Rùa quá Rùa

Thứ ba, ngày 22/02/2011 15:44 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cụ rùa Hồ Gươm (Hà Nội) đang lâm nguy, không cứu nhanh thì hối không kịp.
Bình luận 0

- Để tới hôm nay là quá muộn rồi, chẳng phải người ta đã báo động về mức ô nhiễm của Hồ Gươm từ lâu rồi sao? Thế mà ỉm luôn đến ngày nay. Hoặc có vài dự án tầm phào, như dự án thay nước hồ, chẳng thiết thực gì cả.

- Hóa ra, việc cứu cụ rùa cũng... "rùa" nốt.

- Thì đấy, nước hồ quá bẩn làm cụ á khẩu, không biết nói như thời thần Kim Quy trao móng vuốt hay gươm thần nữa.

- Đã thế, có kẻ còn toan câu cụ về làm thức nhắm rượu. Tuy may mắn thoát chết nhưng cụ vẫn bị thương trầm trọng. Gần đây có thêm mấy tên rùa tai đỏ đến tranh ăn, khiến cụ bị đói. Có khi cụ trồi lên là để "khất thực" đấy.

- Tuy tiến trình bảo vệ cụ hơi bị "rùa bò", nhưng dù sao cũng đã bắt đầu. Cụ rùa là một biểu tượng của đất nước, không thể để cụ "bất đắc kỳ tử" được.

- Đúng thế, cụ còn là biểu tượng cho các công trình, dự án rùa.

- Rùa này đúng là rùa thật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem