Quảng Trị: Mưa trắng trời, dân khốn khổ chạy lụt

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 28/10/2021 13:41 PM (GMT+7)
Sáng 28/10, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mưa trắng trời nhiều giờ đồng hồ gây ngập lụt cục bộ khiến người dân lao đao. Đây không phải là lần đầu tiên thành phố Đông Hà bị ngập lụt.
Bình luận 0

Sau trận mưa lớn từ rạng sáng 28/10, nhiều con đường biến thành sông, nhiều khu phố ở TP.Đông Hà lại bị ngập, khiến người dân khốn khổ chạy lụt.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, dân kêu trời vì nước ngập ngang bụng - Ảnh 1.

Trường THCS Phan Đình Phùng, thành phố Đông Hà bị ngập nặng. (Ảnh: Phương Nam)

Ghi nhận của PV, những con đường "quen thuộc" với việc bị ngập lụt như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Quốc lộ 9… nước mênh mông, có nơi ngập ngang bụng người lớn.

Xe cộ di chuyển vô cùng khó khăn, chết máy. Nhiều ngôi nhà nước ngập lênh láng, người dân phải "chạy lụt".

Quảng Trị: Mưa trắng trời, dân kêu trời vì nước ngập ngang bụng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phải sơ tán học sinh, giáo viên ở Trường THCS Phan Đình Phùng. (Ảnh: Phương Nam)

Trong khi đó, lực lượng chức năng phải cử nhân công khơi thông từng lỗ cống thoát nước để dòng nước thoát nhanh hơn. Tuy vậy, tình hình không mấy khả quan.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, dân kêu trời vì nước ngập ngang bụng - Ảnh 3.

Mưa lớn, hệ thống thoát nước kém khiến nhiều nơi ở thành phố Đông Hà thường xuyên bị ngập lụt. (Ảnh: Phương Nam)

Một người dân sinh sống ở đường Lê Lợi cho biết, tình trạng cứ mưa là ngập đã diễn ra nhiều năm nay mà chính quyền địa phương không có cách nào xử lý dứt điểm. Nguyên nhân là hệ thống thoát nước, các cống hộp quá nhỏ và thường bị tắc nghẽn. 

Là khu vực thấp, nhiều hẻm nhỏ ở đường Lê Lợi trở thành "túi nước", mưa là ngập, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, dân kêu trời vì nước ngập ngang bụng - Ảnh 4.

Đường phố Đông Hà biến thành sông vào sáng 28/10. (Ảnh: Phương Nam)

Từ ngày 17/10 đến nay, nhiều nhà dân ở đường Lê Lợi đã chịu 3 đợt lụt.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Soái (sống ở kiệt 104 Lê Lợi) cho biết, 5h sáng 28/10 cả nhà ông đã dọn đồ đạc, đưa xe máy đi gửi nhà khác, kê đồ đạc lên cao, con cháu nhỏ cũng phải sơ tán. Đó là việc thường xuyên của ông mỗi khi thấy trời mưa lớn.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, dân kêu trời vì nước ngập ngang bụng - Ảnh 5.

Nước tràn vào nhà dân ở đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà. (Ảnh: Phương Nam)

"Điệp khúc mưa là ngập không biết bao giờ mới chấp dứt" - ông Soái than thở.

Trước đó, tối 17 rạng sáng 18/10, nhiều nơi trên địa bàn TP.Đông Hà cũng bị ngập vì mưa lớn. Nhiều nhà dân bị ngập, thiệt hại về tài sản.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, dân kêu trời vì nước ngập ngang bụng - Ảnh 6.

Nước ngập ngang bụng người lớn ở khu vực đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà. (Ảnh: Phương Nam)

Người dân thành phố Đông Hà đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm kiểm tra, nâng cấp hệ thống thoát nước ở những khu vực thường xuyên bị ngập lụt để đảm bảo đời sống, tính mạng, tài sản của người dân.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem