NSƯT Thanh Quý "Hoa hồng trên ngực trái": Bà mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh Việt

Thứ năm, ngày 24/10/2019 05:45 AM (GMT+7)
Vào vai bà Kim độc ác trong "Hoa hồng trên ngực trái" nhưng ở ngoài đời NSƯT Thanh Quý lại sống điềm đạm bình dị bên con gái và cháu ngoại.
Bình luận 0

Phim "Hoa hồng trên ngực trái" phát sóng sau siêu phẩm "Về nhà đi con", tuy có "lép vế" nhưng hiện tại đã lấy lại được phong độ. Ngoài tuyến nhân vật chính Hồng Diễm, Nguyễn Quỳnh, Diệu Hương, Hồng Đăng gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả thì dàn diễn viên phụ cũng làm tròn vai. 

Trong số đó, nhân vật đặc sắc nhất là bà Kim do NSƯT Thanh Quý thể hiện đã thực sự khiến người xem chú ý.

img

NSƯT Thanh Quý vào vai bà Kim ghê gớm khiến khán giả hết hồn.

Có thể nói vai bà Kim là sự trở lại đầy mạnh mẽ của NSƯT Thanh Quý. Bà đã làm tròn trịa vai diễn một người mẹ chồng độc ác có phần cực đoan. Trong phim, bà Kim liên tục gây khó dễ cho con dâu - nhân vật San (Diệu Hương thủ vai). 

Việc bà căm hận San là do cô đã "mồi chài" cả bố chồng của mình. Ngay từ khi Dũng dẫn San về nhà, bà đã thấy chồng mình đờ đẫn nhìn bạn gái của con trai.

Sau đó, ông chồng hết lòng đối xử tốt và chăm sóc con dâu khiến bà không khỏi nghi ngờ. Cuối cùng, bà Kim lại tận mắt chứng kiến chồng mình hôn lên tấm ảnh cũ của một người rất giống San nên đã nổi đóa, khiến ông lên cơn đau tim và chết trong bệnh viện.

img

NSƯT Thanh Quý trong phim "Chuyến xe bão táp".

Khán giả "Hoa hồng trên ngực trái" nhận thấy, ở thời khắc bị đột quỵ, bố Dũng đã cố nói với vợ rằng sự việc không như bà tưởng tượng nhưng trong cơn phẫn nộ, bà Kim không thể nghe lọt tai. Nhiều người suy đoán rằng có lẽ mẹ San là mối tình đầu của chồng bà Kim nên ông mới đối xử đặc biệt với con dâu như vậy chứ không thể nào có mối quan hệ sai trái giữa cô và bố chồng. 

Chính nguyên nhân này khiến bà Kim tức giận đến mức căm hận con dâu San đến mức giả điên để đánh đập, hành hạ cô và nhất quyết không đồng ý chuyện có con.

Trong phim NSƯT Thanh Quý ghê gớm là vậy cực đoan là vậy thì ngoài đời lại có cuộc sống bình lặng. Từng là bông hoa đẹp của làng điện ảnh với nhiều tác phẩm hay, hiện tại, theo quy luật "tre già măng mọc", Thanh Quý không còn xuất hiện quá nhiều trên màn ảnh. Cũng như nhiều diễn viên gạo cội, bà bà nhận lời tham gia phim khi có kịch bản ưng ý.

img

Nữ nghệ sĩ vào vai "bà trùm" quyền lực trong "Người phán xử".

Từ lúc 15 tuổi, nữ nghệ sĩ tuổi Tuất đã bén duyên điện ảnh. Thập niên 80-90, bà nổi tiếng màn ảnh qua những tác phẩm như: Không có đường chân trời, Chuyện tình bên dòng sông, Chuyện tình trong ngõ hẹp, Cây xương rồng trên cát, Người đàn bà bị săn đuổi... 

Những năm 2000 khi phim điện ảnh miền Bắc đi xuống, NSƯT Thanh Quý chuyển sang đóng phim truyền hình. Một loạt các tác phẩm hay có bà tham gia như: Mùa lá rụng, Ban mai xanh, Chuyện phố phường, Luật đời, Đầm lầy bạc... đều ghi dấu ấn của nữ nghệ sĩ. Cách đây ít năm, nghệ sĩ Thanh Quý còn tham gia dự án phim "Người phán xử". Vai diễn vợ ông trùm Phan Quân của bà tạo được điểm nhấn đặc biệt.

img

NSƯT Thanh Quý và con gái

Thành công trong sự nghiệp để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng nhưng ai cũng biết và tiếc cho cuộc sống riêng tư đầy trắc trở của NSƯT Thanh Quý. Với trắc trở của cuộc đời mình, bà tỏ ra thanh thản và sẵn sàng đón nhận rồi bước qua. Nói về điều này, nữ nghệ sĩ làng Bưởi chốt lại: "Cuộc đời là giông bão, nó đến thì nhận và phải bản lĩnh để bước qua".

Ngoài 60 tuổi đi qua 2 cuộc hôn nhân, cuộc hôn nhân đầu thì bà đã khóa chặt trong ngăn kéo không muốn lôi ra. Cuộc hôn nhân thứ 2 với họa sĩ Thành Chương thì khá ồn ào vì 2 người đều nổi tiếng. Tuy nhiên, trước những điều đã qua, Thanh Quý cũng chọn cách buông bỏ để sống bình yên với thực tại.

img

Chân dung hiện tại của mỹ nhân làng Bưởi một thời.

Trải lòng về điều này, nữ nghệ sĩ tâm sự: "Người ta nói, hậu ly hôn, người ta cần có văn hóa ứng xử với nhau. Nhưng không có được văn hóa này thì tôi không muốn liên lạc nữa. Đối với tôi, mọi chuyện diễn ra trong khoảng thời gian của cuộc hôn nhân đó giống như tôi rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Khi tỉnh dậy, mọi thứ đã bị xóa nhòa và chẳng còn điều gì đọng lại trong đầu tôi nữa. Tôi không thù hận, không căm ghét, nhưng với tôi, mối quan hệ đó là không có".

Từng là mỹ nhân của làng điện ảnh, tài sắc vẹn toàn nhưng thời gian vốn chẳng tha ai nên khi bước qua tuổi 60, nghệ sĩ Thanh Quý chấp nhận già, chấp nhận những nếp nhăn và không cần phải gồng mình cho đẹp. 

"Tôi rất sợ phải cố. Thôi thì diễn viên ballet học múa nên cả đời phải kiễng chân. Chứ trong đời thực mà cứ phải kiễng như thế thì mệt lắm. Cố để tốt đẹp, cố làm vừa lòng mọi người, như thế có dở hơi à? Mình béo thế này phải mặc áo rộng chứ béo mà cứ mặc áo eo, thắt đáy lưng ong như thiếu nữ thì chết tôi luôn", bà nói.

img

Thanh Quý không ngại già xấu và không cần gồng mình để đẹp.

Thay vì phải trăn trở chuyện nọ chuyện kia, nghệ sĩ Thanh Quý sống giản đơn với cuộc sống bên con gái và cháu ngoại. Bà chọn cuộc sống năng động với đủ việc từ chăm sóc gia đình đến tham gia những bộ phim tâm huyết. Vậy nên, dù đã về hưu, bà vẫn rực rỡ trên màn ảnh với những vai diễn cá tính và nổi bật. 

Ngoài thời gian cho gia đình, cho công việc, nữ nghệ sĩ cũng dành khoảng lặng cho riêng mình. Đó là ngồi một góc cafe yên tĩnh, hưởng thụ khoảnh khắc tự tại nhìn ngắm mọi thứ trôi qua.

Đỗ Quyên (th) (Gia đình & Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem