Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, những ngày qua, nhiệt độ tại tỉnh Quảng Bình luôn ở ngưỡng 39-40 độ C, nhưng người dân vẫn phải ra đồng để gặt lúa.
Để chống lại cái nắng "như thiêu như đốt", bà con nông dân khi ra đồng phải trang bị các đồ bảo hộ lao động như: áo chống nắng, khẩu trang, gang tay… Càng về trưa, nắng càng gay gắt, khó chịu, bà con nông dân càng thấm mệt nhưng phải tranh thủ gặt cho xong để chuẩn bị gieo cấy cho vụ hè thu.
Bà Đặng Thị Giang (trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), bày tỏ: "Dù nắng nóng gay gắt, nhưng lúa chín đến nơi phải gắng ra đồng để thu hoạch đưa về nhà, làm được hạt lúa gian nan, vất vả lắm".
Còn ông Trần Văn Sỹ (trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), nói: "Biết là nắng nóng, nhưng cũng phải nhanh chóng ra đồng gặt cho xong, phơi lúa, phơi rơm cho được nắng, mưa xuống thì khổ".
Một số hình ảnh PV Dân Việt ghi lại nông dân ra đồng dưới cái nắng 40 độ C: