1. Vòng đấu của các đội chủ nhà
4/5 đội chủ nhà giành thắng
lợi ở vòng đấu này. Ba điểm có được giúp Thanh Hóa duy trì ngôi đầu bảng, Than
Quảng Ninh bất ngờ nhảy vọt lên vị trí thứ hai còn Hải Phòng cũng bứt lên nửa
trên của bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai thoát khỏi nhóm cuối.
Ngoài ra, còn phải kể đến trận hòa đáng tiếc của Vissai Ninh Bình trước SHB Đà
Nẵng. Nếu thầy trò Nguyễn Văn Sỹ giữ sự tập trung trong những phút cuối trận họ
có thể giữ lại ba điểm.
2. Nỗi buồn phương Nam
Có một sự ngẫu nhiên ở vòng
đấu này khi ba đội bóng miền Nam đều hành quân ra Bắc để thi đấu trên sân của
các đối thủ. Thế nhưng, họ lại ra về với nỗi buồn khôn nguôi.
Đồng Tâm Long An
thất bại nặng nề 0-3 trước tân binh Than Quảng Ninh còn Becamex Bình Dương nhận
trận thua thứ hai sau khi bị Thanh Hóa lội ngược dòng hạ 2-1. Với Hùng Vương An
Giang, họ không thể làm nên chuyện trước Hải Phòng và đành chấp nhận thất bại
với tỉ số 0-2.
3. “Bò mộng” trở lại
Timothy Anjembe là Vua phá
lưới V.League 2012 song một năm sau đó, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình
với duy nhất vỏn vẹn ba bàn thắng có được trong màu áo V.Ninh Bình. Tưởng chừng
như ngôi sao người Nigeria này sẽ hết thời nhưngBò mộngđang trở lại
đầy mạnh mẽ.
Hat-trick vào lưới Sông Lam Nghệ An không chỉ giúp HAGL giữ lại ba
điểm mà còn đưa Timothy độc chiếm ngôi vị số một trong danh sách những chân sút
ghi bàn hàng đầu ở mùa này.
4. B.Bình Dương tiếp tục lâm nguy
Sau hai trận khởi đầu không
như ý, đội bóng đất Thủ đã có động thái làm thay đổi tình hình khi mời lại HLV
Lê Thụy Hải làm giám đốc kỹ thuật. Dẫu vậy, kết quả thu được vẫn chưa có gì
thay đổi. B.Bình Dương tiếp tục nhận thất bại thứ hai trên sân của Thanh Hóa.
Còn quá sớm để nói B.Bình
Dương hết cơ hội vô địch song tham vọng trở lại ngôi vương của họ đang được đặt
dấu hỏi lớn.
5. Xứ Nghệ đuối dần
Khởi đầu như mơ với hai trận
thắng. Tuy vậy, đó chỉ là trước những tân binh như Than Quảng Ninh và QNK Quảng
Nam. Và khi gặp những đối thủ cứng cựa, SLNA đã ngã ngựa. Sau thất bại trước Thanh
Hóa ngay trên sân nhà là một trận thua toàn diện nữa trước Hoàng Anh Gia Lai
trên sân Pleiku.
Sau thắng lợi 6-1 trước QNK
Quảng Nam ở vòng đấu thứ hai, Công Vinh từng nhận định rằng, SLNA chưa đủ sức
để tranh đua sòng phẳng chức vô địch ở mùa này. Rõ ràng, cựu cầu thủ Consadole
Sapporo không quá viển vông về sức mạnh của đội nhà.
Hữu Chí (theo Goal) (Hữu Chí (theo Goal))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.