TP.HCM: Chiến sĩ CSGT nhường lại suất cơm tối cho cậu bé lang thang, bụng đói meo

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 01/08/2021 10:07 AM (GMT+7)
Phát hiện đứa trẻ lang thang trên đường với chiếc bụng trống rỗng, một chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) đã nhường lại suất cơm tối của mình và đưa em về nhà.
Bình luận 0

Khoảng 19h50 tối 31/7, trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên đường Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1A, Đại úy Phan Thành Nghĩa (thuộc trạm CSGT Tân Túc) phát hiện một em nhỏ đang lang thang ngoài đường. Qua tìm hiểu, anh Nghĩa được biết từ sáng tới chiều em nhỏ này không có gì ăn, nên đi lang thang tìm xin đồ ăn tối.

TP.HCM: Ấm lòng với hành động đẹp của chiến sĩ CSGT trong đợt dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Đại úy Phan Thành Nghĩa nhường lại suất cơm tối của mình cho đứa trẻ lang thang ngoài đường sau 18h tối. Ảnh: PC08

Ngay sau khi biết hoàn cảnh của em nhỏ, đại úy Nghĩa đã lấy suất ăn tối của mình nhường lại cho em nhỏ và lấy xe gắn máy đưa em về nhà. Được biết, cháu bé ở ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Đại uý CSGT hỏi han và nhường lại suất cơm tối của mình cho đứa trẻ lang thang. (Video: PC08)

Để chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm căng mình chiến đấu với dịch bệnh, Đoàn thanh niên – Hội phụ nữ - Công đoàn thuộc PC08 đã phối hợp với bếp ăn lực lượng phản ứng nhanh (thuộc Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM) tổ chức chương trình "bữa cơm nhân ái". Chương trình cung cấp hơn 400 suất cơm mỗi ngày cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện huyện Bình Chánh.

Được biết, hoạt động này sẽ kéo dài cho đến khi thành phố kết thúc giãn cách xã hội.

TP.HCM: Ấm lòng với hành động đẹp của chiến sĩ CSGT trong đợt dịch Covid-19  - Ảnh 3.

Những chiến sỹ nữ CSGT tham gia chuẩn bị những suất cơm tặng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: PC08

Mỗi suất ăn bao gồm cơm, món mặn và canh, rau xào. Trong đó, món mặn được chế biến kỹ lưỡng, ngon miệng từ nguyên liệu như thịt heo, gà, bò, cá, trứng,… Món phụ thì gồm salad, rau xào, canh… Tất cả các món đều được thay đổi hàng ngày, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và phù hợp khẩu vị cho lực lượng tham gia chống dịch.

TP.HCM: Ấm lòng với hành động đẹp của chiến sĩ CSGT trong đợt dịch Covid-19  - Ảnh 4.

Vừa tham gia chuẩn bị những suất cơm nhưng vẫn phải đảm bảo nhiệm vụ chính trị tại cơ quan. Ảnh: PC08

Bà Nguyễn Phạm Anh Thư - cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất chia sẻ: "Dù CSGT cũng là một trong những lực lượng tuyến đầu chống dịch, tuy nhiên, ngoài công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì chúng tôi cũng mong muốn góp thêm một phần nhỏ công sức để hỗ trợ thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid-19".

TP.HCM: Ấm lòng với hành động đẹp của chiến sĩ CSGT trong đợt dịch Covid-19  - Ảnh 5.

Từ rất sớm, các nữ CSGT phải di chuyển quãng đường rất xa để đến được Trung tâm dịch vụ việc làm – Thành đoàn TP.HCM (số 1A Nguyễn Văn Lượng, phường 6, Quận Gò Vấp). Ảnh: PC08

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Minh Tiến - Bí thư Đoàn Phòng PC08 - cho biết: Chương trình "bữa cơm nhân ái" là một trong những hoạt động thiết thực mà đoàn thể Phòng PC08 tổ chức để thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, "toàn quân, toàn dân" đồng lòng chung tay cùng Thành phố vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên – Hội Phụ nữ - Công đoàn của Phòng PC08 sẽ tiếp tục tham mưu Đảng ủy – Ban Chỉ huy Phòng tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem