Vừa chia tay người yêu đã lỡ "lăn giường" với bạn thân, tôi lâm vào cảnh khó xử

Uyên Nhi Thứ bảy, ngày 03/07/2021 00:08 AM (GMT+7)
Trong thời gian nửa tháng chia tay với người yêu, tôi đã cô đơn và lăn vào vòng tay bạn thân. Nhưng giờ tôi lại cảm thấy hối lỗi quá.
Bình luận 0

Với tình cảnh như hiện tại, liệu tôi có thể còn cơ hội hàn gắn với người yêu hay không? 

Tôi hiện đang vướng vào một chuyện tình tay ba ngang trái. Tôi biết muốn quay trở lại với người tôi yêu nhưng tôi sợ giờ không kịp nữa rồi.

Tôi với Huy và Dương từng là nhóm bạn thân trong trường đại học. Chúng tôi gặp nhau trong một hoạt động tình nguyện. Do hợp tính cách với nhau nên chúng tôi nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. 

Sau 1 năm chơi thân, tôi với Dương nhận ra rằng chúng tôi có với nhau tình cảm nhiều hơn tình bạn thông thường. Và thế là chúng tôi lén hẹn hò với nhau. Lần đầu tiên hẹn hò và trao anh nụ hôn, tôi lâng lâng trong hạnh phúc. 

Chia tay người yêu nửa tháng, lỡ lên giường với anh bạn thân, tôi lâm vào cảnh khó xử - Ảnh 1.

Tôi với Huy và Dương từng là nhóm bạn thân trong trường đại học. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, Huy cũng thích tôi và từng ngỏ lời với tôi. Tuy nhiên, với Huy, tôi chỉ thấy cậu ấy là một người bạn không hơn không kém. Tôi đã từ chối Huy và nói rằng tôi muốn giữa chúng tôi mãi mãi chỉ là bạn bè. Nghe những câu nói của tôi, Huy chỉ im lặng và bày tỏ nỗi thất vọng.

Chuyện tôi với Dương hẹn hò cũng đồng nghĩa với việc nhóm bạn thân của chúng tôi dần tan rã. Huy cũng tỏ ý tránh mặt, không muốn gặp chúng tôi. Thực ra, chẳng có ai đủ can đảm để nhìn người mình yêu hạnh phúc.

Vì cãi nhau mà làm chuyện có lỗi với người yêu

Bẵng đi một thời gian, 3 chúng tôi đều tốt nghiệp, ra trường và đi làm. Tôi và người yêu đứng trước sự lựa chọn lớn về tương lai. Bố mẹ tôi muốn tôi về quê thi công chức, làm một công việc ở gần nhà. Bố mẹ Dương cũng vậy. Họ muốn anh về quê xin việc. Quê tôi và quê anh cách nhau 500 km. 

Tôi và người yêu suy nghĩ rất nhiều và băn khoăn đứng trước các sự lựa chọn. Nếu lựa chọn ở lại Hà Nội, chúng tôi sẽ phải làm lại từ đầu, không có gia đình giúp đỡ. Hiện tại, công việc của tôi và Dương đều có thu nhập thấp, chỉ đủ chi phí ăn ở tại thành phố. Chính vì vậy, bố mẹ 2 bên đều muốn chúng tôi trở về quê hương lập nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi với anh không thể ở bên nhau.

Chúng tôi vì chuyện này mà mâu thuẫn, cãi vã. Hôm đó, tôi buồn chán chuyện tình cảm nên rủ Huy đi ăn tối. Nào ngờ, tôi với Huy bị Dương bắt gặp. Dương cho rằng tôi bắt cá hai tay nên ghen tuông và đòi chia tay. Trong lúc giận dữ, tôi đã đồng ý.

Trong nửa tháng chia tay Dương, Huy biết tôi buồn nên ngày nào cũng rủ tôi đi chơi. Huy đưa tôi đi đến nhiều nơi, kể cho tôi nhiều chuyện vui để giúp tôi giải tỏa tâm trạng. Trong ngày sinh nhật Huy, tôi với cậu ấy đã uống quá chén và chuyện gì đến cũng đã đến. Trong cơn say tôi với Huy đã "lăn giường" với nhau. Lúc đó, tôi vẫn nhớ Dương và nghĩ đó là Dương.

Chia tay người yêu nửa tháng, lỡ lên giường với anh bạn thân, tôi lâm vào cảnh khó xử - Ảnh 2.

Trong cơn say, tôi đã lên giường với Huy trong khi người tôi yêu vẫn là Dương. (Ảnh minh họa)

Sau đêm lầm lỗi ấy, tôi định hình lại và nói chuyện rõ ràng với Huy rằng tôi không yêu cậu ấy. Mọi chuyện đêm hôm ấy chỉ là...sự cố. Tôi không muốn gặp Huy nữa. Huy vẫn nói rằng cậu ấy yêu tôi, đã chờ tôi rất lâu rồi và sẽ vẫn chờ tôi. Tôi nói rằng Huy không có cơ hội nữa vì tôi đã yêu Dương và xác định ở bên Dương lâu dài. 

Tuy nhiên, khi nói đến đây, Huy gửi ngay cho tôi clip ghi lại cảnh tôi với Huy ái ân cuồng nhiệt đêm hôm đó. Huy nói cậu ấy sẽ gửi cho người yêu tôi clip này và chắc chắn anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Huy yêu tôi và muốn tôi là của anh ấy.

 Nghe những lời yêu thương, dọa dẫm của Huy, tôi không biết phải làm thế nào cả. Tôi yêu Dương thật lòng nhưng trót làm chuyện có lỗi với anh ấy mất rồi. Tôi phải làm sao để anh ấy tha thứ cho tôi đây?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem