Dân Việt

Bố nằm liệt, mẹ đi nửa năm chưa về, tương lai 2 đứa trẻ mịt mù

Trọng Tuấn 31/07/2024 08:00 GMT+7
Bị liệt tứ chi sau tai nạn lao động, anh Thưởng và hai con nhỏ phải vật lộn để tồn tại với nguồn trợ cấp ít ỏi.

Hoàn cảnh éo le

5 năm trước, một tai nạn lao động đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh Lâm Văn Thưởng (SN 1991) thôn Rãng, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Gia đình anh Thưởng đang phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Trong một lần đi làm, cành cây to bất ngờ đổ xuống, đè lên làm gãy hai đốt sống cổ, khiến anh bị liệt toàn bộ tứ chi. Kể từ ngày đó, anh Thưởng không còn khả năng đi lại hay làm việc để kiếm tiền, chăm sóc gia đình. Cuộc sống của anh và hai đứa con nhỏ bỗng chốc rơi vào cảnh khó khăn tột cùng.

Nhớ về những quá khứ đau thương ấy, anh Thưởng nghẹn ngào tâm sự: “Khi thức dậy ở bệnh viện tôi cảm thấy cơ thể không còn cử động được nữa, đến nói cũng không thể nói được. Nghe bác sĩ đọc kết quả chẩn đoán bị liệt toàn thân như sét đánh ngang tai, tôi ngất lịm đi”.

Hoàn cảnh khó khăn ở bắc giang: Bố nằm liệt, mẹ đi nửa năm chưa về, tương lai 2 đứa trẻ mịt mù- Ảnh 1.

Tai họa ập đến khiến anh Thưởng chỉ có thể nằm một chỗ, gia đình nhỏ mất đi trụ cột chính.

Những tháng đầu sau tai nạn, anh Thưởng chìm trong tuyệt vọng, mặc cảm nghĩ bản thân sẽ trở thành gánh nặng trong gia đình. “Có những đêm tôi không thể ngủ được, ước mình có thể chết đi. Tôi nghĩ nếu mình không còn nữa, cuộc sống của các con tôi sẽ dễ dàng hơn” - anh Thưởng ngậm ngùi chia sẻ.

Trong hoàn cảnh éo le ấy, người vợ của anh Thưởng đi làm công ty xa nhà và rồi những lần trở về thăm chồng cùng hai con cũng thưa dần. Sự vắng mặt của người vợ, người mẹ đã để lại một khoảng trống lớn đối với cuộc sống anh Thưởng và hai đứa con. Gánh nặng chăm lo cho gia đình lại càng đè nặng lên đôi vai em Lâm Văn Tuyệt (SN 2011) và em Lâm Văn Sang (SN 2014) - hai người con trai của anh Thưởng.

Căn nhà hiện nay anh Thưởng và các con đang sinh sống đã dột nát, cũ kỹ theo năm tháng. Ngôi nhà một gian đơn sơ, những vách tường đã bong tróc, loang lổ những vết ẩm mốc. Những vật dụng trong nhà đều đã cũ kỹ, hầu hết là những món đồ được hàng xóm thương tình cho tặng. Trong góc nhà, một chiếc giường cũ kỹ là nơi anh Thưởng nằm suốt 5 năm nay, và có lẽ sẽ là cả phần đời còn lại.

Hoàn cảnh khó khăn ở bắc giang: Bố nằm liệt, mẹ đi nửa năm chưa về, tương lai 2 đứa trẻ mịt mù- Ảnh 2.
Hoàn cảnh khó khăn ở bắc giang: Bố nằm liệt, mẹ đi nửa năm chưa về, tương lai 2 đứa trẻ mịt mù- Ảnh 3.

Căn nhà cũ kỹ đã là nơi che mưa che gió cho ba bố con anh Thưởng suốt bao năm qua.

Hai đứa trẻ bơ vơ

Điều kiện sống vô cùng khó khăn, còn nhỏ nhưng Sang và Tuyệt đã phải gánh vác trách nhiệm lớn lao trong gia đình. Mọi công việc trong nhà đều được Tuyệt lo chu toàn và hướng dẫn cho em phụ giúp mình. Từ nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo, chăm sóc bố hàng ngày, đều do hai em lo liệu.

Cậu bé Tuyệt mới 13 tuổi, đã trở thành điểm tựa vững chắc của gia đình. Mỗi ngày, em dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi đi học. Trưa về, em lại vội vã lo cơm nước, chăm sóc bố để em trai có thể đi học buổi chiều. Cả hai anh em đều có lịch học cả ngày, nhưng 2 anh em vì thương bố, nên mỗi em chỉ đi học 1 buổi, buổi còn lại ở nhà thay phiên nhau chăm sóc bố.

Hoàn cảnh khó khăn ở bắc giang: Bố nằm liệt, mẹ đi nửa năm chưa về, tương lai 2 đứa trẻ mịt mù- Ảnh 4.
Hoàn cảnh khó khăn ở bắc giang: Bố nằm liệt, mẹ đi nửa năm chưa về, tương lai 2 đứa trẻ mịt mù- Ảnh 5.
Hoàn cảnh khó khăn ở bắc giang: Bố nằm liệt, mẹ đi nửa năm chưa về, tương lai 2 đứa trẻ mịt mù- Ảnh 6.

Mọi việc trong nhà đều được hai đứa trẻ chia đều cho nhau và lo chu toàn.

Từ khi mẹ rời đi, cả hai anh em chia nhau mỗi người một việc, chăm sóc cho bố với hy vọng một ngày bố sẽ khỏe lại. “Em nhớ khi trước em và Sang hay được bố dẫn đi câu cá, đi ăn kem, em thích lắm. Em biết gia đình mình khó khăn, nhưng em vẫn ước ao được tiếp tục đi học. Em mơ ước được trở thành bác sĩ, để có thể chữa bệnh cho ba và giúp đỡ những người khó khăn như gia đình mình".

Hoàn cảnh khó khăn ở bắc giang: Bố nằm liệt, mẹ đi nửa năm chưa về, tương lai 2 đứa trẻ mịt mù- Ảnh 7.
Hoàn cảnh khó khăn ở bắc giang: Bố nằm liệt, mẹ đi nửa năm chưa về, tương lai 2 đứa trẻ mịt mù- Ảnh 8.

Cả Tuyệt và Sang chưa bao giờ một lời than trách bố, hàng ngày chăm sóc, yêu thương bố và chỉ mong bố khỏe lại.

“Em rất thương anh Tuyệt và nhớ mẹ, em mong mẹ về bố con em để bố con em đỡ khổ” - Sang tâm sự.

“Gia đình anh Lâm Văn Thưởng là hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Anh Thưởng không may gặp tai nạn lao động đã liệt hết tứ chi. Vợ đã đi làm công ty xa chỉ thỉnh thoảng mới về. Còn hai đứa con, một đứa có nguy cơ phải nghỉ học để ở nhà chăm bố. Rất mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ để gia đình anh có một tương lai tươi sáng hơn” - ông Vi Văn An - Bí thư Đảng ủy xã Sa Lý chia sẻ.

Tuyệt có thể không được tiếp tục đi học vì gia đình không còn khả năng chi trả, cũng như không có ai ở nhà chăm bố hàng ngày. Rất kính mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ để gia đình anh Thưởng có một cuộc sống tốt hơn và Tuyệt được tiếp tục đi học.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Anh Lâm Văn Thưởng (SN 1991) ở thôn Rãng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Số điện thoại anh Thưởng: 0345.706.302

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 31724