Văn nghệ Chủ nhật – chương trình “hot” nhất VTV từng ra đời và bị xóa sổ thế nào?

Khánh Đăng Thứ tư, ngày 04/09/2024 10:31 AM (GMT+7)
Mặc dù chương trình Văn nghệ Chủ nhật đã kết thúc sứ mệnh của mình từ năm 2009, nhưng ký ức về một chương trình từng mang đến cho khán giả truyền hình thập niên 90 những món ăn tinh thần bổ ích, lý thú... thì luôn nằm trong hoài niệm của nhiều người.
Bình luận 0

30 năm trước, sự ra đời của chương trình Văn nghệ Chủ nhật trên sóng VTV thật sự đã giải tỏa được "cơn khát tinh thần" của đông đảo khán giả truyền hình. Đây là chương trình do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (nay là Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam - VFC) và Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp sản xuất. Và "cha đẻ" của chương trình chính là Nghệ sĩ Nhân dân Khải Hưng – nguyên Giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam.

Văn nghệ Chủ nhật - chương trình hot nhất VTV trong ký ức của vợ cũ NSND Công Lý, NSND Khải Hưng- Ảnh 1.
Văn nghệ Chủ nhật - chương trình hot nhất VTV trong ký ức của vợ cũ NSND Công Lý, NSND Khải Hưng- Ảnh 2.

Chương trình "Văn nghệ Chủ nhật" ngay từ khi mới ra đời đã trở thành "đặc sản tinh thần" của khán giả truyền hình. Ảnh: TL

Chương trình lên sóng lần đầu tiên vào ngày 4/9/1994 với tập đầu tiên của phim Mẹ chồng tôi do NSND Khải Hưng đạo diễn. Chương trình được phát vào chiều các ngày Chủ nhật và được phát lại vào chiều ngày thứ Tư của tuần kế tiếp. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2/2009, cùng với chương trình Điện ảnh chiều thứ Bảy, Văn nghệ Chủ nhật đã chính thức dừng phát sóng và được thay thế bởi chương trình Rubic 8.

Sáng nay (4/9), NSND Khải Hưng bồi hồi nhắc nhớ nay là tròn 30 năm chương trình Văn nghệ Chủ nhật ra đời.

Theo chia sẻ của NSND Khải Hưng với Dân Việt, thời điểm đó, Văn nghệ Chủ nhật là "đặc sản tinh thần" đối với khán giả truyền hình. "Menu" của chương trình Văn nghệ Chủ nhật ngày đó có: Góc thư giãn (2 phút), Tin văn nghệ trong nước và quốc tế nổi bật trong tuần (5 phút), Nhân vật và tác phẩm (13 phút), Phim truyện Việt Nam (80 phút).

Văn nghệ Chủ nhật - chương trình hot nhất VTV trong ký ức của vợ cũ NSND Công Lý, NSND Khải Hưng- Ảnh 3.

Những bộ phim từng phát trên "Văn nghệ Chủ nhật". Ảnh: VTV

"Tháng 8/1994, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam khi ấy gọi tôi sang và hỏi có dám làm mỗi tuần 1 phim không? Tôi mừng vì được làm, nhưng sốc vì làm mỗi tuần 1 phim. Tuy nhiên, khi ấy trẻ nên cảm thấy tại sao được làm mà không làm? Vậy là tôi nhận lời ngay.

Thời làm Văn nghệ Chủ nhật, chúng tôi không ít lần thót tim. Tôi đã "nuốt trôi" hai tuần đầu về phim Mẹ chồng tôi và được báo chí khen ngợi rất nhiều. Mỗi ngày, tôi nhận được hàng chồng thư trên bàn làm việc. Tuần thứ ba, chúng tôi cấp tốc làm phim Người tình của cha nhưng đến tuần thứ tư thì hết mất. Vì mấy đoàn làm phim lên đường đi quay nhưng chưa về nên tôi rất lo lắng. Nếu chương trình phát sóng mà không có phim để phát thì Văn nghệ Chủ nhật rất nguy.

Rất may chiều hôm đó có một tác giả cầm kịch bản đến. Tôi đọc ngay trong khoảng 30 phút, xong ký hợp đồng với tác giả luôn. Vậy là tôi thoát được tuần thứ 4. Đến tuần thứ 5, các đoàn phim đã về. Từ đó, Văn nghệ Chủ nhật đều đặn tiến, cho đến khi nó dừng lại", NSND Khải Hưng kể lại.

Văn nghệ Chủ nhật - chương trình hot nhất VTV trong ký ức của vợ cũ NSND Công Lý, NSND Khải Hưng- Ảnh 4.

Cảnh các đoàn phim thực hiện các bộ phim tại làng quê. Ảnh: Thục Khuê

Theo NSND Khải Hưng, thời đó, ê-kíp thực hiện chương trình Văn nghệ Chủ nhật không chỉ làm phim về nông dân mà còn có phim về bác sĩ, học đường, công an như dòng phim Cảnh sát hình sự.

"Hồi ấy, làm phim dễ hơn bây giờ nhiều, dễ hơn về diễn viên quần chúng. Chúng tôi đến xã nào đó xin quay phim, cả xã đóng phim hộ. Diễn viên quần chúng làm cho không khí của phim sống lại, người ta tin được đó là bối cảnh thật. Không có nghề gì hạnh phúc hơn nghề làm phim. Đến ngày hôm nay, tôi vẫn yêu nghề. Tôi không quản ngại gì nếu dính dáng đến làm phim, còn đủ sức là tôi vẫn làm", NSND Khải Hưng nói.

Văn nghệ Chủ nhật vẫn nằm sâu trong ký ức nhiều người

BTV Thục Khuê – vợ cũ của NSND Công Lý cũng thổ lộ rằng, chị vẫn nhớ như in, ngày 20/9/1996, chị được chính thức làm ở Văn nghệ Chủ nhật. Khi đó, chị đang làm luận văn tốt nghiệp thì BTV Huyền Thư gọi điện hỏi: "Có muốn làm tin Văn nghệ Chủ nhật không?". Lúc đó, chị nằm mơ cũng không tin mình được vào làm ở một chương trình "hot" như thế nên nhận lời ngay. Tuy nhiên, do đang là sinh viên, chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế nên khi bước chân vào làm bản tin, mỗi tuần 10 tin văn hóa trong nước, mỗi tin có thời lượng 30 giây mà vật vã đổ mồ hôi.

Văn nghệ Chủ nhật - chương trình hot nhất VTV trong ký ức của vợ cũ NSND Công Lý, NSND Khải Hưng- Ảnh 5.

BTV Thục Khuê - vợ cũ NSND Công Lý cùng các thành viên trong ê-kíp "Văn nghệ Chủ nhật" thời đó. Ảnh: Thục Khuê

"Thời đó, chị Mai Lan uốn nắn tôi từng chữ một để ra được bản tin hoàn thiện. Bên cạnh sự chỉ bảo của chị Mai Lan còn có sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh quay phim, đặc biệt là anh Sơn út. Sáng thứ tư hàng tuần lên phòng Nghệ sĩ Nhân dân Khải Hưng đọc tin cho chú duyệt trước và chú cũng chỉ bảo rất nhiều cho tôi trong những năm tháng ấy.

Chú Khải Hưng rất kỹ tính trong nghề và cũng rất ngoa nên mỗi khi làm sai thì sợ lắm. Mỗi câu chú nói đều nhớ đời. Trước khi vào phòng chú duyệt tin bao giờ cùng ghé qua phòng chú Bình (lúc ấy là Xưởng trưởng xưởng sản xuất) để hỏi hôm nay chú Khải Hưng vui hay không vui. Thường thì chú Bình hay nói "Hôm nay thời tiết tốt, vào đi" hoặc "Thời tiết xấu… cẩn thận nhé!". Chú Hưng rất đáng sợ, chú Bình rất dễ thương. Sau này có một sự việc lớn xảy ra thì mình mới hiểu chú Hưng là người rất tình cảm. Nghĩ lại và kể ra thì vô cùng nhiều kỷ niệm.

Văn nghệ Chủ nhật - chương trình hot nhất VTV trong ký ức của vợ cũ NSND Công Lý, NSND Khải Hưng- Ảnh 7.

Nhiều bộ phim trên "Văn nghệ Chủ nhật" đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Ảnh: VTV

Ngày nhóm Sắc màu Văn hóa của chương trình Văn nghệ Chủ nhật có quyết định chuyển sang Ban Văn nghệ, hôm đó chú Hưng rất ngậm ngùi. Chú nói: "Thế là xóa sổ một chương trình". Một chương trình khi hoàn thành nhiệm vụ thì bị xóa sổ cũng là bình thường nhưng những kỷ niệm về nó chắc chắn còn được lưu giữ trong mỗi người", BTV Thục Khuê bồi hồi nhớ lại những năm tháng gắn bó với Văn nghệ Chủ nhật.

Chia sẻ với Dân Việt, NSƯT Chiều Xuân bồi hồi: “Ngày hôm nay kỷ niệm tròn 30 năm ngày lên sóng chương trình Văn nghệ Chủ nhật. Bộ phim Mẹ chồng tôi của đạo diễn, NSND Khải Hưng là bộ phim đầu tiên phát sóng trong chương trình này ngày ra mắt 4/9/1994. Trong phim, tôi được đóng vai cô con dâu tên Thuận, cùng anh Trần Lực vai Lực và cô Thu An vai bà mẹ chồng cùng biết bao cô chú anh chị diễn viên khác. Đến ngày hôm nay, khán giả vẫn nhớ đến Mẹ chồng tôi, nhớ đến mẹ chồng Thu An, anh Lực cũng như cô Thuận như thể bộ phim mới phát sóng mới ngày nào gần đây thôi. Thương nhớ vô vàn và biết ơn khôn nguôi đến đạo diễn Khải Hưng, đến các cô chú, các diễn viên và toàn bộ anh chị em đoàn phim Mẹ chồng tôi. Đến giờ tôi vẫn thấy những kỷ niệm sâu đậm của Mẹ chồng tôi như mới ngày hôm qua. Biết bao là thương nhớ!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem