Vụ cháy tiệm cắt tóc, 2 người thương vong ở Bình Dương: Thảm kịch từ "tình ăn vụng"

Lộc Hưng Thứ ba, ngày 30/09/2014 19:01 PM (GMT+7)
Thảm kịch chết người đã xảy ra trong vụ cháy tại tiệm hớt tóc Huyền Trang (phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) được cho là một vụ "án tình vụng trộm".
Bình luận 0

“Án tình” đâm người rồi tưới xăng tự thiêu?

Ngày 30.9, cơ quan chức năng thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ cháy tiệm cắt tóc Huyền Trang làm 2 người thương vong vào rạng sáng hôm qua (29.9) và bước đầu nhận định đây là vụ “án tình” đâm người rồi tưới xăng tự thiêu.

img

img

Hiện trường vụ thảm kịch tại tiệm hớt tóc Huyền Trang.

Trong một diễn biến mới liên quan đến “án tình” xảy ra tại tiệm hớt tóc Huyền Trang, ngày 30.9, bác sĩ Đỗ Thị Mỹ Oanh, Trưởng khoa Ngoại tổng quát (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương) cho biết, bệnh nhân Trần Thị Hải (SN 1976, quê Ninh Thuận) đưa vào cấp cứu với 10 vết thương trên người, đa phần là vết đâm, sâu 1-2cm. Sau khi điều trị, khoảng 7h30 sáng nay chị Hải đã xuất viện.

Những người chứng kiến tiệm cắt tóc bốc hỏa đã thuật lại: Vào thời điểm cháy, những người dân hô hoán đập cửa đưa nước vào dập lửa thì phát hiện chị Hải, chủ tiệm cắt tóc đang nằm dưới sàn nhà gần bên cửa sắt với nhiều vết đâm trên người, máu chảy lênh láng. Sau khi dập tắt lửa, phát hiện trên gác người đàn ông nằm chết với mùi xăng nồng nặc.

Thông tin bước đầu chúng tôi có được, chị Hải từng có quen biết tình cảm với người đàn ông tên Cơ. Vào tối 28.9, chị Hải có đi ăn tối với một người đàn ông khác và anh Cơ biết được nên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó anh Cơ kéo chị Hải về tiệm cắt tóc, ở đây qua đêm cho đến rạng sáng 29.9 thì tiệm hớt tóc bốc hỏa xảy ra chết người. Theo những người chứng kiến, diễn tiến vụ việc trùng khớp với một vụ “án tình”  ghen tuông và anh Cơ có thể đã dùng dao đâm người tình rồi tưới xăng lên người tự thiêu chết trên gác.

Nỗi đau quặn lòng “sao bố đi hoài không về với con?”

Theo tìm hiểu PV được biết, anh Trần Văn Cơ (SN 1977, quê ở tỉnh Thanh Hóa) đã có vợ và hai con.

img

Đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Theo chị Mai (vợ anh Cơ, người chứng kiến trực tiếp vụ việc): Vì đứa con gái học lớp 2 nằng nặc đòi gặp bố, vì nó nhớ bố lắm, nói "bố đi hoài, mẹ kêu bố về với con đi". Vì con nên chị đến tiệm cắt tóc Huyền Trang tìm anh Cơ kêu anh về nhà.

"Khi đến tiệm tóc Huyền Trang, tôi có nhìn thấy chiếc xe máy của anh nằm ở trong tiệm. Tôi đứng ngoài cửa nói vọng vào trong, nhưng bên trong vẫn im. Rồi một tiếng quát to vang lên “về đi, trưa về tính chuyện”. Tôi lùi ra chuẩn bị chạy về nhà đưa con đi học, thì bất thình lình khói lửa bốc lên cháy rực. Lúc đó tôi quá hoảng, kêu gọi mọi người xung quanh đập cửa, dập lửa cứu người. Khi dập lửa xong, mọi người xông vào trong tiệm thì thấy đồ đạc văng tứ tung. Dưới nền nhà một người đàn bà nằm bất tỉnh với nhiều vết máu. Mọi người gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhìn lên gác tôi thấy chồng mình bị cháy đen", kể đến đây, chị Mai ôm mặt đau đớn.

Chị Mai cho biết, hai vợ chồng ở quê Thanh Hóa vào Bình Dương lập nghiệp khoảng 15 năm nay. Chị hàng ngày làm công nhân may, anh Cơ làm tài xế xe đầu kéo thường chở container hàng xuất khẩu cho một hãng logistics.

"Cuộc sống đang bình thường, làm ăn tạm ổn, đột nhiên những tháng đầu năm 2014, tính tính anh Cơ bỗng dưng thay đổi, anh ít nói, thường xuyên đi khỏi nhà. Anh nêu nhiều lý do để biện minh, nhưng cuối cùng rồi tôi phát hiện được mối quan hệ bên ngoài của anh với chủ tiệm tóc Huyền Trang", chị Mai mặt mũi bơ phờ nói.

"Vì thương con, tôi mới đi tìm anh, kêu anh về với con. Bây giờ con tôi mất bố. Các cháu đang cần bố đỡ đần vì đang vào tuổi ăn, tuổi học. Sáng nay, khi ngủ dậy nó mếu máo hỏi tôi: “Sao bố bỏ đi hoài vậy mẹ. Mẹ đi tìm bố về cho con, con nhớ bố lắm. Đâu ngờ sự việc xảy ra nông nỗi này…" – nói đến đây chị Mai ôm mặt khóc thảm thiết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem