TP. HCM: Nhậu say, đốt vợ rồi nhảy lầu tự tử

Thứ tư, ngày 29/02/2012 14:39 PM (GMT+7)
Dân Việt - Khoảng 4 giờ sáng nay, 29.2, đoạn đường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, náo loạn bởi nhiều tiếng la hét thất thanh vọng ra từ tiệm cắt tóc Nhật Trung số 344.
Bình luận 0

Tại hiện trường, mặt đường phía trước nhà có một xác đàn ông, còn bên trong ngôi nhà đang bốc cháy. Lúc đó, từ trong nhà có nhiều người với vẻ mặt hốt hoảng chạy ra.

Căn nhà trên gồm 1 trệt và 3 lầu, do chị Trần Thị Hoài làm chủ, dưới tầng trệt. Chị Hoài cho thuê để mở tiệm cắt tóc Nhật Trung. Toàn bộ tài sản của tiệm cắt tóc cháy rụi.

img
Tiệm cắt tóc nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, bà Phan Thị Bê (khoảng 55 tuổi, mẹ chị Hoài) bị chồng tẩm xăng đốt. Hiện bà đã được người thân đưa đi cấp cứu tại Khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng khoảng 95% cơ thể.

Sau khi đốt vợ, người đàn ông tên Giỏi đã nhảy lầu và tử vong tại chỗ.

Thời điểm đó, trong nhà có 4 trẻ em cùng 5-6 người lớn nhưng mọi người may mắn thoát khỏi đám cháy. Theo lời người thân ông Giỏi, khuya 28.2, ông Giỏi nhậu rất say về nhà quậy phá cho đến 4h sáng 29.2 thì xảy ra sự việc trên.

Nhận tin báo, cơ quan Công an lập tức tới bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem