Tay súng bắn tỉa 'chết chóc nhất thế giới' đến Ukraine chiến đấu

Minh Nhật (theo Mirror) Thứ năm, ngày 10/03/2022 10:07 AM (GMT+7)
Một trong những tay súng bắn tỉa nguy hiểm nhất thế giới đạt cự ly tiêu diệt lên tới 3,5 km đã chia tay vợ và con trai để đến Ukraine chiến đấu chống lại người Nga, theo Mirror.
Bình luận 0
Tay súng bắn tỉa 'chết chóc nhất' thế giới đến Ukraine chiến đấu chống quân Nga - Ảnh 1.

Các bài tập quân sự cho các thành viên mới của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine ở Kiev để chống lại quân Nga. Ảnh Mirror.

Wali là biệt danh của tay súng bắn tỉa đã đến Ukraine với tư cách là một chiến binh tình nguyện. Anh từng đến Iraq một mình để chống lại các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Mirror, hiện Wali đã vượt biên vào Ukraine để gia nhập quân đoàn tình nguyện nước ngoài chiến đấu cho Ukraine sau khi để lại vợ con ở Canada.

Wali từng 2 lần tham chiến ở Afghanistan trong vai trò lính bắn tỉa của Lực lượng vũ trang Canada năm 2009 và 2011. Và trong cùng một nhóm lính Canada, anh là tay súng bắn tỉa duy nhất đạt cự ly tiêu diệt 3,5 km.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố bất cứ ai muốn tham gia cùng các lực lượng Ukraine đều được hoan nghênh.

Wali cũng từng chiến đấu với người Kurd chống lại IS ở Syria vài năm trước cho biết, anh đến Ukraine vì "muốn giúp họ. Mọi thứ đơn giản như vậy".

Tay súng bắn tỉa 'chết chóc nhất' thế giới đến Ukraine chiến đấu chống quân Nga - Ảnh 2.

Chân dung tay súng bắn tỉa Wali. Ảnh Mirror.

"Nhưng anh ấy nói với tôi rằng họ cần một tay súng bắn tỉa. Giống như một lính cứu hỏa nghe thấy tiếng chuông báo động. Tôi phải đi", người bạn chia sẻ với ấn phẩm La Presse.

Wali được một người bạn liên hệ vào tuần trước để rủ tham gia vào "đoàn xe trung lập" viện trợ nhân đạo trong nhiều tháng để mang lương thực đến khu vực Donbass.

Tay súng bắn tỉa 'chết chóc nhất' thế giới đến Ukraine chiến đấu chống quân Nga - Ảnh 3.

Wali và đồng đội từng chiến đấu ở Afghanistan

Vợ của Wali cũng miễn cưỡng để chồng tới Ukraine chiến đấu, theo Mirror.

Cô nói rằng nếu cô không để cho chồng đi, điều đó sẽ "hủy hoại anh ấy" và chẳng khác nào "tống anh ấy vào tù".

Wali nói với CBC rằng 3 cựu binh sĩ Canada khác cũng thực hiện cuộc hành trình tới Ukraine chiến đấu với anh và họ được chào đón nồng nhiệt.

“Họ rất vui khi có chúng tôi. Giống như chúng tôi đã là bạn ngay lập tức", Wali nói.

Wali băng qua Ba Lan sang Ukraine - ngược chiều với một biển người hàng trăm dân tị nạn Ukraine đang tháo chạy khỏi cuộc xung đột.

Kể từ khi sang Ukraine, anh và các cựu chiến binh khác trú ẩn trong một ngôi nhà bỏ hoang, trước khi liên hệ với chính quyền Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem