Đêm tân hôn chồng nói ngủ riêng, tôi rơi nước mắt đòi chia tay nhưng khi biết lý do thì cười thích
Ngày cưới vốn là khoảnh khắc ngọt ngào nhất của đời con gái, thế nhưng với tôi, đêm tân hôn lại trở thành kỷ niệm dở khóc dở cười, nhớ mãi không quên.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một buổi chiều giữa tháng 5, trong cái nắng oi ả mùa hè, chúng tôi trở lại nhà bà Tạ Thị Hoa (SN 1968, trú đội 2, thôn Lâm Xuân, người địa phương gọi là làng) sau 10 năm không gặp. So với 10 năm trước, trông bà Hoa trẻ khoẻ hơn. Thấy khách đến thăm, bà Hoa bỏ dở việc nhà, chạy vội ra bếp mở vòi nước máy rửa chân tay rồi rót nước, đon đả mời khách.

Nở nụ cười tươi, bà Hoa khoe rằng, giờ đây Lâm Xuân không bị gọi là “làng ung thư” nữa. Tất cả là nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư hệ thống nước sạch về làng, giúp người dân có cuộc sống an lành hơn.
Nhớ lại những năm trước 2017, khi nước sạch chưa về làng, bà Hoa thở một hơi dài rồi nói: “Đó là thời kỳ khổ sở nhất mà dân làng phải trải qua”.
Theo bà Hoa, chắt bóp mãi gia đình bà mới đủ tiền khoan một cái giếng sâu 15m nhưng nước bị nhiễm phèn nặng, hôi hám. Thời điểm ấy, người dân thôn Lâm Xuân đùa nhau rằng, thôn có nhiều nước cam nhưng không phải nước cam. Nước cam ở đây là nước giếng nhiễm phèn, nhà nào bị nhẹ thì nước màu cam, nặng hơn thì đỏ au.
Vay mượn nhiều nơi gia đình bà Hoa mới đủ tiền xây thêm bể lọc bằng bê tông xi măng nhưng không cải thiện được nhiều.
Biết nguồn nước không an toàn nhưng bà Hoa và người dân thôn Lâm Xuân bắt buộc phải sử dụng để sinh hoạt, nấu nướng, bởi họ không có lựa chọn nào khác.
Năm 2013, sau nhiều năm sử dụng nước nhiễm phèn, người dân thôn Nhị Hạ (xã Gio Thành, nay là xã Gio Hải) có nước máy sử dụng. Thấu hiểu nỗi khổ không có nước sạch, người dân Nhĩ Hạ luôn sẵn sàng chia sẻ khi bà Hoa và những người trong xóm đến xin.
“Đội 2 nơi tôi sống gần thôn Nhĩ Hạ nhất, khoảng 1km nên có điều kiện qua đó xin nước sạch. Nhà tôi thường xin nước ở nhà chị Bình. Mỗi ngày tôi đạp xe qua nhà chị Bình xin nước máy về nấu nướng. Còn chuyện tắm, giặt vẫn phải dùng nước giếng nhiễm phèn của gia đình. Tắm xong người cứ hôi mùi phèn. Áo trắng, sau vài nước giặt sẽ chuyển vàng” – bà Hoa nhớ lại.

Để nuôi 4 người con ăn học, không chỉ làm ruộng, làm thuê, vợ chồng bà Hoa còn nuôi thêm heo. Thế nhưng, ăn, uống thứ nước bẩn vào, đến con heo còn chậm lớn.
Lấy điện thoại lên mạng, gõ cụm từ “làng ung thư” Lâm Xuân, ông Thân Hữu Toàn – trưởng thôn Lâm Xuân rơm rớm nước mắt nhớ lại. Chỉ trong 2 năm, 2014 và 2015, làng Lâm Xuân có đến 53 người mắc bệnh ung thư, trong đó 47 người chết. Trong đó có nhiều người mới tuổi đôi mươi. Những bệnh khác, đặc biệt là bệnh da liễu thì nhiều không đếm xuể.
Đến thăm nhà vợ chồng ông Võ Văn Thỏn (SN 1954) và bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1965, trú đội 1, Lâm Xuân), chúng tôi biết được câu chuyện buồn của gia đình.

Năm 1988, nhờ bà con chòm xóm phụ giúp, gia đình ông Thỏn đào được cái giếng nhưng bị nhiễm phèn, mùa hè cạn trơ đáy. Vài năm sau, ông Thỏn khoan thêm một cái giếng sâu hơn, những tưởng sẽ thoát cảnh nhiễm phèn, nhưng mơ ước không thành. Vay mượn nhiều nơi, ông Thỏn xây bể lọc bê tông xi măng nhưng chỉ cải thiện được phần nào. Đã có lúc ông Thỏn mua nước bình lọc (loại 20 lít/bình) về dùng, nhưng không được bao lâu, vì nhà nghèo, không cho phép ông làm việc đó.
Năm 2014, con gái ông Thỏn bị ung thư, qua đời khi mới bước vào tuổi 20, bỏ dở giảng đường đại học.
Gạt dòng nước mắt trên gò má với những nếp nhăn cố hữu, bà Hoa nói rằng, trước và sau khi con gái mất, trong thôn còn nhiều người qua đời vì bệnh ung thư. Vì vậy, người dân Lâm Xuân có lý khi nghi ngờ nguồn bệnh là do nước bẩn, bị nhiễm chất độc trong chiến tranh gây ra.
Chuyện về “làng ung thư” Lâm Xuân được nhiều cơ quan báo chí phản ánh, trong đó có Báo Nông thôn Ngày nay. Thấu hiểu nỗi khổ của người Lâm Xuân, năm 2017, Đảng, Nhà nước, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã quan tâm, đầu tư đường ống dẫn nước sạch từ công trình cấp nước tập trung về làng Lâm Xuân. Không chỉ vậy, những hộ khó khăn như vợ chồng ông Thỏn – bà Hoa còn được hỗ trợ đường ống dẫn nước vào tận nhà.
Ngày có nước sạch, dân làng vui mừng, ôm nhau khóc, đó là kỷ niệm không thể nào quên của người Lâm Xuân.

Bà Tạ Thị Hoa cho hay, từ ngày có nước sạch, cuộc sống gia đình đổi thay rất nhiều. Những chiếc giếng đào, giếng khoan nhiễm phèn đã trôi vào dĩ vãng. Không còn cảnh sớm hôm đi xin nước. Việc nấu nướng, sinh hoạt dễ dàng, an toàn và sạch sẽ hơn.
Con gái bà Hoa lấy chồng, làm việc ở tỉnh Khánh Hoà. Mỗi lần về quê lại trêu mẹ, bây giờ đi tắm không phải trộm nước sạch đi xin của mẹ nữa. Chỉ một câu nói ấy, bao nhiêu ký ức về một thời khó khăn vì thiếu nước sạch lại ùa về. Câu chuyện kéo dài từ quá khứ vất vả đến hiện tại khấm khá, gắn với sự phát triển, đổi thay của quê hương cứ thế rôm rả, vui tươi trong ngôi nhà bà Hoa. Và chắc hẳn là của cả làng Lâm Xuân.
“Dân làng tôi thường nói với nhau, không có điện rất khổ nhưng có thể thắp đèn dầu, nhưng không có nước làm sao mà sống. Trải qua bao thế hệ, dân làng tôi muốn sống nhưng phải sử dụng nước bẩn, chẳng khác nào tự đầu độc chính mình. Nhưng biết làm sao, không có lựa chọn khác. Nay dân làng có điện, được dùng nước sạch, đảm bảo sức khoẻ, đặc biệt là lớp trẻ, vậy là quá sung sướng” – bà Tạ Thị Hoa nói.
Trưởng thôn Lâm Xuân Thân Hữu Toàn cho biết, từ ngày có nước sạch, người dân yên tâm hơn, tinh thần, sức khoẻ được cải thiện. Cũng từ đây, quá trình xây dựng nông thôn mới của thôn được đẩy mạnh, góp phần để xã Gio Mai đạt chuẩn nông thôn mới.
Ông Hồ Xuân Hoè – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, tỉnh đã đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng để đưa nước sạch về nông thôn.
Tính đến hết năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh có 218 hệ thống công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, trong đó 203 hệ thống công trình cấp nước tập trung, 15 hệ thống công trình đấu nối lấy nguồn nước từ các nhà máy nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị và khoảng 80.205 công trình cấp nước nhỏ lẻ.
Năm 2024, có 97% hộ dân ở Quảng Trị được sử dụng nước hợp vệ sinh; gần 68% hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.

Theo ông Hoè, thực tế cho thấy phần lớn hộ dân nông thôn tỉnh Quảng Trị sử dụng nước từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ (giếng đào, giếng khoan, bể chứa...). Đây là công trình có công suất nhỏ, do hộ gia đình tự đầu tư nên chất lượng công trình cũng như nguồn nước chưa đảm bảo, không bền vững và rất dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Ngoài ra, đối với số hộ dân được sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung cũng chưa được bền vững. Phần lớn các công trình cấp nước tập trung hiện nay đang hoạt động chủ yếu là công trình có quy mô nhỏ (công suất <100m3/ngày.đêm), công nghệ xử lý chất lượng nước lạc hậu; năng lực của người vận hành còn hạn chế và nguồn thu không đủ để duy tu, bảo dưỡng công trình, mất an toàn cao khi xảy ra thiên tai.
Để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt từ các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn, tỉnh Quảng Trị đã đồng ý chủ trương thực hiện đầu tư 4 dự án nước sạch, tổng mức đầu tư hơn 355 tỷ đồng, mục tiêu cấp nước sạch cho 62.052 hộ dân.
Theo ông Hoè, mục tiêu của Quảng Trị đến năm 2030 có 65% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn, với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày,đêm; đến năm 2045 phấn đấu có 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Để đạt được mục tiêu, việc đầu tư xây dựng các dự án nước sạch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 là hết sức cần thiết, cần sự quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn của Đảng, Nhà nước.
Cá linh cùng họ với cá chép, thân nhỏ và dẹp. “Tương truyền, vào thời Nguyễn Ánh còn bôn tẩu trốn tránh quân Tây Sơn, khi đoàn thuyền của ông đi qua sông Vàm Nao, bỗng nhiên có rất nhiều cá linh nhảy vào thuyền...Sau này khi lên ngôi, vua Gia Long nhà Nguyễn bèn đặt tên cho loài cá này là “cá linh” (= linh thiêng).
Ngày cưới vốn là khoảnh khắc ngọt ngào nhất của đời con gái, thế nhưng với tôi, đêm tân hôn lại trở thành kỷ niệm dở khóc dở cười, nhớ mãi không quên.
Câu chuyện tình cảm giữa Hán Cao Tổ Lưu Bang và Hoàng hậu Lã Trĩ luôn nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, trong cuộc hôn nhân của cặp đôi mang tính huyền thoại này, câu chuyện xoay quanh việc Lã Trĩ đã “đội cho” Lưu Bang bao nhiêu chiếc “mũ xanh” lại trở thành đề tài được hậu thế bàn tán không ngớt.
Hoa hậu Thế giới 2026 (Miss World 2026) với sự tham gia của hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.
Ngày nay ai cũng đương nhiên nói rằng chùa Bộc (Hà Nội) là ngôi chùa đặc biệt - nơi có tạc tượng thờ Hoàng đế Quang Trung. Chỉ cần google từ khóa “tượng Quang Trung ở chùa Bộc”, ta sẽ thấy hàng loạt bài viết về bức tượng này, mà nguồn thông tin chủ yếu là lấy từ Wikipedia.
Ukraine đang triển khai số lượng lớn drone AI trên bầu trời vùng lãnh thổ bị Moscow kiểm soát, đến mức nhiều khi chúng bay "cắt mặt" nhau trong lúc săn tìm mục tiêu là các đoàn xe tải tiếp viện Nga.
Hai pho tượng khổng lồ tồn tại bên dòng sông Nile (Ai Cập) khoảng 3.400 năm qua đến nay vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.
"Chó điên” đã tấn công cắn nhiều người dân tại 2 xã ở Nghệ An. Kết quả xét nghiệm xác định, con chó này dương tính với virus dại. Hiện, chính quyền địa phương khẩn cấp triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.
Ít người biết rằng, Lê Hoàn là vị vua duy nhất trong lịch sử Việt Nam không được tôn miếu hiệu. Lý do là vì sau khi ông mất, các con bận đánh nhau để tranh ngôi báu, không nghĩ đến cha
Trong khuôn khổ sự kiện Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an Thành phố Hải Phòng, Tập đoàn Công nghệ G-Group đã giới thiệu hệ sinh thái các giải pháp hạ tầng số chuyên biệt phục vụ quản trị an ninh.
Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đặc biệt lưu ý các cầu thủ U17 Việt Nam về việc sử dụng mạng xã hội trong giai đoạn nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.
Trần Thủ Độ (1194-1264), là thái sư đầu triều nhà Trần, người có công sáng lập và là người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước những năm đầu triều Trần, khoảng gần 40 năm, từ 1226 đến 1264.
Iran vừa gửi thông điệp cảnh báo tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), sau khi xuất hiện các cáo buộc rằng nước này có thể đã “phối hợp” với Israel trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực.
U17 Việt Nam trả giá đắt cho chiến thắng trước U17 UAE; HLV Alvaro Arbeloa không cho rằng Real Madrid đang "chạm đáy”; Đội tuyển U19 Việt Nam bắt đầu chuyến tập huấn Nhật Bản; HLV Arne Slot xác nhận ở lại Liverpool; Bạn gái Ronaldo diện bikini quyến rũ, tiếp lửa CR7 săn kỷ lục World Cup.
Hungary - vốn là đồng minh ruột của Moscow thời Thủ tướng Viktor Orbán - vừa triệu tập đại sứ Nga để phản đối một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Nga nhằm vào khu vực sát biên giới Hungary - Ukraine, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong thái độ của chính phủ mới ở Budapest đối với Điện Kremlin.
Trung vệ Việt kiều Pháp Julien Moullion “quay xe” với CLB Công an TP.HCM, gia nhập CLB CAHN? M.U phát hành áo đấu sân nhà mùa giải 2026/2027; U19 Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn; Federico Valverde lọt vào tầm ngắm của PSG; Ronaldo mua cổ phần LiveModeTV.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ và Trung Quốc có “nhiều điểm chung”, nhấn mạnh đến các giá trị “chăm chỉ”, “can đảm” và “thành tựu”.
Tiếp nối hành trình phụng sự cộng đồng, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure vừa đồng hành cùng Hội Người giáo dục Bệnh đái tháo đường Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Phường Việt Hưng (Hà Nội) trong chương trình cộng đồng “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe”. Không chỉ là một hoạt động đi bộ cộng đồng, chương trình mang đến một cách tiếp cận gần gũi nhưng đầy ý nghĩa trong việc phòng ngừa các bệnh mạn tính – thông qua việc duy trì vận động thể chất và xây dựng lối sống khoa học.
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) - đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời giữ vững nền nếp công tác Đảng, công tác chính trị và vận hành hệ thống an toàn, ổn định, tạo nền tảng thuận lợi để triển khai các mục tiêu năm 2026.
Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm công nghệ giúp chỉ số ngành tăng gần 2% trong phiên 14/5. FPT trở thành tâm điểm khi tăng hơn 4%, thanh khoản vượt nghìn tỷ đồng và dẫn dắt VN-Index lên đỉnh lịch sử.
Hơn 40 lần hiến máu và tiểu cầu là con số mà Phạm Quang Vũ (sinh năm 2000) ở Tân Yên, Bắc Ninh đạt được trong hành trình 8 năm qua (tính từ 2018 đến nay). Với Vũ, còn trẻ, còn sức khỏe là còn cho đi.
Mùa hè là thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi, chán ăn và mất năng lượng do thời tiết oi bức. Thay vì ăn quá nhiều thịt đỏ, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên bổ sung các loại cá giàu đạm, ít béo để vừa dễ tiêu hóa vừa tốt cho tim mạch.
Bên dòng “Sông Bác Hồ” hiền hòa chảy qua xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Tiên Lữ cũ) tấm bia đá ghi dấu nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân địa phương xây dựng trang nghiêm. Dòng chữ khắc trên bia đá như nhắc nhớ một dấu mốc lịch sử thiêng liêng: “Tại đây, ngày 5/1/1958, Bác Hồ về thăm và nói chuyện với đồng bào Tiên Lữ và cán bộ, dân công đang đào sông từ Phố Giác đến Chợ Thi...
Từng bị xem là thứ bỏ đi trong rừng, xác ve sầu nay bất ngờ được thương lái săn lùng với giá gần 2 triệu đồng/kg. Cơn sốt thu mua khiến nhiều người dân Gia Lai đổ xô vào rừng, thức trắng đêm để tìm “lộc trời”.
Phát hiện xe khách đỗ bên đường với nhiều dấu hiệu bất thường tại Hà Nội, người dân đã nhanh chóng trình báo công an. Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng xác định nam tài xế xe khách đã tử vong.
Clip gây tranh cãi ở hồ Hoàn Kiếm hé lộ góc khuất phía sau: Lực lượng chức năng khẳng định nhiều trường hợp cố tình phá rào, chống đối để kinh doanh xe điện trái phép trong phố đi bộ đã được xử lý dứt điểm.
Theo tử vi ngày mai, mùa hè này, 4 con giáp sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá, cảm thấy thư thái và sống một cuộc sống ổn định và hạnh phúc.
Trong bài phát biểu khai mạc buổi tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã mô tả mối quan hệ Mỹ - Trung là mối quan hệ quan trọng nhất thế giới - và ông cảnh báo cả hai bên “không bao giờ được làm hỏng nó”.
Với vẻ ngoài như gỗ sơn mài và lịch sử gắn liền cùng y học phương Đông, nấm linh chi từ lâu đã mang một màu sắc huyền thoại hấp dẫn.
Hai bà cháu cùng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, bà được trao tặng Huân chương Lao động, tạo nên câu chuyện gia đình hiếm có, đầy tự hào.
Tôi là người thuộc cộng đồng LGBTQ+, tôi đã từng trải qua biết bao nhiêu định kiến sự kỳ thị, xa lánh ngay trong môi trường học đường. Những ánh mắt dò xét, những lời xì xào bàn tán, thậm chí là những lời chửi rủa, trêu chọc vô cùng ác ý ngay tại sân trường, khiến tôi nhiều lúc cảm thấy vô cùng tủi thân, cô đơn và lạc lõng.