Những ngày buồn của cháu bé bị ung thư xương sọ

Mai Linh Thứ hai, ngày 27/07/2020 09:59 AM (GMT+7)
Bé Phạm Quỳnh Anh (sinh năm 2014) xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thay vì được nghỉ hè vui chơi với các bạn cùng trang lứa lại đang oằn mình để chống chọi với căn bệnh ung thư xương sọ quái ác.
Bình luận 0

Trên giường bệnh, cô bé xinh xắn đáng yêu đầu quấn chặt băng vì vừa mổ tạo hình lại da đầu.

Anh Phạm Văn Đức (sinh năm 1982) - bố bé Quỳnh Anh cho biết: "Hôm đó, ban ngày bé vẫn chơi bình thường, đến tối thì bé kêu đau đầu, gia đình cho ra bệnh viện huyện kiểm tra thì phát hiện 1 khối u trên đầu, các bác sĩ chuyển bé lên bệnh viện Nghệ An để khám. 

Khi ra bệnh viện Nghệ An, bé được các bác sĩ khám và mổ, tuy nhiên khối u vẫn còn nên các bác sĩ đã chuyển bé ra Bệnh viện K để tiếp tục điều trị. Mấy hôm trước, bé phẫu thuật lần 2 tạo hình lại da đầu và đợi lành lại phần da đầu mới mổ".

Những ngày buồn của cháu bé bị ung thư xương sọ - Ảnh 1.

Ánh mắt buồn của cô bé đang tuổi ăn tuổi chơi đã mang trọng bệnh. Ảnh: Trọng Hiếu

Anh Đức cũng chỉ đi làm thuê tiền kiếm cũng không được là bao, bà nội cũng thường xuyên đau ốm, gia đình bên ngoại cũng khó khăn. Hiện giờ, bé lớn sinh năm 2010 và bé út sinh năm 2018 đã phải gửi sang cho bà ngoại chăm sóc để mẹ cháu - chị Vũ Thị Lụa có thể ra Hà Nội chăm cho Quỳnh Anh trong bệnh viện. 

Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, từ ngày Quỳnh Anh ra điều trị, anh chị đa phần đi lấy những phần cơm từ thiện do các nhà hảo tâm phát tại bệnh viện để ăn, để dành phần tiền ít ỏi để mua đồ cho Quỳnh Anh.

Những ngày buồn của cháu bé bị ung thư xương sọ - Ảnh 2.

Vừa phẫu thuật tạo hình da đầu nên Quỳnh Anh còn khá mệt. Ảnh: Trọng Hiếu

Hiện bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi vết mổ sau ca phẫu thuật tạo hình phần da đầu cho bé, đợi phần da mới ghép liền sau đó các bác sĩ hội chẩn với nhiều khoa trong bệnh viện để đưa ra phương án điều trị bệnh cho cháu.

Khi cháu bé được đưa ra bệnh viện khối u xương sọ đã xâm lấn ra phần da đầu. Quỳnh Anh còn nhỏ không thể chịu được cuộc đại phẫu nên các bác sĩ phải chia nhỏ việc phẫu thuật để đảm bảo sức khoẻ cho Quỳnh Anh, vì vậy việc chữa trị của cháu bé sẽ lâu dài.

Những ngày buồn của cháu bé bị ung thư xương sọ - Ảnh 3.

Một mạnh thường quân đến thăm và động viện gia đình bé Quỳnh Anh tại bệnh viện K - Tân Triều. Ảnh: Trọng Hiếu

Ông Lê Ngọc Việt - thôn trưởng thôn 6, xã Quang Diệm cho biết: "Hoàn cảnh anh Đức khó khăn, đi làm ngoài Bắc gặp vợ. Sau khi cưới 2 vợ chồng về sống tại thôn 6, xã Quang Diệm. 

Anh Đức mua xe tải chạy, một thời gian không làm ăn được nên phải bán xe rồi đi lái thuê. Vợ thì chỉ nhận đồ về may tại nhà. Ngôi nhà vợ chồng đang ở được anh em bên ngoại góp tiền làm cho. 

Bà nội cháu cũng đã 70 tuổi và gia đình thuộc hộ nghèo. Nay con lại bị bệnh hiểm nghèo, hi vọng các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay giúp đỡ cháu và gia đình cháu vượt qua giai đoạn này".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ cháu Phạm Quỳnh Anh (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem