Nghệ An: Bà nội từ bản làng, đi xe khách 6 tiếng xuống động viên cháu thi tốt nghiệp THPT 2024

Thắng Tình Thứ năm, ngày 27/06/2024 09:26 AM (GMT+7)
Từ những bản làng xa xôi ở các huyện miền Tây xứ Nghệ, những phụ huynh lần đầu lặn lội xuống phố để động viên con, cháu mình thi tốt nghiệp THPT 2024. Khi các sĩ tử vào phòng thi, những phụ huynh này vẫn ngồi lặng lẽ trước điểm thi để chờ đợi tron tâm trạng hồi hộp, lo lắng.
Bình luận 0

Sáng 27/6, gần 37.000 thí sinh ở Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại các điểm thi ở Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 1 Nghệ An, nhiều phụ huynh đưa con em mình đến sớm. Họ tranh thủ dặn dò, động viên con em mình tự tin để làm bài thật tốt.

Phụ huynh từ bản làng lần đầu lặn lội xuống phố động viên sĩ tử trong môn thi đầu tiên- Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh ngồi đợi trước điểm thi tại trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 1 Nghệ An trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Ảnh: N.T

Khi các sĩ tử đã bước vào phòng thi, nhiều phụ huynh vẫn nán lại ngồi đợi trước điểm thi với tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 1 Nghệ An hầu hết là con em người dân tộc ở các bản làng xa xôi ở miền Tây xứ Nghệ. Các em xa nhà học nội trú tại trường.

Phụ huynh từ bản làng lần đầu lặn lội xuống phố động viên sĩ tử trong môn thi đầu tiên- Ảnh 2.

Sáng ngày 27/6, gần 37.000 thí sinh tại Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: N.T

Bước vào kỳ thi quan trọng, nhiều phụ huynh đã quyết định vượt chặng đường hàng trăm km để xuống phố động viên con, cháu mình. Đối với họ, những sĩ tử này là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn của cả bản làng. Một kết quả tốt trong kỳ thi quan trọng sẽ mở ra những cơ hội tốt để vào các trường đại học mơ ước.

Phụ huynh từ bản làng lần đầu lặn lội xuống phố động viên sĩ tử trong môn thi đầu tiên- Ảnh 3.

Bà Vi Thị Tơm lần đầu từ bản làng lặn lội xuống phố để động viên cháu nội của mình bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: N.T

Bà Vi Thị Tơm (SN 1959, trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) lần đầu rời bản làng xuống phố để động viên người cháu nội là Lương Văn Điền. Với bà, Điền là niềm tự hào của cả gia đình.

Suốt 3 năm qua, Điền xa nhà học tập tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 1 Nghệ An. Điền là một học sinh giỏi, luôn được bạn bè và thầy cô yêu quý. Hôm nay, bố mẹ đều bận việc nên bà quyết định xuống phố để động viên cháu nội của mình.

Phụ huynh từ bản làng lần đầu lặn lội xuống phố động viên sĩ tử trong môn thi đầu tiên- Ảnh 4.

Chị Thái Thị Nhung cũng quyết định đi động viên con gái mình trong kỳ thi quan trọng. Ảnh: N.T

Bà Tơm, rời bản làng từ sáng sớm hôm qua, phải mất hơn 6 giờ di chuyển bằng xe khách bà mới tới được thành phố Vinh. "Tôi không có gì cho cháu. Xuống đây để cháu nhìn thấy mình cháu yên tâm, làm bài tốt. Cháu mơ ước vào Học viện Lục quân. Tôi mong rằng cháu mình sẽ thi và làm bài tốt để đạt được ước mơ của mình".

Từ xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, chị Thái Thị Nhung cũng lặn lội xuống phố để động viên con gái là Hoàng Thị Hồng Sương trong những ngày thi quan trọng. "Con phải xa nhà để đi học thiếu thốn sự quan tâm của gia đình. Cũng may nhờ có thầy cô quan tâm nên cháu học khá tốt. Đây là kỳ thi quan trọng nên con rất cần mình ở bên cạnh để động viên. Tôi xuống đây từ chiều hôm qua, hai mẹ con đã nói chuyện với nhau nhiều. Hi vọng rằng con gái sẽ làm bài tốt".

Phụ huynh từ bản làng lần đầu lặn lội xuống phố động viên sĩ tử trong môn thi đầu tiên- Ảnh 5.

Mặc dù luôn động viên, dặn dò sĩ tử phải bình tĩnh nhưng chính các phụ huynh lại rất hồi hộp, họ túc trực tại cổng trường để đón con em mình. Ảnh: N.T

Chị Lô Thị Sáu (SN 1980, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) cũng xuống phố để động viên con gái trong kỳ thi quan trọng. Chị Sáu ngồi chờ ở cổng trường, mặc dù trước đó chị dặn dò con gái phải bình tĩnh nhưng chính bản thân chị lại hồi hộp còn hơn con gái mình. "Không biết cháu có làm bài tốt không. Tôi chỉ hi vọng con mình làm bài thật tốt để đỗ vào ngôi trường mà cháu mơ ước. Sau này có nghề nghiệp ổn định sẽ không còn vất vả như bố mẹ nữa", chị Sáu chia sẻ.

Nhiều phụ huynh vẫn nán lại tại cổng trường để chờ đợi các sĩ tử, ánh mắt luôn hướng vào phía trong điểm thi. Tất cả đều đặt rất nhiều hi vọng vào kỳ thi quan trọng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem