Những người lính tuổi xưa nay hiếm lại "ra trận" phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến của dịch Covid-19, khi cả nước bước vào cuộc chiến chống dịch đầy cam go, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, những người lính năm xưa đã không đứng ngoài cuộc chiến đó.

Từ sáng sớm ngày 1/9, các thành viên trong hội cựu chiến binh (CCB) phường Trung Văn đã có mặt tại điểm chốt trực trên đường Trung Văn để hỗ trợ công tác kiểm soát về y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Công việc chính là hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm).

Ông Đỗ Văn Xuân (68 tuổi) thành viên hội CCB phường Trung Văn chia sẻ: "Tôi dù lớn tuổi nhưng rất muốn cống hiến cho xã hội khi còn sức. Nhìn dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân nên bản thân tôi không thể đứng ngoài cuộc. Càng giúp đời càng thấy tâm hồn trẻ ra và thấy mỗi ngày trôi qua ý nghĩa hơn”.

Theo như chia sẻ, những CCB sẽ tham gia 3 trực tại chốt kiểm dịch, cụ thể ca 1 là từ 6h-12h, ca 2 từ 12h-18h, ca 3 từ 18h-22h.

Các thành viên tham gia công tác phòng chống dịch bệnh đều được tiêm 1 mũi vaccine để đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài công tác trực chốt kiểm soát, thành viên hội CCB còn tham gia vào các công tác khác như vận động quyên góp ủng hộ miền Nam, trực chốt vùng xanh, tham gia hỗ trợ tiêm vaccine.

Thời chiến mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống giặc thì ngày nay mỗi người dân trong đó có cán bộ hội viên CCB chính là một chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Họ là những người duy trì, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ không quản ngại khó khăn, sẵn sàng xông pha nơi gian khó.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.