Xót xa cảnh người phụ nữ gánh trên vai cả gia đình bệnh tật
Xót xa cảnh người phụ nữ gánh trên vai cả gia đình bệnh tật
Thùy Linh
Thứ năm, ngày 05/12/2024 06:07 AM (GMT+7)
Chồng tai nạn gãy xương, con trai mắc bệnh hiểm nghèo, con gái lại bị khuyết tật bẩm sinh, một mình chị Kim phải gồng gánh cả gia đình đến sức cùng lực kiệt…
Trở về thôn Nà Hiên, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái những ngày này, ai cũng thương cho cảnh cơ hàn của chị Bàn Thị Kim (SN 1995). Người phụ nữ gần 30 tuổi, hiền lành, đảm đang nhưng lại quá bất hạnh khi phải sống trong nghịch cảnh bệnh tật bủa vây.
Từ bé, chị Kim đã chịu nhiều thiệt thòi, những tưởng khi lấy chồng, cuộc sống của chị sẽ sang trang với nhiều niềm vui mới. Nào ngờ, trang mới mà chị bước qua lại tăm tối và mịt mù, xám xịt đến nghẹn lòng.
Hơn 10 năm trước, chị Kim nên duyên vợ chồng với anh Nguyễn Văn An (SN 1985) và sinh được 2 người con. Cuộc sống của gia đình nhỏ bắt đầu xảy ra biến cố khi anh chị đón bé Ngô Thanh Tâm (SN 2015) chào đời. Ban đầu, bé Tâm vẫn phát triển bình thường cho đến khi khi con hơn 6 tháng tuổi. Đứa con thương yêu của anh chị dường như không cảm nhận được mọi vật xung quanh, chỉ ngằn ngặt quấy khóc. Anh chị đưa con đi khám thì mới biết, con gái bị câm điếc bẩm sinh.
“Hối hận lắm, giá như lúc mang thai, tôi biết tự lượng sức mình, không gồng gánh quá nhiều việc. Giá như tôi đi khám, ăn uống đủ chất thì có lẽ con gái tôi đã không phải như này. Tôi thực sự là một người mẹ tồi” - chị Kim nghĩ về quá khứ, hai hàng nước mắt đã chảy dài lúc nào không hay.
Hai đứa con, một bé đã bị khuyết tật bẩm sinh, vì thế mọi hy vọng của gia đình chị lại dồn lên cháu Ngô Văn Khang (SN 2012) - anh trai của Tâm. Khang là cậu bé thông minh, hiểu chuyện lại rất thương em gái. Hai anh em cứ quấn quýt lấy nhau, Khang đi học rồi lại về dạy chữ, nói chuyện với em bằng ngôn ngữ của tình anh em.
Thấy tình cảm yêu thương của hai con, vợ chồng chị Kim động viên nhau đời vẫn may mắn. Thế nhưng, hy vọng đó của gia đình nhỏ cũng sớm bị dập tắt khi một lần nữa anh chị biết tin con trai cũng mắc bệnh ung thư xương. Ngày phát hiện bệnh của con, hai vợ chồng chị ôm nhau khóc. Chưa bao giờ, chị Kim thấy cuộc đời lại bi đát đến vậy. Chưa bao giờ, chị cảm nhận nỗi đau như xé da cắt thịt, hai đứa con chị rứt ruột đẻ ra đều bị bệnh tật.
Từ ngày đó, cuộc sống của gia đình chị chỉ ngụp lặn trong bóng tối. Chồng lo kiếm tiền còn vợ chỉ biết chạy vạy, vạ vật ở khắp các bệnh viện để giành lấy sự sống cho đứa con trai nhỏ. Nhưng bệnh tình của cháu Khang chẳng hề thuyên giảm mà còn trở nặng. Mọi cố gắng của anh chị dường như đã đi vào ngõ cụt khi căn bệnh ung thư xương của con trai đã đến giai đoạn cuối. Giờ đây, cuộc sống của cậu bé chỉ được cầm chừng bằng những liều thuốc.
“Cảm giác như mọi điều tồi tệ nhất đều đổ ập lên người tôi. Chắc là kiếp trước tôi mang phải tội, nên giờ kiếp này tôi phải nhận lấy hình phạt. Một mình tôi nhận phạt là được, tại sao lại đổ hết lên hai đứa con nhỏ của tôi, tại sao lại làm vậy chứ…” - chị Kim vừa nói vừa đấm thùm thụp vào lồng ngực đầy chua chát.
Mấy tháng trước, anh An cũng bị tai nạn, gãy xương rồi lại phải nhập viện điều trị. Lo cho con, lo cho chồng, mọi cái khổ đều một mình chị gánh. Người phụ nữ 30 tuổi đang gánh trên vai cả một gia đình bệnh tật đeo bám, gánh trên vai hết nhọc nhằn, khổ đau của một kiếp người trong tủi hờn, oán trách.
Những tia hy vọng
Gia đình chị Kim vốn đã thuộc diện khó khăn, từ lúc phát hiện con gái khuyết tật bẩm sinh rồi đến con trai mắc bệnh hiểm nghèo, kinh tế gia đình đã kiệt quệ. Bao nhiêu của cải, tài sản giờ cũng bay sạch theo những lần đưa con đi điều trị. Nghĩ đến cuộc sống hiện tại, chị chẳng còn xúc cảm nữa vì nước mắt giờ đã khóc đến cạn khô.
Chị Kim tâm sự: “Giờ tôi cũng chẳng biết tôi còn trụ được đến bao giờ, không làm gì ra tiền cũng chẳng còn chỗ nào để vay nữa. Riêng tiền vay để chữa bệnh cho cháu Khang đã hơn 300 triệu đồng, chưa kể tiền điều trị gãy xương của chồng, chi tiêu hằng ngày”.
Cuộc sống bế tắc khiến đôi lúc chị Kim như rơi vào trạng thái của người trầm cảm nhưng rồi chị vẫn phải tự an ủi, động viên bản thân. Bởi chị không chỉ có con trai mà còn có chồng và cả đứa con gái tội nghiệp.
Mặc dù bị khuyết tật từ bé nhưng Thanh Tâm - con gái chị Kim lại rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Mỗi lần đưa con đi kiểm tra, chị Kim luôn nhận được những phản hồi tích cực rằng cháu có khả năng nhận thức và hòa nhập tốt. Tín hiệu đáng mừng đó khiến chị có một niềm tin, một hy vọng mới.
“Ông trời thương cho tôi 2 đứa con, đó là món quà vô giá nhưng lại kém may mắn một chút. Chẳng sao cả, mình vẫn cứ vui vẻ đón nhận và yêu các con, vậy là đủ” - chị Kim bày tỏ.
Chị Kim cho biết, sau nhiều năm kiên trì với con, hiện tại, cháu Tâm đã có những thay đổi rõ rệt, cháu có thể bi bô gọi tiếng bà, bố, mẹ… Cô bé cũng rất thương mẹ nên nhiều hôm đã chủ động ôm an ủi mẹ, thậm chí là giúp mẹ những công việc nhà hằng ngày.
Hiện tại, Thanh Tâm vẫn đang học lớp 4 tại Trường TH & THCS Trúc Lâu, thầy cô, bạn bè đều hỗ trợ để cô bé được hòa nhập với các bạn. Ở lớp, Tâm được các cô giáo tích cực dạy và học, giao tiếp bằng ngôn ngữ của riêng em, cô bé cũng rất chăm chỉ và ngoan ngoãn.
Nói về mong muốn hiện tại, chị Kim chẳng cầu ước gì cho bản thân, chỉ hy vọng một ngày không xa, chị có đủ tiền để lắp máy trợ thính cho con gái, để con nghe và cảm nhận cuộc sống như những đứa trẻ khác. Và cháu Khang - con trai của chị sẽ khỏe mạnh để sống lâu, thật lâu với gia đình.
Thương cảm với hoàn cảnh gia đình chị Kim, ông Phạm Minh Phong - Chủ tịch UBND xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái chia sẻ: “Hoàn cảnh của chị Kim thực sự rất đáng thương, hai vợ chồng là lao động tự do, con trai đang bị ung thư xương còn đứa con gái cũng bị khuyết tật từ bé, cuộc sống hết sức khó khăn. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên động viên, thăm hỏi, kêu gọi hỗ trợ gia đình nhưng cũng chỉ được một phần nhỏ. Rất mong thông qua sự kết nối của Báo Dân Việt sẽ có nhiều mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ để gia đình chị Kim sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về
Chị Bàn Thị Kim, ở thôn Nà Hiên, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 035.405.4644.
Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.
Vui lòng ghi rõ: [SĐT người ủng hộ] Ủng hộ MS 51224
Số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ được chuyển khoản đến gia đình chị Kim từ ngày 12/1/2024 đến 20/1/2025.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.