Phe vé "hét giá", xô xát tranh giành khách trong đêm thơ nhạc kịch "Hoa cúc xanh"

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 06/10/2022 20:41 PM (GMT+7)
Trong ngày thứ 2 diễn ra đêm Thơ - nhạc - kịch Hoa Cúc Xanh tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhiều phe vé được dịp "hét giá", thậm chí xô xát nhau tranh giành khách.
Bình luận 0

Phe vé "hét giá" trong đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh về thi sĩ Xuân Quỳnh

Tối ngày 6/10, trước giờ diễn ra đêm biểu diễn thứ 2 của đêm Thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhiều người đã đến đây từ rất sớm chờ đợi theo dõi chương trình. Những người yêu mến nhà thơ Xuân Quỳnh sẽ có dịp thưởng thức một chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu và kỹ lưỡng. 

Do "sức nóng" của chương trình đã cháy vé từ những ngày trước nhưng nhiều người chưa mua được vẫn mong muốn mua lại để được vào xem khiến đội phe vé "chợ đen" được dịp nhộn nhịp hoạt động.

Phe vé "hét giá", xô xát tranh giành khách trong đêm thơ nhạc kịch "Hoa cúc xanh" về thi sĩ Xuân Quỳnh
 - Ảnh 1.

Phe vé hoạt động nhộn nhịp trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội tối 6/10. Ảnh: Gia Khiêm

Trong vai một người cần tìm mua một cặp vé để vào xem đêm thơ nhạc kịch "Hoa cúc xanh" PV Dân Việt được đội quân phe vé nhiệt tình mời chào. "Em cần mua mấy chiếc, nếu mua cho chị số điện thoại tí có vé chị gọi điện cho em liền. Em yên tâm bên ngoài bán vé 5 triệu thì chị chỉ bán 4 triệu và chắc chắn có vé. Cứ đi đâu hay đi ăn đi tí có vé chị sẽ alo cho em", nữ phe vé mời chào.

Phe vé "hét giá", xô xát tranh giành khách trong đêm thơ nhạc kịch "Hoa cúc xanh" về thi sĩ Xuân Quỳnh. Clip: Gia Khiêm

Cùng với đó, nữ phe vé này cũng cho hay: "Chương trình này hay lắm nên vé cháy từ nhiều ngày trước. Bọn chị thân quen nên hỏi mua được vé. Nhiều người hỏi nên sót ruột lắm. Cũng có nhiều người hỏi nhưng em yên tâm đã lấy số em rồi có sẽ gọi em. Em mua được thì mua không mua chị lại bán cho người khác. Hôm qua cũng cháy vé, chương trình hay mới hết vé chứ có chương trình vé bán ra không có mấy ai mua".

Phe vé "hét giá", xô xát tranh giành khách trong đêm thơ nhạc kịch "Hoa cúc xanh" về thi sĩ Xuân Quỳnh
 - Ảnh 3.

Cặp vé ngồi tầng 3 được hét giá 4,5 triệu đồng/cặp trong khi giá ban đầu chỉ 1 triệu đến 2 triệu đồng/cặp tuỳ từng vị trí. Ảnh: Gia Khiêm

Lấy lý do đứng chờ bạn đến, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng đội quân phe vé tranh cãi, thậm chí xô xát nhau, mắng chửi khi tranh giành khách bán và mua vé. Một nữ phe vé tiết lộ: "Đã làm ăn ở đây phải tuân thủ quy tắc rõ ràng. Nếu chị đã mời chào em và em muốn mua thì người khác không được mời chào em nữa. Nếu ai làm ngược lại những người khác sẽ mắng chửi thậm chí tẩy chay".

Không lâu sau đó, nữ phe vé ban đầu mời chào đưa ra một cặp vé ở tầng 3 hét giá 4,5 triệu đồng/cặp trong khi giá ban đầu chỉ 1 triệu đến 2 triệu đồng/cặp tuỳ từng vị trí. 

Phe vé "hét giá", xô xát tranh giành khách trong đêm thơ nhạc kịch "Hoa cúc xanh" về thi sĩ Xuân Quỳnh
 - Ảnh 4.

Tranh giành khách, đội phe vé xô xát, mắng chửi nhau. Ảnh: Gia Khiêm

"Em thấy không, không có vé để bán. Chị phải vất vả lắm mới kiếm được cặp vé bán cho em. Em lấy đi chị để em 4,5 triệu đồng. Vé cháy nên mọi người tranh nhau mua đến nhục. Thấy em nhiệt tình hỏi mua, không xem phí đi", nữ phe vé nói.

Lấy lý do muốn tìm mua cặp vé ở tầng 1 bởi tầng 3 cao, khó quan sát, nữ phe vé nói tiếp: "Tầng 1 hiếm không có vé đâu, Nhà hát Lớn xây rất thấp, tây họ quen thích ngồi tầng 3. Em thấy không bọn chị còn tranh nhau, chửi nhau. Nếu thiện chí chị bớt cho em 2 trăm còn 4,3 triệu đồng, ưng thì chị bán", người này chia sẻ.  

Cặp vợ chồng vượt hàng chục km 2 ngày không mua được vé xem đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh về thi sĩ Xuân Quỳnh

Yêu mến, ngưỡng mộ nữ sĩ Xuân Quỳnh, vợ chồng ông Đặng Tùng Lâm (80 tuổi) và bà Lê Vân Chi (71 tuổi) ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội đã đến Nhà hát Lớn tìm mua vé nhưng giá quá cao khiến ông bà không thể vào xem được chương trình.

Phe vé "hét giá", xô xát tranh giành khách trong đêm thơ nhạc kịch "Hoa cúc xanh" về thi sĩ Xuân Quỳnh
 - Ảnh 5.

Yêu mến, ngưỡng mộ nữ sĩ Xuân Quỳnh, vợ chồng ông Đặng Tùng Lâm (80 tuổi) và bà Lê Vân Chi (71 tuổi) đã đến Nhà hát Lớn tìm mua vé nhưng giá quá cao khiến ông bà không thể vào xem được chương trình. Ảnh: Gia Khiêm

"Hôm qua vợ chồng tôi đến từ 15h chiều tìm hỏi mua vé nhưng đội phe vé hét giá 5 triệu đồng/cặp. Đối với vợ chồng đã nghỉ hưu như chúng tôi đó là số tiền lớn. Hôm nay vợ chồng tôi đi xe buýt từ Hà Đông lên quận Hoàn Kiếm mong tìm mua được ai đó bán rẻ nhưng không có", ông Lâm thở dài.

Phe vé "hét giá", xô xát tranh giành khách trong đêm thơ nhạc kịch "Hoa cúc xanh" về thi sĩ Xuân Quỳnh
 - Ảnh 6.

Ông Lâm còn mang theo bài báo viết về nữ sĩ Xuân Quỳnh qua lời con trai. Ảnh: Gia Khiêm

Ông Lâm kể cả hai vợ chồng ông đều yêu thơ Xuân Quỳnh. Ông cũng đã sáng tác nhiều bài về nữ sĩ, có bài được NSND Vương Hà ngâm. "Xuân Quỳnh là nữ sĩ hiền bậc nhất văn chương Việt Nam. Cuộc đời bà vất vả, chất thơ sâu lắng. Tôi còn mang theo bài báo con trai viết về bà với mong muốn nữ sĩ phù hộ để vợ chồng tôi mua được vé nhưng đến giờ phút này không mua được", ông Lâm bày tỏ.

Tiếp lời chồng, bà Vân Chi chia sẻ, biết nhiều về nữ sĩ Xuân Quỳnh qua những vần thơ."Tôi cảm nhận được trong những vần thơ, nữ sĩ Xuân Quỳnh là người mang tâm hồn dịu dàng, đằm thắm, sâu lắng. Bất cứ độc giả nào đọc hay nghe thơ của bà cảm giác như cuộc đời mình trong đó. Những vần thơ ngôn ngữ dung dị, tình yêu da diết, mong manh mà nữ sĩ gửi gắm trong đó", bà Vân Chi chia sẻ.

Theo cặp vợ chồng này, ở phường có hơn 20 người tham gia câu lạc bộ thơ, mỗi tháng sinh hoạt 1 lần để thêm gắn kết những người yêu thơ.

Chương trình đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh về thi sĩ Xuân Quỳnh quy tụ ê-kíp sáng tạo hùng hậu và tài năng với Tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp; Nhạc sĩ Quốc Trung – Giám đốc Âm nhạc; NSƯT Trần Lực – Đạo diễn Sân khấu; Họa sĩ Hà Nguyên Long – Thiết kế sân khấu… Trong khuôn khổ đêm diễn, khán giả sẽ đắm chìm vào một buổi trình diễn nghệ thuật xuyên suốt, không gián đoạn. Chương trình gồm có 4 chương được đặt tên bằng những thi phẩm nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh: Bầu trời trong quả trứng (chương I"; Sóng (chương II); Tự hát (chương III) và Hoa cúc xanh (chương IV).

Trong đó, nhiều tiết mục lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu với các ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Lưu Quang Minh, ca sĩ Bùi Lan Hương viết riêng cho chương trình. Tất cả các ca khúc này đều được khơi gợi cảm hứng từ các bài thơ trong tập "Xuân Quỳnh – Không bao giờ là cuối" của nhà thơ Xuân Quỳnh, Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản năm 2011.

Ca khúc "Hoa Quỳnh" do nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến viết dựa trên chuyện tình yêu đầy chất thơ và những vần thơ đẹp đẽ của nhà thơ Xuân Quỳnh. "Hoa Quỳnh" sẽ được thể hiện bằng giọng hát ngọt ngào của diva Hồng Nhung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem