Về nơi người dân chưa dám nghĩ mình có Tết

Nhóm PV Thứ ba, ngày 26/01/2021 12:54 PM (GMT+7)
“Ở đây ngày Tết chẳng có gì cả, Tết cũng như bình thường thôi. Tết chỉ dành cho những nhà nào khá giả hơn chứ chúng tôi thì ăn no là được rồi” – bà Hồ Thị Xương (Thôn Xa Doan, xã A Dơi) nói.
Bình luận 0

Ngày 24/1, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với các nhà mạnh thường quân tổ chức chương trình"Tết sum vầy Tân Sửu". 

Khi được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Tầng thông báo bà Xương đã thao thức cả đêm không ngủ. Nhà bà cách Đồn Biên phòng – địa điểm trao quà khoảng 3km nhưng từ giờ 5 sáng, bà và cháu gái đã dậy để chuẩn bị đi nhận quà với chiếc bụng rỗng.

Bà kể, nhà bà có tất cả 9 người, trong đó 6 đứa cháu nhỏ đang tuổi ăn học. Con dâu bà lại sỏi thận phải mổ nên chưa thể làm việc. Từ ngày bị mưa lũ tới nay, cả gia đình sống nhờ những phần quà của các đoàn từ thiện.

Nơi người dân chưa dám nghĩ mình có Tết - Ảnh 1.

Bà Xương và cháu gái có mặt rất sớm tại Đồn Biên phòng Ba Tầng để nhận quà. BY

Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho Tết cổ truyền đang đến rất gần, đôi tay bà mân mê cái bao tải nói: "Chẳng có gì cả, Tết cũng như bình thường thôi, giờ mẹ chờ con trai có kiếm được chút tiền nào thì gần Tết sẽ mua cho cháu gói kẹo".

Với bà Xương, Tết có bánh mứt chỉ dành cho những gia đình có lương thưởng, còn nhà bà mua được gói kẹo cho cháu đã là một điều xa xỉ rồi.

Trong lúc bà đang nói chuyện, cô bé Hồ Thị Xuyên, cháu bà lại chăm chăm nhìn lên phía trên nơi những chiến sĩ đồn biên phòng và đoàn từ thiện đang chuẩn bị các phần quà. Khi được hỏi chuyện cô bé ngại ngùng nép sau bà nhưng trong đôi mắt em ánh lên niềm vui rạng ngời.

Đứng cách chỗ bà Xương không xa bà Hồ Thị Chiến (còn gọi là Giã Hóa) ở thôn Trùm, xã Ba Tầng có mặt tại địa điểm trao quà từ sáng sớm với chiếc gùi to sau lưng. Bà đã ngoài 70 tuổi, chồng lại đau ốm liên tục nên cũng chẳng thể làm gì được. Bà cho biết, những người con của bà cũng lấy vợ, lấy chồng ở Lào nên cũng không thể giúp đỡ được gia đình.

Với lời dịch của Trung úy Hồ Văn Hữu – Đồn Biên phòng Ba Tầng, bà Giã Hóa nói: "Lũ bão nương rẫy sạt lở hết nên thức ăn của 2 vợ chồng là từ đồ cứu trợ, hỗ trợ. Tết chẳng có gì đâu".

IMG20210125074712.jpg

Ở độ tuổi "xưa nay hiếm" nhưng bà chưa bao giờ được thưởng thức hương vị của mứt Tết. Ảnh: BY

Ở độ tuổi "xưa nay hiếm" nhưng bà chưa bao giờ được thưởng thức hương vị của mứt Tết. Vì vậy, khi biết được phần quà mình được nhận ngày hôm nay các lương thực, thực phẩm (gồm bánh kẹo, mứt Tết, gạo, gia vị, cá khô... ) cho ngày Tết cổ truyền sắp tới nét mặt bà trở nên rạng rỡ hơn.

"Bà nói rằng có những phần quà này nhà bà sẽ có một Tết đầy đủ rồi" – Trung úy Hồ Văn Hữu dịch lại.

1.102 hộ dân có mặt đông đủ, chương trình bắt đầu khoảng sân rộng lớn của đồn biên phòng bỗng trở nên nhỏ lại. Mọi người nhanh chóng đứng theo từng hàng ngay ngắn để chờ đến lượt mình nhận các phần quà.

IMG20210125081037.jpg

Nhiều cụ bà đã mang sẵn theo bao tải để nhận quà Tết. Ảnh: Nguyệt Minh

Còn những đứa trẻ có mặt tại chương trình được tập trung về phía bên góc nhỏ của sân khấu để nhận bánh kẹo. Những đứa trẻ vui mừng, háo hức tới nỗi đứa không kìm được lôi nhau vào một góc để chia nhau chiếc kẹo ngọt ngào, đứa thì mân mê gói kẹo trên tay mà không nỡ bóc ra. Mỗi đứa trẻ một cách biểu hiện khác nhau nhưng tất cả đều cho thấy được niềm vui mừng khôn xiết.

IMG20210125075634.jpg

Khi người lớn đang chờ tới lượt nhận quà, các em nhỏ vui vẻ chia nhau chiếc bánh, kẹo. Ảnh: Lan Anh

Cũng giống như vậy, những người dân xách trên tay các phần quà nặng trĩu nhưng khi được ông Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N hỏi có nặng lắm không ai cũng lắc đầu bảo không. Ông đùa rằng "tưởng nặng thì để bớt quà, nhưng không ai nặng cả thì thôi", mọi người đều cười rộ lên. Tiếng cười đó vang mãi trong nắng Ba Tầng mang lại niềm vui và dường như nó đang đưa mùa xuân về sớm hơn với người dân nơi đây.

Trong 4 ngày (24/1-27/1), Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp Nha khoa Sài Gòn H.N, bà con Tiểu thương chợ Hải sản Long Biên và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình"Tết sum vầy Tân Sửu" cho người dân các xã Ba Tầng, xã A Dơi và trường Tiểu học Xa Tuông, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Chương trình dành tặng 1.102 suất quà cho người dân 2 xã Ba Tầng và A Dơi. Mỗi suất quà gồm: 10kg gạo, cá khô, mứt tết, gia vị… Tại điểm trường Xa Tuông thuộc trường Tiểu học và THCS Ba Tầng đoàn dành tặng 116 suất quà cho học sinh và 10 suất quà cho thầy cô giáo. Tổng trị giá chương trình là hơn gần 600 triệu đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình:

Nơi người dân chưa dám nghĩ mình có Tết - Ảnh 5.

Công tác chuẩn bị cho chương trình được bắt đầu từ sớm. Ảnh: BY

Về nơi người dân chưa dám nghĩ mình có Tết - Ảnh 7.

Hàng hóa Tết đã được chuyển đến kịp thời hỗ trợ người dân

Nơi người dân chưa dám nghĩ mình có Tết - Ảnh 6.

Đoàn từ thiện dành tặng phần quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ba Tầng. Ảnh: Lan Anh

Nơi người dân chưa dám nghĩ mình có Tết - Ảnh 7.

Mứt Tết - thức quà đơn giản, không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền là món quà xa xỉ đối với người dân nơi đây.

Nơi người dân chưa dám nghĩ mình có Tết - Ảnh 8.

Suất cá khô được để thêm vào trong phần quà giúp người dân có thêm bữa ăn có đạm.

Nơi người dân chưa dám nghĩ mình có Tết - Ảnh 9.

Đoàn từ thiện cũng chuẩn bị gia vị tặng bà con dùng cho dịp Tết.

Nơi người dân chưa dám nghĩ mình có Tết - Ảnh 10.

Nơi người dân chưa dám nghĩ mình có Tết - Ảnh 11.

Ông Hồ Văn Toàn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hướng Hóa trao tặng gạo cho người dân.

Nơi người dân chưa dám nghĩ mình có Tết - Ảnh 12.

Bữa cơm của người dân có thêm thức ăn mặn là cá khô.

IMG20210125102852.jpg

Đoàn từ thiện dành tặng các phần quà cho học sinh điểm trường Xa Tuông - Trường Tiểu học & THCS Ba Tầng.

Nơi người dân chưa dám nghĩ mình có Tết - Ảnh 14.

Những đứa trẻ tại điểm trường Xa Tuông tò mò với suất quà được nhậnIMG20210125102852.jpg

Nơi người dân chưa dám nghĩ mình có Tết - Ảnh 15.

Các bạn nhỏ vui mừng khi đi học về được mang theo những phần quà tặng.

LỜI CẢM ƠN

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ chương trình "Tết sum vầy Tân Sửu" tại xã Ba Tầng, xã A Dơi và trường Tiểu học Xa Tuông, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị:

1. Bà con Tiểu thương chợ Hải sản Long Biên ủng hộ toàn bộ cá khô, gạo…

2. Bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ tiền mặt.

3. Bà Hương Chu ủng hộ 5.000.000 đồng.

4. Ông Nguyễn Xuân Tuấn ủng hộ 600 quả bưởi Hòa Bình bán gây quỹ.

5. Ông Bùi Tuấn Giáp ủng hộ 3 tạ gạo.

6. Công ty Vinasamex ủng hộ 300 áo thu đông, tất, mũ len, găng tay.

7. Nhóm Nồi cơm Hiểu và thương ủng hộ bánh kẹo, sữa, bộ thu đông

8. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 1.000.000 đồng.

9. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 150.000 đồng.

10. Bạn đọc Huyền Nhím ủng hộ 200.000 đồng.

11. Bạn đọc Bùi Thị Trinh ủng hộ 300.000 đồng

12. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng.

13. Gia đình cô Liên ủng hộ 1.000.000 đồng.

14. Bạn đọc Võ Văn Hùng ủng hộ 500.000 đồng.

15. Bạn đọc Chu Ngọc Anh ủng hộ 720.000 đồng

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem