TP.Thủ Đức: Cán bộ chi Hội nông dân giúp dân vượt khó từ nhà trọ 0 đồng tới bán đấu giá từng chậu bonsai

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 01/09/2021 06:08 AM (GMT+7)
Với tinh thần lá lành đùm lá rách, cán bộ chi Hội Nông dân ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã giúp bà con vượt khó từ nhà trọ 0 đồng tới bán đấu giá từng chậu bonsai là những cách làm rất thiết thực.
Bình luận 0

Giống như bao người dân khác ở TP.HCM, đời sống của các cán bộ chi Hội Nông dân ở TP.Thủ Đức cũng chịu ảnh hưởng vì Covid-19.

Nhưng với tinh thần lá lành đùm lá rách, các cán bộ chi Hội Nông dân vẫn tìm cách giúp đỡ người khốn khó xung quanh bằng chính ngành nghề mình đang làm.

Hội Nông dân giúp bà con vượt khó từ nhà trọ 0 đồng...

Bà Trần Thị Châu Em - Chi hội trưởng Hội Nông dân khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B là gương mặt thân thuộc đối với bà con từ nhiều năm nay.

Với hơn 22 năm gắn bó với công tác tại khu phố, bà Em còn đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong hội Chữ thập đỏ tới Tổ dân phố ở địa phương.

Khối lượng công việc khá nhiều nhưng với tinh thần trách nhiệm vì người dân phục vụ, bà luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bà Châu Em (thứ 2 từ trái sang) tham gia buổi ra mắt Chốt tự quản bảo vệ vùng xanh ở khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B.  Hội Nông dân TP.Thủ Đức

Bà Châu Em (thứ 2 từ trái sang) tham gia buổi ra mắt Chốt tự quản bảo vệ vùng xanh ở khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B. Hội Nông dân TP.Thủ Đức

Đặc biệt, từ những ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội đến nay, bà tích cực tham gia hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thông qua chương trình đi chợ giúp dân. 

Bà Em hiện có 12 phòng trọ đang cho thuê. Chồng của bà bị bệnh nặng từ năm nhiều năm trước, sức khỏe yếu. Vì thế, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu đến từ dãy nhà trọ này.

Nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát, bà Em vẫn quyết định giảm tiền cho thuê phòng trọ xuống còn 50%.

Riêng 2/12 căn hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn, đã được bà miễn giảm luôn 100%. Việc miễn giảm đã được bà thực hiện trong suốt 3 tháng 6, 7, 8 vừa qua.

Ngoài giảm tiền thuê trọ, bà Em vận động hoặc tự bỏ tiền túi mua nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân thuê phòng trọ của gia đình. Ảnh: Hội Nông dân TP.Thủ Đức

Ngoài giảm tiền thuê trọ, bà Em vận động hoặc tự bỏ tiền túi mua nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân thuê phòng trọ của gia đình. Ảnh: Hội Nông dân TP.Thủ Đức

Ngoài giảm tiền thuê trọ, bà Em còn tích cực vận động chính quyền, các đoàn thể địa phương hỗ trợ thêm những phần quà để chăm lo cho người lao động gặp khó khăn đang thuê trọ.

Nhiều lần bà còn bỏ thêm tiền túi để mua thêm nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ cho tất cả người dân thuê phòng trọ của gia đình.

Bà Em quan niệm: Chăm lo tốt cho anh chị em đang thuê trọ tại gia đình cũng chính là góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

"Hiện tại ai cũng khó khăn. Mình chia sớt ít nhiều để cùng dìu nhau qua đợt dịch này", bà Em tâm sự.  

Các tình nguyện viên tham gia cùng Hội Nông dân TP.Thủ Đức trao quà đến các hộ dân, những người thuê trọ đang gặp khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Hội Nông dân TP.Thủ Đức

Các tình nguyện viên tham gia cùng Hội Nông dân TP.Thủ Đức trao quà đến các hộ dân, những người thuê trọ đang gặp khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Hội Nông dân TP.Thủ Đức

Theo ông Phan Ngọc Thảo – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Thủ Đức, việc vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền cho những người thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn được triển khai ở nhiều nơi.

Điển hình như chương trình Nhà trọ 0 đồng mà ông Nguyễn Công Định tham gia mới đây ở phường Long Bình.

Ông Nguyễn Công Định vốn là Chi hội phó Hội Nông dân khu phố Long Bửu, (phường Long Bình).

Ông Định có 10 phòng trọ. Đa số những người ở trọ nơi đây đều là dân ngoại tỉnh đến làm công nhân, chạy xe ôm công nghệ…

 "Nhưng đợt này, dịch kéo dài quá. Tôi miễn luôn 100% tiền thuê trọ để chia sẻ khó khăn với mọi người. Chỉ mong dịch sớm qua mau để mọi người tiếp tục được đi làm", ông Định nói.

Ông Công Định (thứ 3 từ phải sang), chủ dãy nhà trọ 0 đồng ở khu phố Long Bửu, phường Long Bình. Ảnh: Hội Nông dân TP.Thủ Đức

Ông Công Định (thứ 3 từ phải sang), chủ dãy nhà trọ 0 đồng ở khu phố Long Bửu, phường Long Bình. Ảnh: Hội Nông dân TP.Thủ Đức

Anh Mai Công Tiên, quê ở Hậu Giang cho biết, 2 vợ chồng anh thuê trọ ở đây được gần 2 năm. Vợ anh làm công nhân còn anh làm thợ cơ khí.

Từ khi TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 thực hiện giãn cách xã hội. Cả hai vợ chồng anh đều mất việc mấy tháng nay nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, gia đình anh Tiên vẫn nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các ban, ngành đoàn thể, đặc biệt là từ ông Định, chủ nhà trọ.

Ngoài việc miễn tiền phòng, ông Định còn hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm. "Những sự chia sẻ này giúp cho người thuê trọ như chúng tôi bớt đi phần áp lực trong cuộc sống hiện tại", anh Tiên chia sẻ.

... tới bán đấu giá từng chậu bonsai

Tại phường Hiệp Bình Phước, anh Nguyễn Trung Kiên là Chi hội phó Chi Hội Nông dân, kiêm nhiệm Phó trưởng Khu phố 2. Ngoài công tác hội, anh là nông dân gắn bó nhiều năm với nghề trồng cây kiểng bonsai mini.

Anh Nguyễn Trung Kiên chăm sóc chậu bonsai trong vườn nhà. Ảnh: Hội Nông dân TP.Thủ Đức

Anh Nguyễn Trung Kiên chăm sóc chậu bonsai trong vườn nhà. Ảnh: Hội Nông dân TP.Thủ Đức

Anh Kiên từng nói, cây kiểng trải qua nhiều gian khó để lớn dậy thành hình hài. Khi đủ cứng cáp, cây lại chịu thêm vô số những vết cắt, những sợi kẽm ôm chặt lấy thân mới trở nên tác phẩm hoàn thiện.

"Đời người cũng giống như đời cây. Tôi vun vén trong từng chậu kiểng bonsai mini tất cả tâm huyết của mình để cho ra tác phẩm ưng ý nhất", anh Kiên nói.  

Một trong những tác phẩm bonsai mini được anh Kiên bán đấu giá để lấy tiền hỗ trợ người dân phòng chống dịch. Ảnh: Hội Nông dân TP.Thủ Đức

Một trong những tác phẩm bonsai mini được anh Kiên bán đấu giá để lấy tiền hỗ trợ người dân phòng chống dịch. Ảnh: Hội Nông dân TP.Thủ Đức

Cũng như nhiều ngành hàng khác, dịch bệnh khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng.

Nhưng cảm thương các hộ dân bị cách ly, cũng như sự vất vả của lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, anh Kiên quyết định bán từng chậu bonsai mini của để ủng hộ mọi người.

Các tác phẩm của mình được anh Kiên đưa ra bán đấu giá trên Hội Bonsai. Tính đến nay, anh đã bán đấu giá được 4 đợt với tổng số tiền gần 60 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền này được anh mua gạo, thực phẩm rồi gửi tặng các hộ dân khó khăn và hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước.

img
img
img
img

Nhiều hoạt động thiện nguyện hỗ trợ nhu yếu phẩm khác vẫn đang được cán bộ Hội Nông dân TP.Thủ Đức (phải) trao gửi đến người dân trên địa bàn thành phố. Ảnh: Hội Nông dân TP.Thủ Đức

Ông Phan Ngọc Thảo – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Thủ Đức cho biết, còn nhiều hoạt động thiện nguyện, nhiều tấm gương khác trên địa bàn thành phố vẫn đang từng ngày lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người giữa lúc đời sống còn bộn bề khó khăn.

Tấm lòng của những người như bà Châu Em; ông Công Định hay anh Trung Kiên rất đáng trân trọng. Họ là người cán bộ khu phố rất năng nổ, nhiệt tình; luôn gương mẫu, đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

"Dịch bệnh bùng phát lần này, đời sống của chính các anh chị cán bộ Chi tổ hội cũng bị ảnh hưởng. Nhưng với tinh thần tương thân tương ái, họ vẫn từng ngày nỗ lực góp sức cùng các cấp Hội Nông dân chăm lo tốt công tác an sinh xã hội", ông Thảo chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem