếng "Nam Định" đầy tự hào và kiêu hãnh. Chính điều đó có lẽ tạo cho tôi một nguồn năng lượng dồi dào đến bất tận", ông Quân bộc lộ.

“Nhạc trưởng” Quân “điên” của Hội CĐV Nam Định: “Nếu được trả tiền tôi đã không làm!”  - Ảnh 5.

Ông Quân thường di chuyển tới nhiều vị trí trên khán đài trong mỗi trận đấu để bắt nhịp cho các CĐV. Ảnh: NVCC

Ông chia sẻ rằng, bản thân ông cũng nhận được rất nhiều những lời khuyên nên nghỉ làm điều này vì có hại cho sức khỏe. Những lời khuyên cả trực tiếp từ người quen và từ cộng đồng mạng. Bởi ông cũng đã có tuổi và những điều đó không tốt đối với độ tuổi của ông. Nhưng với ông Quân, ông đang được lao động một cách "đặc biệt" và ông chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ dừng lại. Bởi cứ ra sân là ông không "phanh" lại được: "Các cụ ngoài 90 vẫn ra sân Thiên Trường cổ vũ cho Nam Định thi đấu thì tôi vẫn chỉ là thằng trẻ ranh".

Niềm đam mê không màng vật chất

Vất vả, mệt mỏi là vậy nhưng khi được đặt câu hỏi về việc được trả lương hoặc có khoản phụ cấp nào đấy từ hội CĐV Nam Định, ông Quân dứt khoát rằng: "Nếu được trả tiền tôi đã không làm. Nếu tôi được trả tiền lương thì ở dưới chắc gì khán giả họ đã ủng hộ tôi nữa. Người ta sẽ nghĩ tôi được trả lương thì tôi phải làm vậy thôi, họ thì không có nghĩa vụ gì cả. Mọi người yêu quý và ủng hộ tôi vì một tình yêu với đội bóng quá trong sáng, quá mãnh liệt. Chính điều đó mới là điều lôi cuốn, thuyết phục được những khán giả họ hò hét theo mình".

Điều hạnh phúc nhất với ông Quân, có lẽ là những việc ông làm đều được gia đình, bạn bè ủng hộ tuyệt đối. Các con, cháu ông đều là những người yêu bóng đá. Còn vợ ông, từ một người không biết gì về bóng đá cũng ra sân Thiên Trường để xem, biết các cầu thủ nào, hôm nay đội đá tốt hay dở, ai ghi bàn?... Bà cũng chính là người đã chăm sóc cho ông trong từng trận đấu để ông được thỏa mãn đam mê cháy bỏng.

“Nhạc trưởng” Quân “điên” của Hội CĐV Nam Định: “Nếu được trả tiền tôi đã không làm!”  - Ảnh 6.

Ông Quân làm công việc này vì đam mê chứ không màng vật chất. Ảnh: NVCC

"Đá ở sân nhà, bao giờ bà cũng chuẩn bị cho tôi mấy chai nước trà để uống. Về nhà lúc nào cũng có sẵn cốc nước cam để sẵn trên bàn. Đi sân khách xa thì bà cũng gấp sẵn quần áo, chuẩn bị trà thuốc, những thứ không thể thiếu được của tôi, rồi luộc chục trứng để đi ăn dọc đường nhỡ bữa. Nếu cần thì tôi còn có thêm tiền tiêu vặt (cười)", ông Quân thổ lộ.

Một điều cực kỳ độc đáo trong gia đình ông Quân, các cháu nội ngoại của ông mỗi khi gặp ông không chào bình thường giống như cháu chào ông bình thường mà hô to hai tiếng "Nam Định". Hôm nào, các cháu của ông Quân quên hô "Nam Định" mà chào "Cháu chào ông" thì coi như hôm đó các cháu chưa chào và ngay lập tức bị ông Quân nhắc nhở. 

Mọi người quen có lẽ đều thấy việc ông Quân làm là một niềm tự hào. Dù ở trên sân bóng, ông Quân xuất hiện với một hình ảnh rất "điên", nhưng chưa từng có người quen nào cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng. 

Ông Quân chia sẻ nhiều về giai đoạn bóng đá Nam Định không thành công, liên tiếp xuống hạng trong giai đoạn 2009-2011 và những thất bại tủi hổ cho tới khi trở lại sân chơi V.League. Thậm chí, khi trở lại V.League vào năm 2018 cho tới trước mùa giải này, Nam Định là đội bóng không có nhiều tài trợ, rất nghèo nên tình cảm của các cầu thủ và người hâm mộ cực kỳ khăng khít. Cá nhân ông không bao giờ trách móc, quay lưng với đội. Ông luôn coi các cầu thủ như con cháu mình, chỉ động viên an ủi mỗi khi thất bại. 

“Nhạc trưởng” Quân “điên” của Hội CĐV Nam Định: “Nếu được trả tiền tôi đã không làm!”  - Ảnh 7.

Dù sức khỏe bị ảnh hưởng sau mỗi lần cổ vũ, nhưng với ông Quân, đó chỉ là chuyện nhỏ. Ảnh: NVCC

Tới mùa giải này, khi tập đoàn Xuân Thiện tài trợ cho bóng đá Nam Định, rất nhiều các ngôi sao lớn đã cập bến. Ông Quân kỳ vọng rằng, ít nhất Nam Định có thể đạt tới vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Mối quan hệ của ông Quân với các CĐV khác cũng rất tốt đẹp. Ông chia sẻ, mọi người đã chung một niềm đam mê đều coi như người nhà, có khó khăn cùng nhau chia sẻ giúp đỡ. Hội CĐV Nam Định qua nhiều năm hình thành đã trở thành tổ chức hoạt động rất chuyên nghiệp, hiệu quả. 

Chia sẻ với Dân Việt, ông Bùi Tiến Dũng, hội trưởng Hội CĐV Bóng đá Nam Định cho biết: "Ông Quân hiện đang là Ủy viên Ban chấp hành của Hội CĐV Nam Định. Ông là người rất quan trọng của Hội CĐV bóng đá Nam Định, là người truyền lửa trên khắp các khán đài để đội bóng luôn luôn thi đấu máu lửa và nhiệt huyết nhất.

Có thể nói, ông Quân là một người có tình yêu dành cho đội bóng thật mãnh liệt. Ông vắt gan, vắt ruột để có thể hò hét truyền lửa cả trận đấu. Ông đi khắp khán đài với mục đích lan tỏa tiếng hai tiếng Nam Định đầy tự hào tới khắp các khán đài cùng người hâm mộ Nam Định. Một tình yêu đích thực mà theo tôi cảm nhận hy sinh và cống hiến của ông cho bóng đá Nam Định là vô cùng to lớn".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem