Trao "Tết sum vầy" đến với những mảnh đời khó khăn
Trao "Tết sum vầy" đến với những mảnh đời khó khăn
Bảo Yến - Mai Anh
Chủ nhật, ngày 19/01/2025 07:05 AM (GMT+7)
Những gói quà trao tay, những nụ cười rạng rỡ, và cả những giọt nước mắt xúc động... Tất cả đã hòa quyện trong Chương trình “Tết sum vầy”, lan tỏa tình người ấm áp những ngày cuối năm.
Chiều ngày 18/1, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã phối hợp với Hội tích thiện Liên Phường Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy” tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết Nguyên đán, chương trình đã mang đến niềm vui cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.
Tại đây, chương trình đã trao tặng 188 phần quà ý nghĩa đến tận tay các hội viên Hội Người mù, nạn nhân chất độc da cam và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
Trước đó, ngày 17/1, chương trình cũng đã trao tặng 70 suất quà tại huyện Thường Tín và 100 suất quà tại huyện Thanh Oai. Tổng suất quà trao tặng trong dịp này là 350 phần quà. Tổng trị giá chương trình lên tới hơn 122 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội tích thiện Liên phường Hà Nội trao quà tượng trưng cho ông Đào Mạnh Dũng - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam quận Hai Bà Trưng.
Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Mạnh Dũng - Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc Da cam quận Hai Bà Trưng, xúc động chia sẻ: “Hiện nay, trên địa bàn quận có 642 bậc cha mẹ là nạn nhân của chất độc da cam. Họ đã phải gánh chịu những nỗi đau lớn hơn cả những mất mát về thể xác và tinh thần. Hằng năm, các thành viên của hội luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ Báo NTNN/ Dân Việt và Hội Tích thiện Liên phường Hà Nội thông qua những phần quà ý nghĩa dịp Tết đến xuân về. Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên lớn lao, giúp họ thêm vững vàng trước khó khăn và lan tỏa tình yêu thương đến những hoàn cảnh nghèo khó”.
Cùng chung cảm xúc đó, bà Trần Thị Thanh Tú - Chủ tịch Hội Người mù quận Hai Bà Trưng, bày tỏ: “Sự đồng hành và sẻ chia này luôn là nguồn động lực to lớn, giúp các hội viên của chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn mỗi dịp Tết đến, xuân về”.
Nhận được thông tin có những món quà tặng dịp Tết Nguyên đán, ông Nông Văn Khiếu (48 tuổi), hội viên Hội Người mù quận Hai Bà Trưng không giấu nổi niềm vui. Vì vậy, dù còn sớm nhưng ông Khiếu đã có mặt tại địa điểm trao quà để đón nhận sự sẻ chia yêu thương từ chương trình.
Ông Khiếu xúc động nói: “Những phần quà Tết này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và mọi người. Chúng không chỉ giúp gia đình tôi đón Tết trọn vẹn hơn mà tôi cảm nhận được sự quan tâm của xã hội đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt như chúng tôi.”
Cùng chung niềm hạnh phúc khi nhận được các suất quà Tết, bà Phạm Thị Thi (86 tuổi) vui mừng chia sẻ: “Khi nhận những món quà này, tôi rất phấn khởi. Nó đã phần nào đỡ đần được cho những người có hoàn cảnh khó khăn có được cái Tết ấm no và hạnh phúc”.
Tại chương trình, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã trao tặng Thư cảm ơn vì sự đồng hành, chung sức của Hội tích thiện Liên phường Hà Nội trong thời gian qua.
Chương trình “Tết sum vầy” được tổ chức nhằm lan tỏa yêu thương, chia sẻ với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Người dân chăm chú lắng nghe từng lời chia sẻ ấm áp và đầy ý nghĩa.
Bà Trần Thị Thanh Tú - Chủ tịch Hội Người mù quận Hai Bà Trưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới chương trình.
Mọi người cùng nhau sửa soạn các phần quà Tết.
Ông Nông Văn Khiếu (48 tuổi, hội viên Hội người mù quận Hai Bà Trưng) xúc động vì đã có thể chuẩn bị cho một cái Tết trọn vẹn
Các suất quà Tết được trao tận tay tới những người có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Phạm Thị Thi (86 tuổi, bên phải) không giấu được sự mừng vui, phấn khởi khi nhận được những suất quà Tết.
Chương trình “Tết sum vầy” không chỉ mang đến niềm vui, sự ấm áp cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng trong dịp Tết đến xuân về.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.