Sau cưới, vợ cuồng chuyện chăn gối, lao vào chồng như hổ đói, 4 năm sau lộ bí mật

Minh Trung Thứ ba, ngày 23/02/2021 00:08 AM (GMT+7)
Sau khi cưới, em chiều chuộng tôi hết sức trong chuyện chăn gối. Em lao vào tôi như hổ đói và khiến tôi vô cùng hạnh phúc mỗi đêm.
Bình luận 0

Giờ ngẫm lại mới thấy được lý do vì sao ngày ấy, vợ tôi cuồng chuyện chăn gối khiến tôi hạnh phúc ngất ngây. 

8 năm trước, tôi và vợ quen nhau. Chúng tôi yêu nhau và đã từng phải phá thai 2 lần. Lần đầu là khi em đang học năm thứ 2 và lần thứ 2 là đúng đợt em được nhận vào một công ty khá lớn. 

Lúc đó, chúng tôi buộc phải bỏ đứa bé vì em còn đang đi học. Đến lần thứ 2 thì em buộc phải làm điều đó vì quy định ngầm của công ty- trong vòng 2 năm đầu không được có bầu.

Công ty đó đã đầu tư rất nhiều cho vợ tôi. Họ cho cô ấy đi học các kiểu nên họ không muốn cô ấy mới vào làm đã có bầu. Vào làm ở công ty này, vợ tôi có thu nhập cao, nhiều cơ hội thăng tiến nên tôi đồng ý cho em bỏ thai. 

Lúc đó, tôi cũng mới ra trường, mới đi làm nên thu nhập chưa ổn định.

Sau ngày cưới, vợ hùng hục lao vào chồng như hổ đói vì một bí mật tày trời - Ảnh 1.

Sau khi cưới, em chiều chuộng tôi hết sức trong chuyện chăn gối. (Ảnh minh họa)

Nhưng sau lần em bỏ thai ấy, tình yêu của chúng tôi đã nhạt màu. Em lao vào công việc trong khi tôi thử việc ở hết công ty này đến công ty kia với đồng lương bèo bọt. Rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi cặp với phụ nữ khác bị em phát hiện ra và em đòi chia tay.

Chia tay được gần 1 năm, tôi biết em có người yêu mới. Trớ trêu thay, đó là một người đàn ông thành đạt nhưng đã có vợ con. Tôi từng khuyên em nên dừng lại vì tôi biết vợ của anh ta khá đành hanh, ghê gớm. 

Em trách tôi ngoại tình nên chuyện tình duyên của chúng tôi tan vỡ. Em chán đời nên sa vào vòng tay của người đàn ông đã có vợ. Ngày em bị cắt tóc, bị đánh ghen máu me be bét, hình em bị post đầy trên các hội nhóm, tôi đã đến bên em và quả quyết nói: "Cưới anh đi!". 

Sau cưới, hạnh phúc vì chuyện chăn gối hòa hợp

Lúc đó, tôi thực sự rất thương em nên đã bốc đồng nói như vậy. Tôi tuyên bố sẽ cưới em mà không biết em đã có thai. Sau khi cưới, em chiều chuộng tôi hết sức trong chuyện chăn gối. Chúng tôi như đôi uyên ương, quấn quýt nhau không rời. Em lao vào tôi như hổ đói và khiến tôi vô cùng hạnh phúc mỗi đêm. 

Lúc em báo với tôi là đã có bầu 8 tuần thì cái thai lúc đó thực ra đã 12 tuần tuổi. Tính ra 8 tuần là đúng ngày em bị tung ảnh lên và tôi cầu hôn em. Sau ngày hôm đó, chúng tôi có quan hệ nên tôi vẫn nghĩ cái thai đó là của mình. 

Em mang thai 37 tuần thì sinh, cũng hơi non nhưng là con đầu nên không  ai dị nghị gì. Ai cũng bảo con gái xinh đẹp, giống tôi. Tôi yêu thương và chăm bẵm con gái suốt 3 năm qua. Điện thoại và Facebook tôi tràn ngập ảnh con gái.

Vậy mà sinh nhật lần thứ 3 của con, tôi mới phát hiện ra một món quà bất ngờ được gửi đến cho con. Tôi sốc khi mở món quà và đọc được dòng chữ trên tấm thiệp:"Bố Quân chúc mừng con gái tròn 3 tuổi."

Sau ngày cưới, vợ hùng hục lao vào chồng như hổ đói vì một bí mật tày trời - Ảnh 2.

Tôi đau đớn phát hiện con gái lại không phải là con ruột của tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi sửng sốt hỏi vợ thì cô ấy lúng túng nói chắc ai đó gửi nhầm. Nhìn thái độ của vợ, tôi sinh nghi. Tôi tìm hiểu thì biết Quân chính là tên của người đàn ông đã có vợ mà vợ tôi từng cặp kè trước đó. Tôi lục tung email của vợ thì phát hiện họ vẫn lén lút qua lại với nhau. Vợ tôi còn đưa con gái đến nhận bố thật.

Sự thật đau đớn về việc vợ "cuồng" chuyện chăn gối sau cưới

Đau đớn hơn, có 1 cái nick con gái thường xuyên thả tim ảnh con tôi và comment rất nhiều lại chính là gã. Người đàn ông kia giờ vẫn sống cùng vợ, vẫn thường xuyên được vợ gã ca tụng vì yêu vợ, thương con. Có ai ngờ…

Tôi khoá Facebook của mình lại rồi. Từ hôm đó đến nay, tôi đau đớn không thiết ăn ngủ. Tôi không biết mình phải làm sao bây giờ? Ly dị vợ thì phải làm rồi nhưng còn con gái tôi? Con bé cũng rất thương tôi, suốt ngày hôn bố chíu chít. Tôi không nỡ xa con. Nhưng nó đâu phải con tôi. Nếu ly dị, chắc chắn bố con họ sẽ nhận nhau (tôi không biết nhưng đọc mail thấy họ bàn với nhau như thế). 

Tôi chẳng có quyền gì mà giữ con bé lại với mình cả. Họ đi xét nghiệm ADN là ra hết. Tôi sẽ trắng tay. Cả căn nhà chúng tôi đang ở nữa. Tôi đã bỏ ra 1 tỷ để xây nhà nhưng giấy tờ nhà lại đứng tên bố vợ tôi. Giờ tôi không biết phải làm gì lúc này nữa, mọi người ơi!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem