Thơ phản đối ví chồng như heo

Tuệ Trương Thứ sáu, ngày 13/03/2015 08:36 AM (GMT+7)
Có ông chồng nọ bấy lâu chăm chỉ cả "việc nước" lẫn "việc nhà", tiền lương đầy đủ, thuế má không thiếu, bỗng một hôm chậm rửa bát giúp vợ bị vợ tổng xỉ vả cho một trận và đặt cho nick Con Heo, "Con Heo" ức chế mới làm thơ thế này:
Bình luận 0
Đàn ông mà ví như heo
Ngẫm lại sao thấy thật bèo lắm thay
Ngày ngày vất vả ai hay
Tối về gặp vợ lại bày lắm chiêu

Thân trai xơ xác tiêu điều
Mà nay lại phải vác nhiều tiếng oan
Các bà làm vợ hân hoan
Khi hay tin đó là toàn khen ngay

Thử hỏi các mợ điều này
Hễ vào cuối tháng ấy ngày lĩnh lương
Ai là người vẫn ẩm ương
Mặt thì vui vẻ tay vương quần chồng

Lột cho cái ví trống không
Chỉ để vài cắc cho chồng đổ xăng
Vặt vẹo đủ thứ lằng nhằng
Cổ gân lên hỏi tra rằng quỹ đen

Bữa cơm mà dám không khen
Ngày mai cơm bụi là đen thui đời
Nào đâu có dám than trời
Vẫn đành im lặng chịu lời đắng cay

Chỉ sơ vài chuyện trong ngày
Thấy ngay cái việc không hay đó mà
So sánh khập khiễng quá nha
Chưa kể nhiều việc trong nhà nữa đâu

Không có cái đấng mày râu
Mọi chuyện trên dưới còn lâu mới thành
Việc nhà có tí cũng ganh
Thôi nên ở giá để thành gái ngoan

Lấy chồng chi để tiếng oan
Đêm nằm với lợn lại than thân mình
Tốt nhất làm gái đồng trinh
Quyết tâm ở vậy mà khinh cuộc đời!
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem