Cú cứu thoát ngoạn mục bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13: Cái tốt, sự tử tế rất cần lan tỏa

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến Thứ hai, ngày 01/03/2021 15:03 PM (GMT+7)
Câu chuyện Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ và cứu sống bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 đang gây sửng sốt cả xã hội. Đó là dấu hiệu cho thấy một xã hội luôn khát khao, coi trọng cái đẹp và sự tử tế.
Bình luận 0

Sáng nay tôi nhận được cái tin nhắn của một người bạn giám đốc một doanh nghiệp. Bạn viết: "...Em muốn nhờ anh một việc, anh quen các cơ quan báo chí nhiều, anh hỏi giúp em số điện thoại của bạn Mạnh lái xe vừa cứu cháu bé rơi từ tầng 13, em muốn mời bạn ấy về cơ quan em với chế độ bảo hiểm, lương thuận lợi nhất cho bạn ấy, bạn ấy phúc đức quá, trên báo ghi Nguyễn Ngọc Mạnh thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, em muốn mời lặng lẽ kín đáo trực tiếp thôi ạ".  

Hẳn ai cũng đã xem thông tin về trường hợp cứu người hy hữu này. Phải rất tiết chế tôi vẫn không thể kìm được cảm xúc về hành động của bạn Nguyễn Ngọc Mạnh. Xúc động tận cùng.

Sự việc nếu không chứng kiến hình ảnh rất có thể ta sẽ không tin. Bởi với trọng lượng cơ thể em bé như thế lại rơi từ độ cao vài chục mét thì lực va chạm giữa em bé và Mạnh là rất lớn. Vậy mà may mắn bội phần em bé được cứu sống và bạn Mạnh chỉ bị bong gân nhẹ. Có điều gì đó thật khó giải thích chỗ này nếu xét về mặt vật lý. Chỉ có thể đó là sự hiệp thông của lòng tốt với những thế lực thần bí để hộ trì cho nghĩa cử này. 

Tôi tin ở tâm linh khi lòng tốt được bảo vệ được bao bọc và che chở của những đấng thiêng liêng thần bí. Một chút tâm linh thôi để tôi lý giải câu chuyện rất khó giải thích bằng khoa học thông thường này. 

Tôi đã đọc nhiều bài viết về bạn Mạnh. Cả những câu bình luận của rất nhiều người. Hiệu ứng lan truyền của lòng tốt từ tấm gương dũng cảm cứu người của bạn Mạnh thật sự tạo ra một cơn sốt cho cộng đồng mạng. Người ta bày tỏ, chúc tụng những điều tốt lành cho người anh hùng. 

Tôi đọc và cứ ngẫm nghĩ mãi. Bạn Nguyễn Ngọc Mạnh không hề đắn đo không kịp cả suy nghĩ, nhiều chỉ là thôi thúc lúc ấy như một phản xạ cần phải cứu em bé, thế thôi. Mạnh rất thông minh, nhanh nhẹn để tính đường vượt chướng ngại vật cứu cháu bé, nhưng đáng quý nhất là phản xạ của sự tử tế đã được tích cóp cất trữ trong chàng trai. Chỉ có những người tốt mới hành xử nhanh nhạy như vậy. Cái tốt tự thân trong tâm hồn bạn Mạnh đã khiến một việc tưởng khó khăn không thể làm lại thành hiện thực. 

Có lẽ sau khi việc xảy ra đến chính bạn Mạnh cũng bất ngờ với tất cả những gì diễn ra. Sinh mạng một em bé được cứu vớt. Một sự may mắn nhưng nếu không có bản chất tốt đẹp của một người tử tế thì sự may mắn kia cũng chỉ bằng không. Thật cảm phục hành động được cho là bình thường của một người bình thường, điều đó đã có sức lay động và lan tỏa mạnh mẽ.

Câu chuyện về bé và Mạnh tràn ngập trên FB. Xung quanh tôi dường như ai cũng bàn tán và khâm phục câu chuyện ấy. Từ tin nhắn của người bạn tôi, tôi đã thấy sự cộng hưởng của lòng tốt. Bạn tôi đã xúc động trước tấm gương đẹp của chàng lái xe và lập tức nghĩ ngay ra điều có thể giúp cho Mạnh có một công việc tốt hơn, thuận lợi hơn. 

Tôi không biết Mạnh có đồng ý với đề nghị này hay không nhưng tôi tin chắc rằng có rất nhiều người muốn làm được điều gì đó cho Mạnh để ghi nhận để sẻ chia lòng tốt. Khi hiểu câu chuyện về Nguyễn Ngọc Mạnh tôi cũng rất cảm xúc. Và trong một sự bột phát tôi đưa nội dung tin nhắn lên facebook dù mong muốn của người bạn là được làm lặng lẽ, trực tiếp. Chủ tâm của tôi muốn nhân ra lòng tốt, muốn sự tử tế luôn được lan tỏa. 

Chúng ta hay ta thán cái xấu cái dữ cái ác độc đang nhiều lên đang tràn lan trong xã hội thì đây chính là những dịp để cái tốt lan tỏa thật nhiều và đưa nó lên ngôi. Tại sao lại không như thế! 

Ngay khi nội dung tin nhắn của bạn tôi được đưa lên FB tôi nhận được nhiều hồi âm tích cực. Đấy, điểm gặp của lòng tốt và sự tử tế là như thế. 

Câu chuyện cứu người của chàng trai Nguyễn Ngọc Mạnh rồi sẽ lút dần vào dòng chảy cuộc sống nhưng tấm gương sáng ấy thì luôn được nhớ đến. Tôi tin khi cái tốt, sự tử tế còn gây sốt dư luận, thì đó là những dấu hiệu tích cực của một xã hội trọng cái đẹp, cái tốt và sự tử tế. 

Và đấy là hy vọng, là niềm tin để chúng ta vượt qua những nhiễu nhương mà sống tiếp.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem