Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 197 có sự chia sẻ của mẹ chồng Nguyễn Thị Loan (52 tuổi, quê ở Sóc Trăng) và con dâu Lương Thị Bé Nhí (30 tuổi). Chị Bé Nhí đã làm dâu mẹ được 11 năm.
Bà Loan chia sẻ, hôm đó con trai rủ mẹ qua chỗ làm, khi đó bà sui, mẹ Nhí cũng qua chơi, vậy là hai bên gặp nhau. "Con trai giới thiệu: "Đây là bạn gái con". Trời ơi, thấy nó đẹp, vóc dáng cũng dễ thươg, mặt cũng hiền hậu. Tôi hỏi con trai có muốn cưới không, con trai đồng ý, vậy là 1 tháng sau tôi tổ chức đám cưới".
Gia đình khí đó rất khó khăn. Gia đình nghèo, nhờ sự giúp đỡ nhà bà Loan mới xây xong nhà tình nghĩa. Giờ con muốn cưới cũng không biết lấy đâu tiền. Cuối cùng, bà phải vay mượn họ hàng, bà con để làm đám cưới cho con.
"Nhớ lần đầu đi đến nhà chị sui chơi. Nhưng khi đó trong nhà không còn đồng nào. Tôi mới bảo chồng: "Anh ơi, mang con chó đi bán đi". Bán chó được vài trăm ngàn, tôi mua bánh mới dám qua thăm chị sui", bà Loan nghẹn ngào kể.
Sau khi cưới, do con dâu còn trẻ nên bà để con dâu ở nhà chăm sóc bà nội già yếu. Hai vợ chồng bà lên thành phố làm thợ hồ để trả nơi đám cưới cho con. Mỗi ngày công chỉ được 50-80.000 đồng, nhưng hai vợ chồng bà vẫn cố gắng.
"Làm đến khi nghe tin con dâu sinh cháu nội. Khi đó mừng quá trời. Hai vợ chồng không quản ngại mưa gió, rét mướt, phi về bằng được gặp cháu nội".
Bà Loan tâm sự, bà thương con dâu lắm. Ra đường thấy có gì phù hợp là mua cho con dâu. Con dâu sinh cháu đầu bà không có mặt. Nhưng sinh lần hai, mẹ đẻ con dâu sợ máu không dám lại gần, bà Loan đã vào phòng sinh động viên con dâu. Thấy con dâu khó sinh, bà rớt nước mắt lo lắng, sợ hãi mất dâu, mất cháu.
Bà luôn động viên con cố gắng. "Đứng mấy tiếng đồng hồ trong đó. Lo sợ quá trời luôn. Con dâu kêu: "Mẹ ơi con đuối quá rồi". Mình chỉ biết động viên: "Con ơi cố lên". Đến lúc con dâu sinh được, mình cứ đứng ngây, nước mắt cứ rớt ra. Ra bảo con trai: "Con ơi, sinh 2 đứa đủ rồi nhé. Mẹ thấy mẹ sợ quá trời".
Chị Loan cho biết, mẹ chồng thường xuyên mua đồ cho chị, từ áo bà ba đến đầm.
Chị Bé Nhí xúc động nói với mẹ chồng: "Có lúc con làm mẹ buồn, con mong mẹ đừng giận con". Bà Loan cũng nghẹn ngào: "Mẹ thương con, mẹ bỏ qua tất, mẹ có giận gì đâu. Mẹ thương con lắm. Gặp lần đầu là thương cho đến tận giờ".