Tang lễ nhạc sĩ Ngọc Châu: Mẹ Vũ Dậu không thể đến tiễn đưa, em gái Khánh Linh khóc nghẹn

Hà Tùng Long Thứ bảy, ngày 19/03/2022 14:10 PM (GMT+7)
Tang lễ của nhạc sĩ Ngọc Châu đã diễn ra vào trưa ngày 19/3 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Nghệ sĩ Vũ Dậu do quá đau buồn trước sự ra đi của người con trai duy nhất nên không thể đến tiễn đưa con.
Bình luận 0

Theo chia sẻ của ca sĩ Ngọc Khuê với Dân Việt, NSƯT Vũ Dậu quá đau buồn trước sự ra đi của người con trai duy nhất nên không thể đến tang lễ. Vợ chồng ca sĩ Khánh Linh cùng những thân trong gia đình đã tổ chức tang lễ cho nhạc sĩ Ngọc Châu. 

Trước đó, vào chiều ngày 17/3, gia đình đã đưa di hài của nhạc sĩ Ngọc Châu đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ. Chiều nay, lễ an táng nhạc sĩ sẽ được gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tổ chức tại quê nhà thôn Ngọc Lâu, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Tang lễ nhạc sĩ Ngọc Châu: Mẹ Vũ Dậu không thể đến tiễn đưa, em gái Khánh Linh khóc nghẹn - Ảnh 1.

Tang lễ của nhạc sĩ Ngọc Châu diễn ra lặng lẽ trong giai điệu thân quen của những bài hát do anh sáng tác. Ảnh: Viết Niệm.

Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ đã có mặt từ rất sớm tại nhà tang lễ để tiễn biệt nhạc sĩ Ngọc Châu như: Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Nguyễn Lân Cường, Phạm Ngọc Khôi, Anh Quân, Đỗ Bảo, Giáng Son, Quốc Trung, Lưu Hà An, NSND Thái Bảo, NSƯT Tấn Minh, NSƯT Thu Huyền, NSƯT Trần Lực, Thanh Thanh Hiền, ca sĩ Ngọc Khuê, Minh Quân, Bách Nguyễn, Phạm Hà Linh, Việt Tú, Minh Thu, Khánh Hòa, Bảo Trâm… Trong lễ tang, ca sĩ Khánh Linh nhiều lần nấc nghẹn khi có người quen hoặc đồng nghiệp lại gần chia buồn.

Tang lễ nhạc sĩ Ngọc Châu: Mẹ Vũ Dậu không thể đến tiễn đưa, em gái Khánh Linh khóc nghẹn - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi đọc điếu văn trong tang lễ nhạc sĩ Ngọc Châu. Ảnh: Viết Niệm.

Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi đã thay mặt Ban tổ chức tang lễ đọc điếu văn. Trong điếu văn có đoạn viết: "Sinh ra trong một gia đình âm nhạc, Ngọc Châu sớm hấp thụ những tinh túy của cha mẹ để vững vàng bước theo, kế tục. Nhưng anh không thỏa mãn cuộc sống trong hào quang của song thân mà tự tìm ra con đường đi riêng biệt của mình trong nghệ thuật âm nhạc. 

Ngay từ khi còn học khoa sáng tác hệ đại học ở Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) anh đã cùng các đồng môn tìm đường thể hiện triết lý âm nhạc của thế hệ mình bằng cách thành lập ra ban nhạc "Hoa sữa". 

Đấy là thế hệ thứ 5 của Việt Nam, sau thế hệ tiền chiến thời chống Pháp, chống Mỹ và hậu chiến, một thế hệ nhạc sĩ của thời mở cửa đổi mới, một thế hệ muốn đưa chất kinh viện và truyền thống vào ngôn ngữ nhạc nhẹ. 

Tang lễ nhạc sĩ Ngọc Châu: Mẹ Vũ Dậu không thể đến tiễn đưa, em gái Khánh Linh khóc nghẹn - Ảnh 3.

Ca sĩ Khánh Linh cùng chồng con và người thân vòng quanh linh cữu anh trai. Ảnh: Viết Niệm.

Mặc dù đã thành thạo trong các tác phẩm khí nhạc như tiểu phẩm cho Saxophone và Piano, thơ giao hưởng "Tháng Tám mùa Thu" nhưng Ngọc Châu bắt đầu thành danh bằng ca khúc "Thì thầm mùa Xuân" do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện. "Thì thầm mùa Xuân" cũng là nhạc phẩm giúp nhiều ca sĩ của nhiều thế hệ thành danh".

Sau "Thì thầm mùa Xuân" người mến mộ âm nhạc lại đón nhận những giai điệu đẹp, mới mẻ của Ngọc Châu như: "Chiều Xuân", "Cô Tấm ngày nay", "Mùa Thu vàng", "Nếu điều đó xảy ra"… Nhờ năng lực âm nhạc của mình, Ngọc Châu đã tham gia chỉ đạo dàn dựng nhiều chương trình âm nhạc lớn của Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương (nay là Nhà hát nhạc Đương đại Việt Nam), của kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Âm thầm, lặng lẽ, khiêm nhường là phẩm chất của Ngọc Châu trong những dâng hiến cho âm nhạc suốt hơn 30 năm qua. Anh chỉ làm những gì mà mình có thể làm được và luôn mong mỏi làm mới mình qua những thiết bị âm thanh hiện đại hôm nay. Bởi thế, anh tỏ ra bản lĩnh, vững chãi trong xử lý, tạo dựng nên các chương trình âm nhạc ấn tượng, trong đó có cả các chương trình độc diễn của em gái Khánh Linh.

Tang lễ nhạc sĩ Ngọc Châu: Mẹ Vũ Dậu không thể đến tiễn đưa, em gái Khánh Linh khóc nghẹn - Ảnh 4.

Khánh Linh khóc nghẹn trong suốt tang lễ anh trai Ngọc Châu. Ảnh: Viết Niệm.

Dành cả cuộc đời để dấn thân trong âm nhạc, Ngọc Châu đã có những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực sáng tác và lĩnh vực "công nghiệp âm nhạc" non trẻ ở Việt Nam với cá tính sáng tạo không thể thay thế".

Đứng lặng lẽ túc trực bên linh cữu nhạc sĩ Ngọc Châu là em gái, ca sĩ Khánh Linh. Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Anh trai tôi, nhạc sĩ Ngọc Châu sinh vào mùa thu, mùa đẹp nhất của Hà Nội, vì vậy nên trái tim của anh luôn vang lên những thanh âm trong trẻo.

Anh chọn cho mình một góc riêng tư, giản dị và ấm áp. Anh đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Tôi là em gái nhưng cũng là thế hệ sau được anh tạo dựng sự nghiệp, được anh vun đắp kiến thức.

Với cá nhân tôi, tôi muốn tỏ lòng biết ơn sâu sắc và ngưỡng mộ tới anh trai, người dành cả cuộc đời cho âm nhạc. Tôi chân thành cảm ơn các bác sĩ đã tận tình chăm sóc những ngày anh đau ốm. Với anh tuổi thanh xuân còn mãi. Với em và gia đình anh là hạt ngọc long lanh. Như một lời tạm biệt, chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau".

Tang lễ nhạc sĩ Ngọc Châu: Mẹ Vũ Dậu không thể đến tiễn đưa, em gái Khánh Linh khóc nghẹn - Ảnh 5.

Đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp đến tiễn đưa nhạc sĩ Ngọc Châu về nơi xa. Ảnh: Viết Niệm.

Nhạc sĩ Ngọc Châu đi xa nhưng âm nhạc của anh sẽ sống mãi

MC Anh Tuấn chia sẻ với Dân Việt rằng, anh có một thời gian dài gắn bó với nhạc sĩ Ngọc Châu, đặc biệt là quãng thời gian làm chung chương trình "Trò chơi âm nhạc" trên VTV3. Thời điểm đó, nhạc sĩ Ngọc Châu đảm nhận vai trò biên tập và dàn dựng âm nhạc cho chương trình. Cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trong mắt nam MC, nhạc sĩ Ngọc Châu là một người dễ thương và đáng mến. Anh hiền lành, từ tế và tài năng.

Guitarist Trần Tuấn Hùng - thành viên ban nhạc Bức Tường chia sẻ: "Nhạc sĩ Ngọc Châu - một người nhạc sĩ tài năng của nhạc Việt ra đi trùng ngày với ông bạn Trần Lập của Bức Tường 6 năm trước. Cuộc đời này là cõi tạm, nhưng những gì mà chúng ta có và để lại với nhau sẽ còn mãi.

Tang lễ nhạc sĩ Ngọc Châu: Mẹ Vũ Dậu không thể đến tiễn đưa, em gái Khánh Linh khóc nghẹn - Ảnh 6.

NSND Trung Đức, nhạc sĩ Anh Quân và Hồng Kiên đến tiễn biệt nhạc sĩ Ngọc Châu. Ảnh: Viết Niệm.

Vào những ngày đầu thành lập khi chưa có sáng tác riêng, chúng tôi đã chơi cover nhiều bài hát cả tây và ta, trong đó đặc biệt có bài "Nếu điều đó xảy ra" của anh Ngọc Châu. Khi vốn liếng bài vở đã nhiều lên, bài hát này vẫn thường được Bức Tường biểu diễn bởi anh em ai cũng thích. Về sau này Bức Tường cũng có nhiều dịp được gặp gỡ và nhận được nhiều ý kiến của anh Châu trong hướng đi cũng như việc cho ra đời những sản phẩm âm nhạc đầu tiên".

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chia sẻ: "Nghe tin nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời, lòng tôi thấy rất buồn, rất thương. Trong số những bài anh Châu viết, tôi thích nhất bài "Tạm biệt", anh viết cho lễ bế mạc Para Games 2003 tại Việt Nam do ca sĩ Khánh Linh - em gái anh Châu hát. Giờ bài hát này đã nằm lòng các bạn học sinh, sinh viên mỗi lần ra trường. Phải chăng đây lại là bài hát mà anh viết cho chính mình? Nhẹ nhàng, sâu sắc, trí tuệ, lãng mạn như chính con người anh vậy". 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem