Số người chết do trận động đất kinh hoàng ở Haiti đã lên đến gần 2.000

Thứ tư, ngày 18/08/2021 10:34 AM (GMT+7)
Trận động đất hôm 14/8 đã giết chết ít nhất 1.941 người ở Haiti, nhiều người phải tìm kiếm thức ăn, nơi ở và chăm sóc y tế. Không chỉ vậy, trong những ngày vừa qua, một cơn bão nhiệt đới đã đổ bộ vào quốc gia Caribe, gây ra mưa bão kèm theo lũ lụt nguy hiểm.
Bình luận 0
Số người chết do trận động đất kinh hoàng ở Haiti đã lên đến gần 2.000 - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa Haiti tìm kiếm những người sống sót, dưới đống đổ nát của một khách sạn bị phá hủy, sau trận động đất mạnh 7,2 độ richter ở Les Cayes, Haiti ngày 16 tháng 8 năm 2021. Ảnh: Reuters

Trận động đất gây thiệt hại cho một số bệnh viện lớn, cản trở các nỗ lực cứu hộ, nhiều bác sĩ phải trực tiếp ra ngoài hiện trường để hỗ trợ người bị thương, bao gồm cả trẻ nhỏ và người già. Tuy nhiên, họ không thể giúp được tất cả.

"Không có đủ bác sĩ, giờ đây con bé đã chết", Lanette Nuel nói, ngồi bơ phờ bên thi thể con gái bên ngoài bệnh viện chính của Les Cayes, một trong những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cả động đất và mưa bão.

Người phụ nữ 26 tuổi, bà mẹ hai con, đã bị các mảnh vỡ đè lên trong trận động đất mạnh 7,2 độ Richter. Cô được phủ bởi một tấm vải trắng trên sàn nhà.

"Chúng tôi đến vào chiều hôm qua, nó đã chết sáng nay. Tôi không thể làm gì hơn", mẹ cô nói.

Số người chết do trận động đất kinh hoàng ở Haiti đã lên đến gần 2.000 - Ảnh 2.

Các bộ phận của một chiếc xe máy được phát hiện trong đống đổ nát của một khách sạn bị phá hủy sau trận động đất mạnh 7,2 độ richter, ở Les Cayes, Haiti ngày 16 tháng 8 năm 2021. Ảnh: Reuters

Trận động đất hôm 14/8 đã đánh sập hàng chục nghìn tòa nhà ở quốc gia nghèo nhất châu Mỹ, nơi vẫn đang phục hồi sau trận động đất cách đây 11 năm khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Ngoài những người chết, trận động đất mới nhất cũng khiến ít nhất 9.915 người bị thương hoặc nằm dưới đống đổ nát.

Các nỗ lực cứu trợ trở nên càng phức tạp do bất ổn chính trị và đường đi lại khó khăn từ thủ đô về phía nam do nhiều băng đảng kiểm soát. Lũ quét và sạt lở đất sau cơn bão nhiệt đới Grace, tiếp tục xảy ra vào chiều 17/8 ở Jamaica vừa qua, càng làm tình hình thêm trầm trọng.

Bruno Maes, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại nước này cho biết: "Vô số gia đình Haiti đã mất tất cả mọi thứ do trận động đất, giờ đây họ đang sống dở chết dở dưới nước do lũ lụt".

"Hiện tại, khoảng nửa triệu trẻ em Haiti không được tiếp cận với nơi trú ẩn, các em không có đủ thức ăn và nước uống."

Liên Hợp Quốc cho biết họ đã phân bổ 8 triệu USD quỹ khẩn cấp để cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng.

Các nước Mỹ Latinh bao gồm Venezuela, Chile, Mexico, Panama, Colombia và nước Cộng hòa Dominica láng giềng đã gửi thực phẩm, thuốc men và vật tư y tế.

Mặc dù các băng nhóm tội phạm đã chặn phần lớn tuyến đường tiếp cận trong nhiều tháng, Văn phòng Điều phối các Vấn đề Con người của Liên Hợp Quốc cho biết "các cuộc đàm phán thành công" đã giúp một đoàn xe có thể đến được Les Cayes.

Bệnh viện ở Les Cayes, cách thủ đô Port-au-Prince khoảng 150 km (90 dặm) về phía tây, hôm 17/8 thậm chí còn quá tải hơn bởi bệnh nhân di chuyển hết vào trong nhà để tránh bão.

Giám đốc Peterson Gede cho biết các bác sĩ đang làm những gì tốt nhất có thể. "Chúng tôi không thể xử lý tất cả các bệnh nhân", ông nói.

Tại một khu ổ chuột ở Les Cayes có nhiều trẻ em và trẻ sơ sinh, hơn một trăm người tranh nhau chui rúc dưới những tấm bạt che tạm bợ làm bằng cọc gỗ, một số lấy tấm bạt che bằng ni lông.

Mathieu Jameson, đại diện người dân nơi đây, cho biết hàng trăm người đang cần thực phẩm, chỗ ở và chăm sóc y tế khẩn cấp.

"Chúng tôi không có bác sĩ. Chúng tôi không có thức ăn. Mỗi buổi sáng, nhiều người đến hơn. Chúng tôi không có phòng tắm, không có chỗ để ngủ. Chúng tôi cần thức ăn, chúng tôi cần thêm chỗ trú chân", Jameson nói thêm.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem