NSƯT Lê Hằng – “nàng thơ huyền thoại” trong nhiều tình khúc của Đoàn Chuẩn qua đời

Hà Tùng Long Thứ sáu, ngày 19/03/2021 12:22 PM (GMT+7)
NSƯT Lê Hằng qua đời tối 18/3 sau thời gian dài bị ung thư, hưởng thọ 87 tuổi.
Bình luận 0

NSƯT Lê Hằng tên thật là Lê Lệ Hào, sinh năm 1935 tại Thanh Trì, Hà Nội. Năm 1953, bà trở thành Quán quân cuộc thi hát do Đài phát thanh Thành phố Hà Nội tổ chức rồi chính thức theo sự nghiệp cầm ca từ đó. Nghệ danh đầu tiên của bà là Thanh Hằng, đến cuối năm 1955 mới chính thức đổi thành Lê Hằng.

NSƯT Lê Hằng – “nàng thơ huyền thoại” trong nhiều tình khúc của Đoàn Chuẩn qua đời - Ảnh 1.

Nhan sắc thời trẻ của ca sĩ Thanh Hằng tức NSƯT Lê Hằng.

NSƯT Lê Hằng được xem là nàng thơ huyền thoại của tân nhạc Hà thành trước năm 1954, diva nhạc đỏ thập niên 1960 với ca khúc nổi tiếng "Trước ngày hội bắn". Ca khúc này được nhạc sĩ, liệt sĩ Trịnh Quý sáng tác năm 1961 khi Lê Hằng và Trịnh Quý cùng công tác trong đoàn Văn công Quân khu Việt Bắc. Bài hát là lời hẹn ước của đôi trai gái yêu nhau trước khi bước vào ngày hội của các quân dân miền núi phía Bắc.

Thời trẻ, NSƯT Lê Hằng thanh sắc vẹn toàn nên được rất nhiều người mến mộ. Bà mang vẻ đẹp kiều diễm, tính tình nhẹ nhàng, dễ mến. Bởi thế, nhiều người không chỉ mê đắm giọng hát mà còn yêu mến cả con người của bà. 

NSƯT Lê Hằng cũng thường được nhắc đến khi là "nàng thơ" trong nhiều tình khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn: "Tà áo xanh", "Lá đổ muôn chiều", "Vàng phai mấy lá", "Chiếc lá cuối cùng"... cùng câu chuyện về một mối tình câm lặng đã trở thành một huyền thoại văn nghệ.

Trong chương trình "Chân dung cuộc tình" cách đây không lâu, khi kể về ca khúc "Tà áo xanh" của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, NSƯT Lê Hằng cho biết: "Tôi biết ông ấy sáng tác ca khúc đó cho tôi vì tôi hay rất hay mặc áo xanh. Tôi từng đến nhà ông ấy, ra ngoài ban công đứng và hỏi ông: "Sao mùa xuân mà lá vẫn rơi thế nhỉ?". Bài hát ông viết về tôi, tôi rất cảm ơn. Tuy nhiên, bảo hát thì tôi không hát. Người ta viết về mình, mà mình lại ca ngợi nó thì không được. Thế nên tôi để cho người khác hát".

NSƯT Lê Hằng – “nàng thơ huyền thoại” trong nhiều tình khúc của Đoàn Chuẩn qua đời - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Lê Hằng với MC Minh Đức trong một lần hội ngộ.

Nhắc về chuyện tình cảm với nhạc sĩ họ Đoàn, nghệ sĩ Lê Hằng cũng cho biết, bà biết tình cảm của ông dành cho mình nhưng vì nam nhạc sĩ đã có gia đình rồi nên bà không tiến tới. 

Đặc biệt, "nàng thơ huyền thoại" của tân nhạc Hà thành một thời cũng từng  tiết lộ cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Theo đó, khi biết về mối quan hệ "bí mật" của chồng, bà Đoàn Thị Xuyên đã tìm đến gặp nghệ sĩ Lê Hằng.

"Bà ấy có tới gặp tôi và chúng tôi nói chuyện với nhau. Bà ấy bảo: "Giữa em và chị có một người phải hy sinh". Tôi bảo: "Thế thì em là người hy sinh. Ông ấy có vợ rồi, em không thể yêu được".

Sau này, khi trở thành Lê Hằng của văn công Sư đoàn 312, sự nghiệp của bà rẽ sang các ca khúc cách mạng hoặc dân ca như: "Xuân về hoa nở", Trước ngày hội bắn", "Ru con", "Trăng sáng đôi miền", "Gửi anh lính bờ Nam", "Lời anh vọng mãi ngàn năm"... Ít ai biết, bà còn hát Opera, từng trình diễn hợp xướng Aria "Cô Sao", "Em nghĩ sao không ra" và "Tha thiết tự do" - 3 trích đoạn trong nhạc kịch "Cô Sao" của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem