Vòng 10 V.League 2014: Thư hùng ở Chi Lăng

Thứ bảy, ngày 29/03/2014 09:12 AM (GMT+7)
Sau giai đoạn đầu mùa khởi động ì ạch, lúc này, Bình Dương đang thể hiện mình như một “cơn lốc” sẵn sàng cuốn phăng mọi vật cản trên hành trình cạnh tranh ngôi vô địch V.League.
Bình luận 0
Và ở vòng 10, liệu chủ nhà SHB.Đà Nẵng có thể đứng vững trước sức tấn công vũ bão của dàn “sao” đất Thủ Dầu Một?

Thầy - trò “đấu trí”

Cách đây gần chục năm, khi HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt SHB.Đà Nẵng thì Lê Huỳnh Đức vẫn là cầu thủ dưới trướng ông. Thời gian qua đi, chiều mai (30.3), “cái duyên” một lần nữa đưa ông Hải “lơ” trở về sân Chi Lăng tái ngộ những cậu học trò ngày nào.

Chỉ khác là ông Hải nhận nhiệm vụ dẫn dắt Bình Dương tiến lên phía trước với quyết tâm giành đủ 3 điểm. Còn Lê Huỳnh Đức giờ đã là một trong những HLV nội giỏi nhất (chính ông Hải cũng thừa nhận điều này).

Bình Dương đang bay cao ở V.League 2014.
Bình Dương đang bay cao ở V.League 2014.

Xét về lực lượng, SHB.Đà Nẵng với những tên tuổi đã chơi bên cạnh nhau rất lâu: Quốc Anh, Thanh Hưng, Nguyên Sa, Minh Phương, Merlo… vẫn được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch V.League 2014. Tuy nhiên, tính tới lúc này, họ chỉ được 12 điểm, xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp do để hòa quá nhiều. Trong đó có những trận chia điểm đáng tiếc khi bị đối thủ (Đồng Nai, Than Quảng Ninh) gỡ hòa vào phút chót.

Rõ ràng hàng thủ của SHB.Đà Nẵng đang có vấn đề và phía trước, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn tới từ sức công phá của Bình Dương với những Abass, Moses, Huỳnh Kesley, Trọng Hoàng, Anh Đức… 5 trận đấu gần đây, Bình Dương thắng 4, hòa 1. Những chiến thắng của họ đều rất đậm đà với cách biệt 3 bàn. Bản thân HLV Lê Thụy Hải cũng khẳng định sẽ chơi tấn công với quyết tâm thắng mọi đối thủ.

Có lẽ, để hạn chế sức tấn công của Bình Dương, HLV Lê Huỳnh Đức chẳng còn cách nào khác là dùng “dĩ độc trị độc”. Nói cách khác, người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng vào một thế trận cởi mở, khoáng đạt, mãn nhãn trên sân Chi Lăng chiều mai.

Thanh Hóa vào “hang cọp”


Ở mùa giải năm nay, HAGL không được đánh giá cao. Đoàn quân của bầu Đức vẫn chưa sẵn sàng cho công cuộc tìm lại ánh hào quang đã mất từ cách đây chục năm. Nhưng mỗi khi thi đấu trên sân nhà Pleiku, các học trò HLV Choi Yoon Gyum luôn biết cách cháy hết mình để làm hài lòng người hâm mộ. Và chiều 30.3, đội đầu bảng Thanh Hóa (22 điểm) vốn đang “độc cô cầu bại” sẽ phải đối mặt với thách thức khi vào “hang cọp”. Nếu “nhạc trưởng” Ceh có thể tiếp tục dẫn dắt các đồng đội không thua trước HAGL, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tiến rất gần tới danh hiệu vô địch lượt đi – điều mà trước khi V.League 2014 khởi tranh, Thanh Hóa không thể mơ tới.

Chiều 28.3, Hà Nội T&T đã thắng đậm 6-1 nhờ pha lập công của Hoàng Vũ Samson (phút 48, 81’, 90’+3), Gonzalo (67’, 70’), Văn Quyết (90’+1). V.Ninh Bình hòa đội chủ nhà đang xếp cuối bảng là An Giang 2-2.

Trước đó 1 ngày, chiều nay (29.3), SLNA một lần nữa phải tung hết sức để giành đủ 3 điểm khi tiếp Đồng Nai, qua đó trở lại tốp đầu. Trao đổi với phóng viên NTNN trước giờ bóng lăn, chân sút Lê Công Vinh nói: “Hiện tôi đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng xuất trận ngay từ đầu sát cánh cùng các đồng đội với quyết tâm chiến thắng”.

Ở cặp đấu còn lại trong chiều 29.3, “hiện tượng” Than Quảng Ninh đang hụt hơi (2 trận gần đây toàn thua) có khả năng sẽ tiếp tục trắng tay khi làm khách của Quảng Nam vốn đang rất khát điểm để hướng tới một vị trí an toàn trên bảng tổng sắp.
Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem