Quảng Bình: Lời tâm sự đầy nước mắt của mẹ nam sinh lớp 11 tử vong khi cứu 2 em nhỏ

Trần Anh Thứ tư, ngày 05/10/2022 14:55 PM (GMT+7)
Em Lê Trần Vũ Hoàng - học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Trực (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã quên mình lao xuống sông Gianh để cứu 2 em nhỏ đang chới với giữa dòng nước vào bờ và Hoàng đã ra đi mãi mãi.
Bình luận 0

Người con ngoan, học giỏi

Trò chuyện với PV Dân Việt, chị Lê Thị Hồng Thoa (SN 1986, mẹ của Lê Trần Vũ Hoàng) sụt sùi nhớ lại: "Chiều ngày 6/9, tôi đang đi làm tại thị xã Ba Đồn thì nghe điện thoại của người thân báo tin Hoàng bị đuối nước vừa mất, tôi ngất luôn tại chỗ. Sau đó, mọi người dìu tôi dậy, đưa lên xe chạy về đoạn sông Gianh nơi con tôi vừa đuối nước".

Quảng Bình: Lời tâm sự đẫm nước mắt của mẹ nam sinh lớp 11 quên mình cứu 2 em nhỏ  - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Hồng Thoa thắp nén hương tưởng nhớ đến người con đã dũng cảm lao xuống sông Gianh cứu người đuối nước để rồi ra đi mãi mãi. Ảnh: TA

Theo chị Thoa, khi đến nơi, chị được mọi người kể lại rằng, chiều hôm đó (6/9), Hoàng đi xe đến nhà bạn chơi. 3 em gồm Trần Xuân H., Trần Việt B. và Trần Thái S. ở gần đó mượn xe Hoàng chạy. 

Lâu không thấy các em về, Hoàng nhờ bạn chở đi tìm thì phát hiện S. và B. đang chới với dưới sông Gianh, còn H. đã bơi được vào bờ.

Không chần chừ, Hoàng lao xuống, một mình vật lộn giữa dòng nước để cứu các em. Khi đẩy được B. và S. vào gần bờ thì Hoàng cũng lả đi, bị nước cuốn ra giữa dòng sông. 

Quảng Bình: Lời tâm sự đầy nước mắt của mẹ nam sinh lớp 11 tử vong khi cứu 2 em nhỏ  - Ảnh 2.

Di ảnh em Lê Trần Vũ Hoàng - học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Trực cùng bức thư viết tay đầy cảm động của 2 em nhỏ mà Hoàng đã cứu. Ảnh: TA

Hành động cao cả

Phát hiện sự việc, người dân bên bờ sông Gianh đã đến ứng cứu. Tuy nhiên, gần một tiếng sau, mọi người mới tìm thấy Hoàng và đưa lên bờ nhưng em đã tử vong. Sau đó, gia đình và chính quyền địa phương đưa thi thể em về nhà.

Chị Lê Thị Hồng Thoa tâm sự: "Từ nhỏ, Hoàng đã thiếu vắng tình thương của bố, hai mẹ con nương nhờ ông bà ngoại ở xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Năm 2011, tôi đi bước nữa. Cách đây 2 năm tôi làm nhà, cũng bàn với con về sống cùng mẹ và các em nhưng Hoàng bảo ở với ông bà ngoại quen rồi, bạn bè, tuổi thơ đều ở đây nên mẹ đừng đưa con đi đâu cả".

Quảng Bình: Lời tâm sự đẫm nước mắt của mẹ nam sinh lớp 11 quên mình cứu 2 em nhỏ  - Ảnh 3.

Ông Lê Ngọc Quý (SN 1951) và bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1956) là ông bà ngoại của Hoàng đang đọc bức thư đầy cảm động của 2 em nhỏ viết biết ơn Hoàng. Ảnh: TA

Bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1956, bà ngoại của Lê Trần Vũ Hoàng) òa khóc nói: "Cháu Hoàng hiền lành, ngoan ngoãn, cực kỳ nghe lời ông bà. Tuổi già của chúng tôi có cháu bầu bạn, đi học về luôn giúp ông bà việc nhà. Giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chúng tôi thật đau đớn".

Liên quan đến sự việc trên, ông Trần Thanh Tâm - Chủ tịch UBND xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết: "Địa phương vừa tổ chức buổi lễ biểu dương, tặng giấy khen và chia buồn cùng thân nhân gia đình em Lê Trần Vũ Hoàng (SN 2006, trú thôn Trường Xuân) vì đã quên thân cứu 2 em nhỏ bị đuối nước. Đây là hành động dũng cảm và cực kỳ cao cả".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem