Si tình hiếm có, chàng trai chiều nào cũng đứng ở đầu ngõ để hóng bạn gái cũ

Diệp Diệp Thứ tư, ngày 04/11/2020 00:07 AM (GMT+7)
Bị người yêu giận dỗi rồi chia tay, chặn điện thoại, suốt 1 tháng, đủ 30 ngày, chiều nào chàng trai si tình chỉ biết "trồng cây si" ở đầu ngõ cách cổng nhà bạn gái 500m chỉ để hóng bóng hình nàng.
Bình luận 0

Hiếm có được chàng trai nào si tình đến vậy

Mọi người đều ấn tượng về mức độ si tình của người chồng trong chương trình Vợ chồng son tập 375. Người chồng là Huỳnh Thanh Tùng (37 tuổi) và vợ là Bùi Thị Bích Ngọc (35 tuổi). Hai vợ chồng đã cưới nhau được 7 năm, có 2 con và ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). 

Ngọc cho biết, cô ấn tượng về chồng lần đầu là khi gặp nhau ở lớp học nhảy. Cô là học viên còn Tùng hỗ trợ thày giáo "dìu nhảy". Khi đó cô 27 tuổi còn chồng 29. Cô chỉ thấy chồng mặt mũi trẻ măng, cứ nghĩ là "thằng nhóc". 

Si tình hiếm có, chàng trai chiều nào cũng đứng ở đầu ngõ nhà bạn gái chỉ để hóng bóng nàng - Ảnh 1.

Ngọc đã bị sự si tình của Tùng làm cảm động

Si tình hiếm có, chàng trai chiều nào cũng đứng ở đầu ngõ nhà bạn gái chỉ để hóng bóng nàng - Ảnh 2.

Anh chàng Thanh Tùng si tình

Tuy nhiên, Tùng lại cho biết, 7 năm trước, hai vợ chồng đã gặp nhau tại lớp tiếng Trung. Anh đã ấn tượng về cô gái xinh đẹp và đã theo đuổi rồi. Không biết sự theo đuổi thế nào mà đến giờ Ngọc vẫn "chẳng nhớ gì về năm đó". 

Lần này lại có duyên gặp gỡ ở lớp học, Tùng quyết tâm theo đuổi Ngọc cho bằng được. Anh sợ cô học nhảy sẽ làm bạn nhảy của nam giới khác nên lập tức rủ Ngọc trốn học. 

Tùng hẹn Ngọc đi uống cà phê và ngay buổi đẩu tiên đã sấn sổ nắm tay khiến Ngọc giận dỗi. Bữa sau Tùng lại rủ đi vợ đã "ghét" nên không muốn đi. Anh hứa hẹn liên tục sẽ không cầm tay nữa. Và quả thật, Tùng không cầm tay như lời hứa nhưng "đè" Ngọc ra hôn. 

Si tình hiếm có, chàng trai chiều nào cũng đứng ở đầu ngõ nhà bạn gái chỉ để hóng bóng nàng - Ảnh 3.

MC Hồng Vân căng thẳng khi Ngọc chia sẻ hai vợ chồng từng ly hôn

"Bình thường anh ít nói lắm mà khi gặp em anh ấy ngồi nói suốt, nói trên giời dưới bể, 9-10h đêm còn nói chưa xong, không cho em về", Ngọc kể.

Yêu được 1 tháng thì Ngọc phát hiện Tùng nhắn tin cho bạn khoe chiến tích tán gái. Cô cảm thấy bị xúc phạm nên kiên quyết chia tay, chặn điện thoại.

Nào ngờ, suốt 1 tháng, chiều tối nào, nắng cũng như mưa, Tùng đều đến đầu ngõ, cách cổng nhà Ngọc 500m để "hóng". Đó là nơi mà Ngọc thường hẹn anh đón ở đó. Ngọc không hề biết. Đến một chiều mưa lớn, mẹ cô rủ đi bộ ra Trung tâm thương mại gần nhà thì tình cờ phát hiện: "Sao có cái thằng nào nó cứ nhìn mày hoài".

"Ngày nào em cũng đứng, đứng suốt 1 tháng", Tùng khai.

Si tình hiếm có, chàng trai chiều nào cũng đứng ở đầu ngõ nhà bạn gái chỉ để hóng bóng nàng - Ảnh 4.

Cuối cùng anh chàng si tình đã nhận được kết ngọt ngào

Sau đó, Ngọc cũng suy nghĩ lại về anh chàng vụng về, thật thà và thấy nhớ nên cũng tha thứ. Từ đó, ngày nào Tùng cùng đều nói: "Mình cưới nhau đi" cho đến khi Ngọc đồng ý. 

Cưới nhau đã được 7 năm, có 2 nhóc. Hai vợ chồng cũng xảy ra biến cố lớn. Mẹ chồng rất chiều Tùng nên anh không biết làm gì. Tính Tùng lại cộc tính, ngang, còn Ngọc cũng khá nóng. Mâu thuẫn của vợ chồng son không giải quyết được. 

Vì thế, cưới được 2 năm, hai vợ chồng đã giận nhau đến mức ly hôn. Ngọc đã bế con về nhà mẹ đẻ ở. Hơn 1 năm sau, hai vợ chồng ngẫm lại mới thấy ly hôn chẳng vì lý do gì quá nghiêm trọng nên đã ngồi lại nói chuyện. Cuối cùng hai người mở lòng với nhau và "cưới lại". 

"Suốt 1 năm, sau khi ly hôn vợ, em cảm thấy từng mạch máu, trái tim của em đều bị đóng băng lại. Em không thể rung động trước người khác giới nào. Em nghĩ, nếu vợ chồng em không quay lại thì mãi sau này em cũng không thể yêu ai", Tùng tâm sự. 

Đến giờ, Ngọc thấy chồng mình điểm gì cũng tốt. Chỉ có điều anh có bệnh đau đầu, hay quên nên cô muốn chồng quan tâm đến sức khỏe hơn. Còn Tùng muốn vợ "bớt nóng" hơn. 





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem