Xúc động chứng kiến nhóm y bác sĩ chung tay chăm lo Tết cho người nghèo chiều cuối năm

Chinh Hoàng Thứ bảy, ngày 21/01/2023 15:53 PM (GMT+7)
Tối 20 và 21/1 (tức 29, 30 tháng Chạp âm lịch), gần 40 thành viên nhóm Y bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo tập kết tại số nhà 63 Man Thiện, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM) cùng những món quà ấm áp mang tặng người khó khăn, đang mưu sinh trên đường.
Bình luận 0

Địa chỉ trên cũng là nhà riêng của hai vợ chồng bác sĩ Lê Thanh Nga, 45 tuổi (trưởng nhóm) và lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy, 47 tuổi. Đồng thời, đây được xem như "đại bản doanh" của nhóm thiện nguyện.

Hàng chục y bác sĩ cùng chung tay chăm lo cho người nghèo ở TP.HCM có Tết Nguyên đán ấm áp - Ảnh 1.

Bác sĩ Lê Thanh Nga (bên trái, ngoài cùng) cùng nhóm thiện nguyện của mình liên tục 2 đêm 28/29 âm lịch tặng quà cho người nghèo khắp nơi trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Mang Tết ấm áp đến nhiều người

Mặc chiếc áo mong manh ngồi co ro trên xe lăn, bán vé số bên lề đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua quận Bình Thạnh), ông Trương Ngọc Phú ngạc nhiên khi thấy chiếc xe bán tải và rất nhiều xe gắn máy dừng lại. Hai vị khách với phần quà trên tay tiến lại phía ông.

Hàng chục y bác sĩ cùng chung tay chăm lo cho người nghèo ở TP.HCM có Tết Nguyên đán ấm áp - Ảnh 2.

Nhóm thiện nguyện của bác sĩ Nga khi mua vé số xong liền trao quà tặng Tết cho ông Phú đang ngồi xe lăn. Ảnh: Chinh Hoàng

Một bạn trẻ cởi ngay áo khoác choàng lên vai ông Phú, mua xong 10 tờ vé số họ liền chúc Tết và tặng quà kèm bao lì xì cho ông. 

Xúc động đến nghẹn ngào, một lúc sau ông Phú mới nói được lời cảm ơn: "Tôi đã không đơn độc, thành phố này với bao con người có tấm lòng nhân ái, luôn nhớ đến và nhường cơm sẻ áo cho những mảnh đời kém may mắn như tôi".

Hình ảnh nhóm thiện nguyện của bác sĩ Nga trao quà cho ông Phú. Clip: Chinh Hoàng

Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, ông Phú thổ lộ: "Vợ ông mất sớm, bản thân ông Phú sau một cơn đột quỵ, chỉ có thể bán vé số trả tiền thuê phòng trọ và sống cảnh gà trống nuôi con".

Nhờ những ân tình của cộng đồng, hai cha con ông cũng tạm đủ sống lay lắt qua ngày. Ông Phú luôn nhắc nhở con trai đang học lớp 9 cố gắng học hành, sau này trở thành người có ích cho xã hội và đền đáp công ơn đã từng được nhận.

Hàng chục y bác sĩ cùng chung tay chăm lo cho người nghèo ở TP.HCM có Tết Nguyên đán ấm áp - Ảnh 4.

Trao quà cho những công nhân dọn dẹp vệ sinh xuyên đêm ở Công viên Gia Định. Ảnh: Chinh Hoàng

Đến Công viên Gia Định, nhiều phần quà tiếp tục được trân trọng trao tay các anh chị công nhân vệ sinh, những người chăm chỉ làm đẹp đường phố.

Chị Nguyễn Thị Hương rưng rưng: "Được nhận món quà vào lúc gần đến thời khắc giao thừa, chúng tôi cảm động và rất biết ơn những nhà hảo tâm vốn chẳng hề quen biết. Gia đình tôi lại có thêm niềm vui trong dịp đón năm mới".

"Của cho không bằng cách cho", mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng được cả nhóm mua gạo ngon, dầu ăn, nước mắm, cá hộp, mì gói và không thiếu những liều thuốc cảm kèm hướng dẫn sử dụng. Cùng hộp khẩu trang, nước sát khuẩn, đúng với đặc trưng nghề nghiệp của bác sĩ trưởng nhóm.

Tất cả đều được đóng gói lịch sự, đẹp mắt, bao lì xì xinh xắn đựng 200.000 đồng cũng đã trao đồng thời với món quà. 

Chỉ trong hai đêm cuối năm, nhóm hoàn tất nhiệm vụ tặng 120 phần quà cho người yếu thế ở nhiều tuyến đường TP.HCM.

"Hạnh phúc là cho đi"

Thủ lĩnh của nhóm, bác sĩ Lê Thanh Nga trải lòng: Hoạt động này có từ 17 năm nay, cũng đồng nghĩa với ngần ấy đêm giao thừa nhóm thiện nguyện của chị rong ruổi trên đường. Theo bác sĩ Nga, để đảm bảo trao quà tặng đúng người, đúng địa chỉ, nhóm của bác sĩ Nga đã cử ra một vài người đại diện khảo sát thông tin nhiều lần, khi đảm bảo chính xác mới thực hiện. 

"Cái tâm của các thành viên được đong đầy trong những gói quà. Cứ gần sáng mùng một Tết mới về đến nhà, mệt nhoài nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc như chính mình được nhận", bác sĩ Nga bộc bạch.

Hàng chục y bác sĩ cùng chung tay chăm lo cho người nghèo ở TP.HCM có Tết Nguyên đán ấm áp - Ảnh 6.

Công tác chuẩn bị quà cho người nghèo, công nhân dọn dẹp vệ sinh của nhóm thiện nguyện bác sĩ Nga. Ảnh: Chinh Hoàng

Hàng chục y bác sĩ cùng chung tay chăm lo cho người nghèo ở TP.HCM có Tết Nguyên đán ấm áp - Ảnh 7.

Những người già tàn tật bán vé số bày tỏ vui mừng khi được nhóm thiện nguyện bác sĩ Nga trao tặng quà đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Chinh Hoàng

Nhờ "tháp tùng" nhóm thiện nguyện, phóng viên còn được chứng kiến câu chuyện thú vị về vợ chồng bác sĩ Nga, vừa cứu chữa thành công một "ca khó". Bệnh nhân là ông Tánh Lưu, ngoài 60 tuổi, quê Thanh Hóa, trước đây cũng phục vụ trong ngành y.

Ông Lưu bị tai nạn gãy đốt sống D12, thời gian đầu chỉ nằm một chỗ. Nghe tin "Phòng khám 0 đồng" của vợ chồng bác sĩ Nga, không kén người bệnh nặng nên ông đến điều trị. Sau hai tháng được chị Nga, anh Huy kiên trì chăm sóc, chữa trị, hiện nay ông Lưu đã tự ngồi dậy và vịn tay vào ghế đi lại. Ông tiếp tục được ăn ở tại "Nhà lưu trú 0 đồng", cũng do hai lương y này sáng lập tại phường Long Phước. 

Ông Lưu cảm phục: "Tôi từng bi quan nghĩ rằng sẽ phải sống cuộc đời bán thân bất toại, vậy mà thật kỳ diệu, tôi đã hồi phục được rất nhiều. Phép mầu ấy đến từ hai vợ chồng bác sĩ có tấm lòng nhân hậu".

Không chỉ vậy, đều đặn sáng chủ nhật hàng tuần, cả nhóm tập trung, nấu cháo dinh dưỡng tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Các bữa trưa thứ ba - năm - bảy, nhóm còn trao suất cơm miễn phí cho người lao động tại nhà riêng. 

Trước Tết Nguyên đán 10 ngày, nhóm thiện nguyện đã tranh thủ trực tiếp đi tặng quà cho người tạm trú tại các khu phòng trọ ở TP. Thủ Đức.

Hành trình thiện nguyện của nhóm bác sĩ Nga không ngừng nghỉ, dịp Tết cả nhóm lại còn bận rộn hơn. Năm mới đang đến và họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều chương trình nhân đạo mới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem