Nhật ký bao nuôi bá đạo của vị quan tham có tới cùng lúc 11 nhân tình và con riêng

Thứ bảy, ngày 22/05/2021 06:00 AM (GMT+7)
Tham quan dĩ nhiên sẽ có nhân tình, nhưng có tới cùng lúc 11 nhân tình và mỗi người phụ nữ đều sinh con cho anh ta, đồng thời vị tham quan này cũng xây cho mỗi người một căn nhà thì quả thật khiến cả cộng đồng mạng 'chấn động' về độ bá đạo.
Bình luận 0

Vào ngày 31 tháng 5 năm 2005, Đặng Thiện Hồng (Deng Shanhong), cựu đội trưởng Đội giám sát đô thị của huyện Lâm Cao, Hải Nam, bị cơ quan kiểm sát bắt giữ vì tình nghi nhận hối lộ. Ngay từ khi Đặng Thiện Hồng bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa ra "quyết định kép", khắp quận Lâm Cao khi đó đã lan truyền tin tức rằng "Đặng Thiện Hồng đã bao nuôi 11 cô tình nhân, và mỗi người phụ nữ đều sinh một đứa con cho anh ta, đồng thời vị tham quan này cũng xây cho mỗi người một căn nhà."

Phóng viên sau đó đã tiến hành một cuộc điều tra rộng khắp Lâm Cao về tin đồn này. Sau khi phỏng vấn nhiều người, báo giới nắm được tình hình quả thật vị tham quan này đã nuôi 6 cô nhân tình, và cả 6 cô này đều sinh con cho anh ta. Trao đổi với phóng viên, vợ của Đặng Thiện Hồng cho biết chồng cô quả thực thường qua đêm ở nhà, nhưng lại không thể tin rằng chồng mình ở bên ngoài bao nuôi phụ nữ.

Đặng Thiện Hồng, hơn 50 tuổi, từng là thị trưởng thị trấn Diêm Thành, phó giám đốc Cục Tài chính huyện Lâm Cao, và lãnh đạo Lữ đoàn giám sát đô thị huyện Lam Cao. Đặng Thiện Hồng khá nổi tiếng ở địa phương, và dường như việc vị này bao nuôi nhân tình trong địa bàn của mình không có gì là bí mật.

Nhật ký bao nuôi bá đạo của vị quan tham có tới cùng lúc 11 nhân tình và con riêng - Ảnh 1.

Ngay từ khi Đặng Thiện Hồng bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa ra "quyết định kép", khắp quận Lâm Cao khi đó đã lan truyền tin tức rằng "Đặng Thiện Hồng đã bao nuôi 11 cô tình nhân, và mỗi người phụ nữ đều sinh một đứa con cho anh ta, đồng thời vị tham quan này cũng xây cho mỗi người một căn nhà."

Trước Tết năm 2005, sau khi bị Ủy ban kỷ luật đưa ra quyết định khai trừ kép, nhiều phiên bản khác nhau về câu chuyện tham quan này bao nuôi tình nhân đã lan rộng khắp Lâm thành. Một số người nói rằng anh ta đã bao nuôi 11 phụ nữ, một số khác quả quyết vị này chỉ bao nuôi 9 người, nhưng lại có vô số những tình nhân vãng lai khác.

Phóng viên theo dòng sự kiện cũng đã tìm tới 6 người phụ nữ của Đặng Thiện Hồng để làm một cuộc phỏng vấn.

Nhân tình thứ nhất

Lịch sử: Được bao dưỡng từ năm 1995, từng làm y tá, sống trong tòa nhà hai tầng và sinh một bé trai

Tình trạng: Sau khi Đặng Thiện Hồng xảy ra sự cố, đã ra ngoài tìm việc làm

Vào ngày 8 tháng 7, phóng viên đã đến Lâm Cao để truy tìm dấu vết các tình nhân được bao nuôi của Đặng Thiện Hồng. Sau một buổi sáng bận rộn vẫn không tìm ra được manh mối, phóng viên có chút nản lòng. Khi phóng viên đến ăn tại một quán ăn trên đường Giang Nam vào buổi trưa, chủ quán ăn đã nói với họ một tin tức thú vị: "Ở một ngôi làng cách đây không xa, có một người là vợ thứ hai của Đặng Thiện Hồng."

Chiều cùng ngày, dưới sự dẫn dắt của tài xế xe máy, cuối cùng phóng viên cũng tìm đến tòa nhà của cô "vợ hai" này. Đây là một tòa nhà hai tầng.

Phóng viên muốn gặp chủ nhân của ngôi nhà này nên đã gõ cửa rất lâu nhưng bên trong không có phản hồi. Một người dân địa phương nói với các phóng viên rằng ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1996. Chủ nhân của căn nhà là một phụ nữ khoảng 30 tuổi và có một bé trai, nhưng rất ít khi nhìn thấy con trai của cô ấy. Người phụ nữ này cũng rất hiếm khi giao lưu chào hỏi với hàng xóm, sống vô cùng khép kín. Người ta nói rằng cô ấy là tình nhân của Đặng Thiện Hồng, sau khi xảy ra sự việc, đã ra ngoài tìm việc làm.

Sau đó, một người bí mật nắm rõ tình hình đã nói với các phóng viên rằng chủ nhân của ngôi nhà này là người phụ nữ đầu tiên được Đặng Thiện Hồng bao nuôi khi còn là người đứng đầu của thị trấn Diêm Thành vào năm 1995. Người phụ nữ tên A Muội (đã đổi tên) và từng làm y tá tại một bệnh viện ở huyện Lâm Cao. Là người ở thôn Mĩ Đài, ngôi nhà được xây sau khi đứa con trai chào đời.

Nhật ký bao nuôi bá đạo của vị quan tham có tới cùng lúc 11 nhân tình và con riêng - Ảnh 2.

Phóng viên được biết rằng bốn trong số sáu người phụ nữ đã sinh con cho Đặng Thiện Hồng đều có nhà ở Lâm Cao, tất cả đều là những ngôi nhà hai tầng. Người ta đồn rằng những ngôi nhà này đều được Đặng bỏ tiền ra xây dựng.

Nhân tình thứ 2

Lịch sử: khoảng 25 tuổi sinh 1 bé gái cho Đặng Thiện Hồng vào năm 1997.

Tình trạng: sau khi xảy ra sự cố, đang làm trong nhà sách do Đặng Thiện Hồng giới thiệu

Sau khi tìm thấy nơi ở của người phụ nữ đầu tiên của Đặng Thiện Hồng, tài xế xe máy lại tiếp tục nói với phóng viên rằng: "Có một người phụ nữ trong hiệu sách ở Lâm Cao cũng là tình nhân của quan Đặng, và mọi người ở Lâm thành đều biết điều này."

Khi phóng viên bước vào nhà sách này, một số nhân viên nữ đang tất bật xếp sách. Để bảo vệ quyền riêng tư của các bên, phóng viên đã không tiện giải thích ý định của mình trước mặt mọi người, nhưng đã tìm gặp người quản lý của nhà sách.

Người quản lý nói với các phóng viên rằng đúng là có chuyện này, nhưng anh ta không biết liệu đương sự có sẵn sàng phỏng vấn hay không. Người quản lý để phóng viên ngồi nghỉ trong văn phòng và chờ anh ta đi nói chuyện với đương sự. Khi phóng viên trên đường đến phòng quản lý thì thấy vị quản lý này đang nói chuyện với một phụ nữ khoảng 25 tuổi, mặc quần áo bó sát màu đen, dáng người cao. Vài phút sau, người quản lý hiệu sách nói rằng đương sự không muốn nhận phỏng vấn. Sau đó, phóng viên được biết từ một người trong cuộc rằng người phụ nữ đó gốc ở Hà Xá, Lâm Cao, mang họ Lý. Khoảng năm 1996, cô Lý được Đặng Thiện Hồng giới thiệu đến hiệu sách để làm việc, và mọi người trong hiệu sách đều biết mối quan hệ của họ. Năm 1997, cô sinh cho tham quan này một bé gái thì bị xử phạt vì vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình và sinh con ngoài giá thú. Tính theo thời gian, người phụ này đúng ra phải là tình nhân thứ hai hoặc thứ ba của tham quan Đặng Thiện Hồng.

Nhật ký bao nuôi bá đạo của vị quan tham có tới cùng lúc 11 nhân tình và con riêng - Ảnh 3.

Tất cả các tình nhân của Đặng Thiện Hồng đều sống ở Lâm Cao. Trên thực tế, mọi người đều biết hành vi của tham quan này. Nhưng Đặng Thiện Hồng không bao giờ để xảy ra chuyện hai tình nhân gặp nhau trước mặt mình. Tất cả những người phụ nữ này đều không có danh phận, và đều từng nhận ân huệ của Đặng Thiện Hồng, nên mọi người sống khá "yên lặng".

Nhân tình trẻ nhất

Lịch sử: Khi Đặng Thiện Hồng bị "khai trừ kép", cô gái này đã mang thai với quan Đặng, là người đẹp nhất và trẻ nhất trong tất cả các tình nhân của Đặng Thiện Hồng.

Tình trạng: Sau khi Đặng Thiện Hồng xảy ra sự việc, đã sinh con và không biết tung tích ở đâu.

Khi Đặng Thiện Hồng bị khai trừ kép, người phụ nữ họ Vương này đã mang thai và sắp tới ngày sinh nở. Theo một người trong cuộc từng uống rượu với Đặng Thiện Hồng, cô gái này đến từ trấn Đông Anh, Lâm Cao, là người xinh đẹp và trẻ nhất trong tất cả các tình nhân của Đặng Thiện Hồng.

Trước khi vụ việc xảy ra, vị tham quan này đã sắp đặt cho cô gái trẻ vào một khách sạn đã phá sản cách nhà không xa, nhờ tài xế riêng là Lương chịu trách nhiệm cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho tình nhân trẻ.

Sau đó, phóng viên tìm gặp một nhân viên vẫn còn ở lại khách sạn. Người này cho biết đúng là có một phụ nữ đang mang thai ở phòng 209 và 219 của khách sạn, rất trẻ đẹp nhưng họ không biết đó là người tình của Đặng Thiện Hồng. Sau khi Đặng Thiện Hồng ngã ngựa không lâu, người phụ nữ này đã rời đi. Một người khác từng gặp cô Vương đã nói với phóng viên rằng họ từng gặp cô Vương khi đó đã sinh con, nhưng không biết cụ thể khi đó người phụ nữ này sống ở đâu.

Ba nhân tình khác

Một người họ Phù, khi đó 25 tuổi, sau khi sinh con trai cho Đặng Thiện Hồng cũng đã rời đi; Một phụ nữ khác họ Tăng, là người Bác Hậu, Lâm Cao, cũng sinh cho Đặng một cậu con trai; Và A Ngọc, người Hà Xá, Lâm Cao, sinh con gái cho Đặng.

Trong quá trình điều tra tìm hiểu, phóng viên đã tiếp cận được khá nhiều người nắm rõ sự tình. Họ cho biết tất cả các tình nhân của Đặng Thiện Hồng đều sống ở Lâm Cao. Trên thực tế, mọi người đều biết hành vi của tham quan này. Nhưng Đặng Thiện Hồng không bao giờ để xảy ra chuyện hai tình nhân gặp nhau trước mặt mình. Tất cả những người phụ nữ này đều không có danh phận, và đều từng nhận ân huệ của Đặng Thiện Hồng, nên mọi người sống khá "yên lặng".

Phóng viên cũng được biết từ các cơ quan chức năng trong quá trình thụ lý vụ án tham ô của Đặng Thiện Hồng rằng, quả thật 6 người phụ nữ này đều là tình nhân được vị tham quan này bao nuôi.

Nhưng trên thực tế, vị "thuyền trưởng" này rốt cuộc có tổng cộng bao nhiêu nhân tình?

Chuyện Đặng Thiện Hồng bao nuôi 11 người tình và có tới 11 đứa con riêng có thể cũng chỉ là một tin đồn chưa xác thực. Tuy nhiên, qua quá trình phỏng vấn nhiều người, một vị phụ trách của một công ty nói với các phóng viên rằng Đặng Thiện Hồng đã từng gửi hai cô gái nông thôn tới làm việc trong công ty của mình. Hai cô gái này đều là tình nhân của Đặng. Năm 1998 sau khi chia tay vớ tham quan này, hai cô gái cũng rời khỏi công ty, một trong số họ còn có bất động sản gần chợ Giang Nam.

Một người quen biết Đặng Thiện Hồng cho biết, vị tham quan này là người có mới nới cũ. Bình thường nếu một phụ nữ được anh ta bao nuôi sinh con xong, vị này sẽ rất ít hỏi thăm tới. Ngoài những người phụ nữ được bao nuôi, Đặng Thiện Hồng còn có rất nhiều tình nhân khác.


Nghi vấn ai bỏ tiền ra xây 4 ngôi nhà?

Phóng viên được biết rằng bốn trong số sáu người phụ nữ đã sinh con cho Đặng Thiện Hồng đều có nhà ở Lâm Cao, tất cả đều là những ngôi nhà hai tầng. Người ta đồn rằng những ngôi nhà này đều được Đặng bỏ tiền ra xây dựng.

Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một tình nhân là cô Phù nói với phóng viên trong quá trình tiếp nhận phỏng vấn rằng căn nhà của cô là do bố đẻ xây cho, không liên quan tới Đặng Thiện Hồng. Tại thời điểm đó, có thông tin cho rằng các cơ quan kiểm sát cũng đã tiến hành điều tra nguồn kinh phí xây dựng những căn nhà này

Phỏng vấn vợ: không tin rằng chồng lại bao nuôi nhân tình

Khi cuộc điều tra của phóng viên về vụ án chuẩn bị vào giai đoạn kết thúc, họ sắp xếp đến thăm vợ của Đặng Thiện Hồng là cô Trần vào một ngày kia.

Khi phóng viên tìm thấy nhà của Đặng Thiện Hồng, họ không thể tin rằng đó lại là nhà của tham quan họ Đặng. So với những căn nhà khang trang của 4 cô nhân tình kia, thì căn nhà hai tầng của 'chính thất' lại trông tồi tàn quá.

Nhật ký bao nuôi bá đạo của vị quan tham có tới cùng lúc 11 nhân tình và con riêng - Ảnh 7.

Khi phóng viên tìm thấy nhà của Đặng Thiện Hồng, họ không thể tin rằng đó lại là nhà của tham quan họ Đặng. So với những căn nhà khang trang của 4 cô nhân tình kia, thì căn nhà hai tầng của 'chính thất' lại trông tồi tàn quá.

Cô Trần là một người phụ nữ dễ gần, nhìn bề ngoài có vẻ đã bước vào lứa ngũ thập. Cô cho biết, chồng cô thường ở nhà qua đêm, nhưng cũng thường xuyên về muộn vì việc quá bận. Cho tới thời điểm đó cô cũng không tin vào sự thật. Con gái đã trưởng thành của Đặng Thiện Hồng nói với các phóng viên rằng cô bé không thể tin cha mình lại bao nuôi nhân tình bên ngoài và cho rằng ông ấy thanh bạch trong vấn đề này.

Phỏng vấn nhân tình: Chúng tôi đã chia tay

Nhật ký bao nuôi bá đạo của vị quan tham có tới cùng lúc 11 nhân tình và con riêng - Ảnh 8.

Một người quen biết Đặng Thiện Hồng cho biết, vị tham quan này là người có mới nới cũ. Bình thường nếu một phụ nữ được anh ta bao nuôi sinh con xong, vị này sẽ rất ít hỏi thăm tới. Ngoài những người phụ nữ được bao nuôi, Đặng Thiện Hồng còn có rất nhiều tình nhân khác.

Cô Phù khi đó mới bước sang tuổi 25, là người thôn Nam Bảo huyện Lâm Cao. Năm 17 tuổi, cô từ quê đến một khách sạn ở Lâm Cao làm bồi bàn, không lâu sau có người giới thiệu cô với Đặng Thiện Hồng. Là huyện trưởng của thị trấn Diêm Thành lúc bấy giờ, Đặng Thiện Hồng đã cư xử hào phóng và hết mực yêu thương cô, khiến một cô gái trẻ như cô khi đó vô cùng xúc động. Không lâu sau, cô sinh cho Đặng Thiện Hồng một cậu con trai. Vào ngày 8 tháng 7 năm đó, phóng viên đã tìm thấy cô Phù tại nơi ở của cô, đây cũng là một căn nhà hai tầng hai phòng. Cô cho biết sau khi sinh một bé trai vào năm 1997, cô đã cắt đứt quan hệ với Đặng Thiện Hồng, đứa trẻ do chị gái nuôi. Vài năm trước đó, Đặng Thiện Hồng vẫn còn chu cấp sinh hoạt phí cho đứa bé, nhưng sau này không còn được như vậy nữa. Bản thân cô Phù cũng không biết việc Đặng Thiện Hồng bị bắt, chỉ khi nghe tin đồn mới ngỡ ngàng.

San San (Sina)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem