Những người đẹp từng tự thừa nhận mình là "người thứ ba" khiến dư luận "dậy sóng"

Yến Linh Thứ năm, ngày 05/05/2022 19:00 PM (GMT+7)
Dù từng thừa nhận là người thứ 3 nhưng hoàn cảnh của các người đẹp Việt "mỗi người mỗi vẻ".
Bình luận 0

Kiều Thanh 

Những người đẹp từng tự thừa nhận mình là "người thứ ba" - Ảnh 1.

Kiều Thanh khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu thừa nhận mình là "người thứ ba". Ảnh: FBNV

Vào năm 2019 trong một buổi gặp gỡ với báo chí, diễn viên Kiều Thanh khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu thừa nhận mình là "người thứ ba". Kiều Thanh cũng không ngần ngại tuyên bố: "Chị tự hào vì là người thứ 3, hãy sống như chị". 

Khi công khai thân phận, Kiều Thanh cho rằng dù mình là người thứ 3 nhưng vẫn được vợ cả của chồng yêu thương, mối quan hệ giữa cô với con riêng của chồng, cũng như gia đình cả hai bên đều thân thiện và tốt đẹp. Vì vậy Kiều Thanh cho rằng, hãy làm người thứ 3 theo cách mà cô đang làm.

Nữ diễn viên đồng thời cũng chia sẻ một góc nhìn khác về người thứ 3. Cô cho rằng, người vợ ở nhà nếu không biết chồng có nhân tình, hoặc biết nhưng vẫn được chồng yêu thương, tôn trọng thì đó vẫn là hạnh phúc. "Khi người vợ không biết gì họ vẫn hạnh phúc lắm, vì quan trọng là chồng người ta về nhà đối với người ta như thế nào", Kiều Thanh nói.

Quan điểm này lúc bấy giờ đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần các ý kiến đều không đồng tình với lý lẽ mà cô đưa ra.

Ngọc Trinh

Những người đẹp từng tự thừa nhận mình là "người thứ ba" - Ảnh 2.

Trong quá khứ, Ngọc Trinh đã từng làm người thứ ba. Ảnh: FBNV

Trong quá khứ, Ngọc Trinh đã từng làm người thứ ba. Không ít lần, chân dài gốc Trà Vinh nói về chuyện chọn đàn ông có vợ vì lý do… nghèo. "Nếu như ở hoàn cảnh khác, gia đình giàu có thì tôi sẽ không chọn. Nhưng khi tôi nghèo thì tôi phải chọn người đó. Vì còn gánh nặng sau lưng. Không thể sống vì mình được", Ngọc Trinh từng chia sẻ.

Ngọc Trinh chấp nhận bị "ném đá" với lời thú nhận là người thứ ba: "Người đàn ông đó yêu thương, tự nguyện muốn quan tâm và chăm sóc tôi, chứ bản thân tôi chưa từng suy nghĩ đến thủ đoạn để chèo kéo, moi tiền hay chiếm anh trọn vẹn về với mình.

Anh thích thì đến với tôi, không thì về với gia đình. Người ta chửi tôi là người thứ ba, tôi chấp nhận, vì tôi là vậy, mặc dù tôi không muốn nhưng nó đã là vậy, không thay đổi được, còn kêu tôi bỏ anh là tôi không bỏ được rồi".

Võ Hoàng Yến

Những người đẹp từng tự thừa nhận mình là "người thứ ba" - Ảnh 3.

Võ Hoàng Yến tiết lộ mình từng yêu một người đàn ông có gia đình. Ảnh: FBNV

Năm 2019, xuất hiện trong một chương trình talkshow, Võ Hoàng Yến tiết lộ mình từng yêu một người đàn ông có gia đình. Cô cho biết, người này nói với mình từng có vợ nhưng hiện đã ly hôn. Và vì tin lời nên cô đã quyết định hẹn hò với người đó cho đến khi phát hiện mình bị lừa.

"Tôi không còn nhớ đến người đàn ông đó, nhưng nhớ lại thời gian từng trải qua nên khóc thôi. Với người con gái nào cũng có giai đoạn khó khăn, vấp ngã trong chuyện tình cảm và cần mạnh mẽ, vấp ngã từ đâu thì đứng dậy từ đó. Tôi rất thương người đàn ông ấy khi anh đã có vợ và tôi không biết điều này. Thực ra, khi đến với nhau, tôi biết anh từng có vợ. Nhưng khi đó, anh ấy nói đã ly thân với cô gái đó rồi. Sau mối tình này, tôi quyết định không yêu người trẻ tuổi nữa", Võ Hoàng Yến thổ lộ trong chương trình.

Trong bài trả lời phỏng vấn với truyền thông, siêu mẫu cũng thẳng thắn: "Tôi không né tránh việc này, nhưng bản thân tôi không đồng ý với chuyện làm "người thứ 3". Đáng thương hay đáng trách rất khó nói bởi mỗi người có một suy nghĩ riêng. Tuy nhiên, không nên làm người thứ 3, nếu không bản thân mình sẽ bị tổn thương.

Tôi quan niệm, làm người thứ 3 chính là việc mình tự tạo nghiệp và hạ thấp giá trị của bản thân. Khi phát hiện là người thứ 3, tôi tổn thương vô cùng. Tôi đã dừng chuyện đó lại và không bao giờ có chuyện như vậy nữa".

Tường Linh

Những người đẹp từng tự thừa nhận mình là "người thứ ba" - Ảnh 4.

Trong một gameshow hẹn hò đình đám, Hoa hậu Sắc đẹp châu Á Tường Linh từng gây tranh cãi khi bộc bạch chuyện tình sâu đậm và cũng đau khổ nhất của chính là với một người đàn ông đã có gia đình. Ảnh: FBNV

Trong một gameshow hẹn hò đình đám, Hoa hậu Sắc đẹp châu Á Tường Linh từng gây tranh cãi khi bộc bạch chuyện tình sâu đậm và cũng đau khổ nhất của chính là với một người đàn ông đã có gia đình. 

Theo chia sẻ của nàng hậu, ban đầu cô không biết mình là người thứ ba nên đã dành trọn trái tim cho họ. Tuy nhiên, đến một người cô đã phát hiện ra anh chàng đã có vợ con đuề huề. Sau đó, cô dứt khoát bước ra khỏi cuộc tình.

Trên trang cá nhân, Tường Linh cũng từng viết: "Tôi biết, xung quanh tôi có nhiều người đang là người thứ ba, đôi khi là chấp nhận, chủ động, đôi khi vì yêu mà con tim lấn át lý trí, đôi khi vì nhiều tính toán khác... nhưng tôi chưa từng thấy một kết thúc đẹp cho người thứ ba, hiếm lắm. Sao phải làm người thứ ba? Vì yêu? Người thứ ba là sai rồi, vạn lần sai, biết sai thì không nên làm, bởi kết thúc sẽ đau lắm chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Tôi không muốn sai, tôi thà cô đơn còn hơn phải chịu đau một lần nữa".

Nam Em

Những người đẹp từng tự thừa nhận mình là "người thứ ba" - Ảnh 5.

Nam Em thừa nhận có tình cảm với Trường Giang. (Ảnh: FBNV)

Vào năm 2018, vụ việc bày tỏ tình cảm với Trường Giang trong lúc anh chàng đang yên ấm bên Nhã Phương của Nam Em gây rúng động dư luận. Theo chia sẻ của người đẹp, tình cảm cả hai chớm nở sau khi tham gia chung gameshow và nhiều lần gặp gỡ, đi ăn riêng. Trong khoảng thời gian đó, Trường Giang và Nhã Phương cũng được cho là gặp trục trặc tình cảm.

Chia sẻ với báo giới, Nam Em thừa nhận dù biết việc mình làm là sai nhưng vẫn bất chấp yêu Trường Giang tha thiết: "Em nghĩ em đâu phải là người thứ ba, mọi người đang nhận định em là người thứ ba nhưng thực chất đâu phải vậy. Em yêu cái người đó khi đến với em đang độc thân mà. Sau khi người ta bỏ em, em mới biết mình là người thứ ba. Lúc yêu em đâu có biết, em tin người ta và tình yêu là sự tin tưởng mà.

Đầu tiên là tin tưởng, thứ hai là quan tâm và thứ ba là chăm sóc. Tự nhiên mình tin người ta, rồi theo đến khi bỏ mới biết bị vậy đó. Thật ra, gia đình em đổ vỡ là do người thứ ba, nên trong đầu em ấn định rất ghét người thứ ba. Thật sự rất ghét. Nhưng không hiểu sao em vô tình bị đẩy vào cái đó.

Mọi người công kích em không đáng sợ, đáng sợ là em công kích chính mình. Tự cảm thấy đang làm cái gì đó rất sai, trái với đạo đức trong con người em có".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem