Nhặt sỏi chơi với con bất ngờ bà mẹ Đà Nẵng khai phá ra tài năng "cực đỉnh"

Mộc Thứ năm, ngày 30/09/2021 08:19 AM (GMT+7)
Chỉ từ việc đi nhặt sỏi đá chơi với con, bà mẹ Đà Nẵng đã từ mày mò làm thành những bức tranh đẹp mê hồn.
Bình luận 0

Bà mẹ "ham chơi" với con

Dưới bàn tay tài hoa. khéo lé, bà mẹ Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1985, đường Đồng Kè, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) được hô biến trở thành những bức tranh vô cùng độc đáo, sống động và đẹp mắt.

Bà mẹ làm tranh đẹp mê ly từ phế liệu bỏ đi - Ảnh 1.

Bức tranh sáng tạo từ quả thông khiến nhiều người mê mẩn.

Chị Hạnh cho hay: "Trong thời gian nuôi con nhỏ, mình hay nhặt những viên sỏi gần nhà vẽ hình con vật cho bé chơi. Vốn đam mê hội họa nên mình đã nảy ra ý tưởng tận dụng những viên sỏi, vỏ ốc, quả thông, quả dương liễu nhặt được để làm chất liệu vẽ tranh".

Theo lời chị Hạnh, phải mất nhiều thời gian để tạo ra một bức tranh sỏi đá ưng ý. Sỏi nhặt về cần chà các bề mặt, còn vỏ ốc nên rửa bằng xà phòng và ngâm dung dịch thuốc tẩy để khử hết mùi. Con ốc nào vỏ có nhiều mảng bám thì phải dùng bàn chải sắt để chà sạch. 

Sau khi xử lý sạch sẽ thì phải phơi khô. Khi nào khô hết và không còn mùi nữa thì mới dùng được', chị Hạnh chia sẻ.

Bà mẹ làm tranh đẹp mê ly từ phế liệu bỏ đi - Ảnh 2.

Nhờ đam mê và sự tài hoa mà chị đã “thổi hồn” vào những viên sỏi tạo nên những bức tranh nghệ thuật.

Sau khi làm sạch sỏi và vỏ ốc, chị Hạnh bắt đầu lên ý tưởng thực hiện tác phẩm nghệ thuật của mình. Ban đầu, chị sẽ phác họa hình mà mình muốn vẽ rồi sắp xếp sỏi và vỏ ốc lên. Sau đó, chị liên tưởng xem phối màu như thế nào cho đẹp mắt rồi chụp hình phần thô lại.

Có ý tưởng rồi thì chị mới đi màu lên sỏi và vỏ ốc. Màu khô thì chị ráp chất liệu lên tranh như hình thô đã chụp và đính keo cố định chúng.

Thời gian đầu do chưa thành thạo, để một bức tranh hoàn thiện chị Hạnh mất gần 6 tháng để hoàn thiện. Nhưng giờ làm quen tay hơn thì 1 tuần chị cho ra đời -2 tác phẩm.

Bà mẹ làm tranh đẹp mê ly từ phế liệu bỏ đi - Ảnh 1.

2 con trai nhà chị Hạnh hào hứng vẽ tranh cùng mẹ.

Bà mẹ truyền tình yêu môi trường cho con

Trong những ngày dịch này, các con ở nhà thường xuyên nên chị Hạnh cũng thường cùng con phân loại thông theo màu sỏi, theo size và hướng dẫn con cùng làm tranh.

Các con của chị Hạnh, tỏ ra rất hào hứng, tự ngồi sáng tạo ra những bức tranh của riêng mình, qua óc sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú của trẻ nhỏ, các tác phẩm được tạo hình với các con vật: con cá, con bò, con gấu....được ra đời.

Hoạt động này cũng giúp các 2 cậu con trai biết tận dụng đồ tái chế, biết yêu thiên nhiên, môi trường hơn, chị Hạnh cho hay.

Bà mẹ làm tranh đẹp mê ly từ phế liệu bỏ đi - Ảnh 4.

Những viên sỏi vô tri được 'hoá phép' thành những con vật đáng yêu, sống động.

 Một số tác phẩm tranh kết hợp sỏi, vỏ ốc, quả thông, quả dương liễu của chị Mỹ Hạnh:

Bà mẹ làm tranh đẹp mê ly từ phế liệu bỏ đi - Ảnh 5.

Bà mẹ làm tranh đẹp mê ly từ phế liệu bỏ đi - Ảnh 6.

Bà mẹ làm tranh đẹp mê ly từ phế liệu bỏ đi - Ảnh 7.

Bà mẹ làm tranh đẹp mê ly từ phế liệu bỏ đi - Ảnh 8.

Bà mẹ làm tranh đẹp mê ly từ phế liệu bỏ đi - Ảnh 9.

Bà mẹ làm tranh đẹp mê ly từ phế liệu bỏ đi - Ảnh 10.

Bà mẹ làm tranh đẹp mê ly từ phế liệu bỏ đi - Ảnh 11.

Bà mẹ làm tranh đẹp mê ly từ phế liệu bỏ đi - Ảnh 11.

 ( Ảnh trong bài do NVCC)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem