"Giọt nước mắt" cho Thanh Hào...

Thứ sáu, ngày 06/12/2013 21:14 PM (GMT+7)
"Tôi đã rất nỗ lực tập luyện, sẵn sàng cống hiến trên đất Myanmar, vậy mà... Không đá được trận đầu gặp U23 Brunei ngày 8.12 tôi buồn lắm, mà cũng chẳng biết có hồi phục được để chơi trận thứ 2 có ý nghĩa quan trọng gặp Singapore ngày 10.12 hay không nữa...!".
Bình luận 0

Khi chấn thương bắp chân phải đang có dấu hiệu hồi phục rất tích cực, vận đen lại ập đến với trung vệ Thanh Hào khi anh bị tái phát chấn thương sau buổi tập chiều 6.12 của đội U23 trên sân Paung Loung...

img
Trung vệ Thanh Hào (phải) và nỗi buồn tái phát chấn thương

Giữa buổi tập chiều 6.12, trung vệ Thanh Hào trong một pha dùng chân cản phá một cú dứt điểm của đồng đội đã bị bóng tìm trúng chỗ đau cũ mà anh từng bị tiền đạo Tăng Tuấn (Bình Dương) vào bóng rất ác ý trong trận chung kết BTV Cup 2013 hồi đầu tháng 11 giữa U23 Việt Nam - Bình Dương.

Trong vòng hơn 1 tháng qua là những ngày tháng trung vệ lớn lên và trưởng thành từ bóng đá Đồng Tháp luôn tự động viên mình cố gắng "chạy đua" với thời gian để hoàn toàn bình phục chấn thương, sẵn sàng cho SEA Games. Ấy vậy mà khi mọi thứ có dấu hiệu khả quan nhất cũng là lúc Thanh Hào một lần nữa chìm sâu vào nỗi buồn khó diễn tả bằng lời.

Trong buổi tập chiều qua, ngoài chấn thương tái phát của Thanh Hào, tiền vệ Huy Hùng vẫn chưa thể tập luyện trở lại với bóng. Trung vệ Mạnh Hùng cũng bị đau trong một tình huống va chạm giữa buổi tập.

Vào 15 giờ 30 chiều 7.12, tại khách sạn Royal Kumudra, sẽ diễn ra buổi họp kỹ thuật với sự góp mặt của đại diện các đội bóng thi đấu ở bảng A.

Tại cuộc họp này, U23 Việt Nam sẽ loại tiếp 2 cầu thủ cuối cùng, để chốt danh sách 20 tuyển thủ dự SEA Games. Nhiều khả năng, người bị loại sẽ là thủ môn Tuấn Linh và tiền vệ Huy Hùng.

Chứng kiến Thanh Hào rời sân trong đau đớn và được bác sĩ chăm sóc trên sân chiều 6.12, rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn về Hào. Tất cả đều cầu mong cho Hào không tái phát chấn thương, nhưng cuối cùng điều không ai mong muốn nhất lại tới.

Có lẽ trong khoảnh khắc vị trái bóng vô tình tìm trúng điểm đau cũ của mình, Thanh Hào đã rất buồn. Phải mất tới 10 phút, anh mới tập tễnh rời sân, rồi lặng lẽ ngồi vào vị trí trong băng ghế kỹ thuật, mơ màng theo dõi nốt buổi tập của các đồng đội.

Trao đổi ngắn với Dân Việt, Thanh Hào nói giọng buồn rười rượi: "Hai năm trước, tôi có tên trong đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games 2011 ở Indonesia nhưng ít được HLV Goetz sử dụng.

Cặp trung vệ được tin tưởng thời điểm ấy là Anh Quang - Huỳnh Phú. SEA Games 27-2013 là kỳ SEA Games thứ 2 và cũng là kỳ SEA Games cuối cùng trong đời cầu thủ của tôi (Thanh Hào sinh năm 1991-PV).

Tôi đã rất nỗ lực tập luyện, sẵn sàng cống hiến trên đất Myanmar, vậy mà... Không đá được trận đầu gặp U23 Brunei ngày 8.12 tôi buồn lắm, mà cũng chẳng biết có hồi phục được để chơi trận thứ 2 có ý nghĩa quan trọng gặp Singapore ngày 10.12 hay không nữa...!"

Đằng sau những tâm sự ngắn ngủi ấy của Hào, có thể cảm nhận cả trời khát vọng. Anh đang rất muốn chứng tỏ mình như một sự tri ân người hâm mộ, những ai đã dõi theo từng bước tiến trong thầm lặng của mình suốt những năm qua. Cầu chúc cho Thanh Hào sớm bình phục chấn thương để cùng với Mạnh Hùng tạo nên một sự an tâm cần thiết nơi hàng thủ U23 Việt Nam!

Hữu Thọ-Lê Đức-Đức Hiếu (từ Nay Pyi Taw) (Hữu Thọ-Lê Đức-Đức Hiếu (từ Nay Pyi Taw))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem