Chia sẻ xúc động từ người mẹ về hành trình tìm Diễm My - đứa con mất tích bí ẩn ở Tịnh thất Bồng Lai

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 18/05/2022 10:13 AM (GMT+7)
Bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ ruột Diễm My, cô gái đến Tịnh thất Bồng Lai rồi mất tích) chia sẻ: “Quá trình gần 4 năm tìm kiếm con gái, có thời gian vợ chồng tôi đã đưa được Diễm My về nhà, khuyên răn, nhưng cuối cùng thì…”.
Bình luận 0

Theo bà Tuyết Mai, con gái bà - Võ Thị Diễm My sau một lần đến Vũng Tàu vào tháng 4 âm lịch năm 2019 có quen biết bà Cao Thị Cúc, Lê Thanh Huyền Trân.

Ngày 15/4/2019, Diễm My xuống Tịnh thất Bồng Lai ăn buffet và làm quen với các thành viên tại đây. Sau lần này, các thành viên trong tịnh thất liên tục gọi điện cho Diễm My với nội dung: "Về chùa nghe giảng đạo, vào thứ 2, 4, 6 mỗi tuần".

Diễm My "thay đổi" từ khi đến Tịnh thất Bồng Lai

"Diễm My có xin tôi đi xuống tịnh thất một tuần ba bữa để học, khi đi còn đem sữa theo để cho các chú tiểu dưới đó. Tôi nghĩ con mình nó đi làm việc tốt nên cứ để cho nó đi. Sau gần hai tháng, khi Diễm My sắp đi du học nước ngoài, đêm chuẩn bị lên máy bay, My bỏ trốn rồi về dưới Tịnh thất Bồng Lai và từ đó…", bà Tuyết Mai mở đầu câu chuyện với phóng viên.

Chia sẻ xúc động từ người mẹ, hành trình tìm Diễm My, người con gái mất tích bí ẩn ở Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 1.

Bà Đoàn Thị Tuyết Mai liên tục nấc nghẹn khi nhắc đến hành trình tìm con gái Diễm My. Ảnh: Chinh Hoàng

Bà Mai cùng chồng gọi điện cho Diễm My để khuyên can. Thế nhưng, My cương quyết không ra nước ngoài để du học nữa mà muốn đi tu tại Tịnh thất Bồng Lai.

Hai tháng sau hai vợ chồng bà Tuyết Mai xuống tịnh thất dẫn Diễm My về nhà. Nghĩ con mình bị bệnh bà Mai đưa Diễm My ra Hà Nội chạy chữa. Song vào ngày 7/9/2019, Diễm My tiếp tục bỏ nhà đi, ban đầu My còn liên lạc với gia đình năn nỉ mẹ xin được ở lại tịnh thất để tu, rồi dần dần… cắt đứt.

Chia sẻ xúc động từ người mẹ, hành trình tìm Diễm My, người con gái mất tích bí ẩn ở Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 2.

Tịnh thất Bồng Lai nhìn từ trên cao. Ảnh: Chinh Hoàng

Lo lắng về tình trạng của con mình, ngày 24/10/2019 vợ chồng bà Tuyết Mai đã đến Tịnh thất Bồng Lai để tiếp tục khuyên ngăn, đưa Diễm My về nhà để chăm sóc. Tuy nhiên, khi đến nơi, ông Thắng (ba ruột Diễm My) sau đôi lời thuyết phục My trở về, người trong Tịnh thất đã dẫn My rời đi.

"Ba ngày sau là hai vợ chồng tôi cùng với mười mấy người anh em xuống tịnh thất để tìm Diễm My, nhóm người trong này đã vu khống chúng tôi đưa 50 côn đồ xuống để phá…", bà Tuyết Mai nhớ lại.

Cũng theo bà Tuyết Mai, nhận thấy Diễm My có quá nhiều thay đổi, ốm yếu, không nói chuyện nhiều, không giống như bình thường… vợ chồng bà đã nhờ cơ quan chức năng tỉnh Long An vào cuộc để được đối chất với bà Cao Thị Cúc, ông Lê Tùng Vân.

Sau lần đối chất này, vợ chồng bà Tuyết Mai đưa Diễm My về nhà để chăm sóc. Đến ngày 11/6/2020, Diễm My tiếp tục bỏ trốn nhà để đến Tịnh thất Bồng Lai. Cho đến nay khi các thành viên trong tịnh thất lần lượt bị khởi tố, tung tích của Diễm My vẫn là dấu chấm hỏi.

Diễm My làm những điều bất thường khi ở Tịnh thất Bồng Lai

Bà Tuyết Mai thổ lộ: Trước kia khi chưa quen biết với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My rất ngoan hiền và chưa bao giờ to tiếng với bất cứ ai nhất là ba mẹ, em trai. Sau khi về nhà vào tháng 6/2020, Diễm My tiếp tục bỏ trốn xuống tịnh thất và có những biểu hiện bất thường như quay clip tung lên mạng chửi cha mẹ, vu khống loạn xạ…

Chia sẻ xúc động từ người mẹ, hành trình tìm Diễm My, người con gái mất tích bí ẩn ở Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 4.

Bên ngoài Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Chinh Hoàng

"Nhiều lần tôi gọi điện cho Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, hay cả ông Lê Tùng Vân với mong mỏi được gặp con mình và đưa nó trở về. Song, mọi cuộc gọi của tôi đều vô ích khi không có ai nghe máy. My thậm chí trong một số clip đăng tải lên mạng xã hội còn xin tiền, làm những điều bất thường chúng tôi không ngờ tới được", bà Tuyết Mai nấc nghẹn.

Tiếp tục câu chuyện với phóng viên, bà Tuyết Mai tiết lộ, gia đình bà tìm kiếm Diễm My khắp nơi, ai kêu ở đâu vợ chồng bà lại bỏ hết công việc, đi tìm, từ Cần Thơ đến Châu Đốc, Vũng Tàu… 

Ngoài ra, bà Tuyết Mai cho rằng: Những năm qua khi Diễm My "dính líu" đến Tịnh thất Bồng Lai, trên mạng xã hội có nhiều thành phần chửi rủa con gái và gia đình bà bằng những lời lẽ thô tục, vô văn hóa. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Diễm My, đồng thời công việc làm ăn của hai vợ chồng bà bị ảnh hưởng nhiều.

"Tôi mừng vì công an đã vào cuộc tìm Diễm My, nhưng buồn vì không biết con mình giờ này sống như thế nào. Tôi cố sống để đến ngày… gặp lại con", bà Tuyết Mai bộc bạch.

Cuối năm 2019, dư luận ở Long An dậy sóng vì hàng trăm người đại náo Tịnh thất Bồng Lai để tìm cô gái tên Diễm My (23 tuổi, ngụ TP.HCM). Cuộc "giải cứu" đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông Võ Văn Thắng (cha ruột của Diễm My) và nhóm sinh sống ở Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Theo chia sẻ của ông Thắng, dù đã nhiều lần liên hệ với ông Lê Tùng Vân để yêu cầu được gặp con gái nhưng mong mỏi vẫn bất thành. Ông Thắng cho biết, từ năm 2019, khi Diễm My quen với một người ở Tịnh thất Bồng Lai thì tính tình bắt đầu thay đổi. Thời điểm này, không biết Diễm My nghe lời ai dụ dỗ mà nhất quyết đòi đi nước ngoài du học. Khi không thể khuyên nhủ con gái, ông Thắng tiến hành bảo lưu trường học trong nước và lo các thủ tục cho con đi du học.

Gần sát ngày bay, Diễm My bất ngờ bỏ trốn, chặn mọi liên hệ với gia đình và đến ở tại Tịnh thất Bồng Lai. Sự việc khiến gia đình ông Thắng bấn loạn, vợ ông nhiều lần ngất xỉu vì thương con và đau lòng. Tháng 10/2019, khi biết chắc con gái đang ở Tịnh thất Bồng Lai, ông Thắng gọi điện cho ông Lê Tùng Vân, nhưng ông này nói chỉ cho gặp Diễm My, không cho đưa về. Sau lần vào cuộc của cơ quan chức năng tỉnh Long An vào cuối tháng 10/2019, Diễm My được đưa về nhà ba mẹ ruột chăm sóc. Ngày 11/6/2020, Diễm My tiếp tục bỏ trốn đến Tịnh thất Bồng Lai và đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được tung tích con gái.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem