Tâm sự phụ huynh có con thi vào lớp 10: 6 ngày thi 13 bài và mặc một chiếc quần

Tào Nga Thứ bảy, ngày 19/06/2021 06:00 AM (GMT+7)
Kỳ thi vào lớp 10 năm nay đặc biệt nhất trong lịch sử và cũng là năm cảm xúc của phụ huynh và các thí sinh cao trào hơn bao giờ hết.
Bình luận 0

Thi vào lớp 10

Bắt đầu từ ngày 12/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hà Nội chính thức diễn ra. Năm nay, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến Sở GD-ĐT Hà Nội phải thay đổi phương án thi.

Nếu như thí sinh chỉ lo lắng, căng thẳng để làm sao ôn thi và làm bài thật tốt thì có lẽ người ngày đêm mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên lo cho hành trình của này đó chính là cha mẹ.

Chị T.H - mẹ của thí sinh M.H thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay đã có chia sẻ với PV báo Dân Việt. Chị H. cho biết, ngoài thi vào trường công lập gần nhà, M.H đăng ký thi vào các trường chuyên là Chuyên Tin - Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Chuyên Lý - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Chuyên Toán Tin và Chuyên Lý - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Chuyên Lý - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

Tâm sự của bà mẹ có con 6 ngày thi 13 môn, chỉ ăn một món xôi và mặc một chiếc quần - Ảnh 1.

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên là trường mà M.H yêu thích. Ảnh: NVCC

Chị H. kể: "6 ngày qua con thi liên tục với tổng số 13 bài thi khác nhau. Bài làm nhiều nhất là 2 môn chuyên chủ đạo Lý và Toán (Tin). Con ăn 5 bữa sáng chỉ một món xôi đỗ xanh, mặc một chiếc quần thể thao với 2 áo phông trắng. Ngày mặc tối về giặt ngày hôm sau con lại mặc tiếp, chân đi đôi dép lê xanh lê la 5 điểm trường thi khác nhau".

Theo chị H., sở dĩ con thích mặc chiếc quần thể thao vì đó là quần chun rộng thoải mái khi thi. Áo phông và đôi dép lê cũng là thứ con chọn để tiện đi nhanh mà vẫn lịch sự.

Tâm sự của bà mẹ có con 6 ngày thi 13 môn, chỉ ăn một món xôi và mặc một chiếc quần - Ảnh 2.

6 ngày qua, M.H thi 13 bài và luôn cảm thấy hào hứng khi bắt đầu bài thi.

Tâm sự của bà mẹ có con 6 ngày thi 13 môn, chỉ ăn một món xôi và mặc một chiếc quần - Ảnh 3.

M.H trao đổi cùng các bạn sau buổi thi.

Sau mấy ngày thi vừa qua, chị H. và nhiều phụ huynh khác thừa nhận đây là kỳ thi đặc biệt không bao giờ quên. Không chỉ đặc biệt vì xảy ra trong diễn biến dịch Covi-19 mà còn chứng kiến sự thay đổi của thời tiết trong mỗi ngày thi.

"Với thời tiết khắc nghiệt mưa bão, ngày thì nắng gay gắt... chỉ đưa đón thôi cha mẹ đã lả cả người. Đưa đón con đến trường thi lúc mưa lúc nắng. Nhìn thấy hình cảnh các chú công an, các cháu sinh viên tình nguyện hướng dẫn đường đi, cầm ô che nắng che mưa cho các con ở trường rất nhiệt tình... Hình ảnh thật đẹp làm nước mắt lại rơi, tôi thầm cảm ơn và thương tất cả", chị H. chia sẻ.

"Sau khi thi xong Chuyên Sư phạm, con sẽ được "xõa" rồi. Không biết kết quả điểm thế nào, có vào được trường con mong muốn hay không nhưng cứ vui vì con đã hoàn thành bài thi, không ngại đi thi, thi cử miệt mài, chịu khó suốt 1 tuần dài", chị H. thổ lộ.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị H. cho biết: "Thực ra mình trong mấy ngày con thi rất nhiều cảm xúc. Cả nhà như đón Tết, hồi hộp, lo lắng rồi vỡ òa cảm xúc khi nhìn thấy con làm bài tốt, con vui cả nhà cũng vui. Có lúc con làm bài thi chuyên chưa hết, con thoáng buồn tiếc nuối làm mình càng buồn và thương hơn. Nhưng sau đó, mình lại thấy con tự nhủ sẽ cố gắng ngày hôm sau thi tốt hơn.

Mặc dù 6 ngày thi tới 13 bài nhưng con không ngại mà không bỏ cuộc, quyết tâm thi hết các trường chuyên mà con thích. Sau khi thi trường Chuyên Sư phạm vẫn còn một trường nhưng con xin nghỉ không thi nữa. Ngôi trường mà con yêu thích nhất đó là Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem