Vụ 26 ngư dân mất tích: Người vợ cầu xin phép nhiệm màu

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 01/11/2020 18:35 PM (GMT+7)
Nghe tin tàu chìm, chồng mất tích trên đường tránh bão số 9, những ngày qua chị Huỳnh Thị Phượng - vợ của ngư dân Võ Ngọc Đô (ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) hầu như không ăn uống được gì, đôi mắt lúc nào cũng mong ngóng hướng ra cửa chờ chồng.
Bình luận 0

Đầu tháng 10, tàu cá BĐ 97469 TS của ngư dân Võ Ngọc Đô (thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng 13 người khởi hành chuyến biển định mệnh. Sau 20 ngày đánh bắt, nghe tin bão số 9 có sức gió kinh hoàng, ngày 27/10 ngư dân Đô cho tàu chạy tránh bão.

Trên đường đi, tàu cá của anh Đô bị chìm. 14 người chới với trên biển đầy sóng dữ trong gió bão.

Trong 14 thân phận ấy, phép màu đã đến với 3 người gồm: Lê Minh Don, Huỳnh Xuân Phi và Võ Văn Hoài được tàu hàng cứu vớt. 11 thuyền viên còn lại vẫn mất tích trong sự nỗ lực tìm kiếm của các tàu kiểm ngư và thủy phi cơ của Binh chủng Hải quân.

Vụ 26 ngư dân mất tích: Người vợ cầu xin phép nhiệm màu - Ảnh 1.

Chị Phượng - vợ thuyền trưởng Đô thất thần nghĩ về tai ương và mong chờ phép nhiệm màu.

Ngư dân Võ Ngọc Đô là thế hệ thứ 5 trong gia đình có 5 đời làm nghề biển.

Anh Đô cũng từng có tàu, nhưng là tàu đánh bắt nhỏ. Năm 2015, dành dụm đóng được chiếc tàu đánh bắt xa bờ, làm ăn được 2 năm, đến năm 2017 thì chiếc tàu của vợ chồng anh bị cháy rụi, do tàu không có bảo hiểm nên mất trắng tài sản.

Quyết tâm bám biển, vợ chồng anh Đô vay ngân hàng 2 tỷ đồng để đóng mới tàu BĐ 97469 TS, mua sắm lại ngư lưới cụ, tổng chi phí hết 4 tỷ đồng. Mới làm được mấy năm nay thì tàu bị chìm, tài sản lại mất trắng mà nợ nần còn chồng chất.

Nghe tin tàu chìm, chồng mất tích, vợ ngư dân Đô - chị Huỳnh Thị Phượng hầu như không ăn uống được gì. Cả ngày lẫn đêm, chị Phượng cứ thơ thẩn, không nói tiếng nào, mắt lúc nào cũng mong ngóng hướng ra cửa chờ tin chồng.

Vụ 26 ngư dân mất tích: Người vợ cầu xin phép nhiệm màu - Ảnh 2.

Ngư dân làng chài những ngày qua vẫn cứ mong ngóng tung tích các thuyền viên mất tích.

"Thà tàu cháy như lần trước, trắng tay 1 lần nữa tôi cũng cam lòng. Đằng này tàu chìm, tôi vừa mất của vừa mất chồng. Tôi cầu xin ơn trên ban cho chồng tôi phép màu để trở về, làm ăn nuôi con, còn nếu ảnh đã mất thì cũng tìm thấy xác", chị Phượng nói.

Theo chị Võ Thị Nhung - chị ruột ngư dân Võ Ngọc Đô, vợ chồng anh Đô kinh tế đang rất khó khăn, lại đang nuôi cha mẹ già và 3 con nhỏ.

"Vợ nó cũng không có nghề gì, tất cả đều trông vào thu nhập từ nghề biển, đến nay 2 vợ chồng vẫn chưa có nhà riêng. Bây giờ tàu chìm, chồng mất tích, tôi nghĩ không có nỗi đau nào lớn hơn", chị Nhung đau xót.

Chiều 27/10, trong khi chạy tránh bão số 9, 2 tàu cá Bình Định là BĐ 96388 TS có 12 thuyền viên và BĐ 97469 TS có 14 thuyền viên bị chìm, 26 thuyền viên trên 2 tàu mất tích.

Tàu cá BĐ 97469 TS do ông Võ Ngọc Đô (41 tuổi, ở thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 14 ngư dân.

Chiều tối 29/10, trên hành trình từ Singapore đi Nhật Bản, tàu M/V Fortune Iris (Hồng Kông) cứu được 3 người: Võ Văn Hoài (35 tuổi, ở thôn Kim Giao Thiện), Lê Minh Don (20 tuổi) và Huỳnh Xuân Phi (35 tuổi, cùng ở thôn Diêu Quan, xã Hoài Hải).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem