Bị hỏi xoáy, Văn Quyến đáp xoay khi U17 SLNA vô địch

Song Minh Chủ nhật, ngày 27/09/2020 20:00 PM (GMT+7)
Chiều nay, U17 SLNA đã thắng U17 Nutifood 3-2 để lên ngôi vô địch Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia – Next Media 2020. Phát biểu sau trận đấu, HLV phó U17 SLNA Phạm Văn Quyến cho rằng đội bóng của anh đã may mắn khi thắng trong thế đuối hơn về thể lực.
Bình luận 0

Trong trận chung kết chiều nay trên sân PVF, U17 Nutifood đã chơi 45 phút đầu tiên khá tệ. Nếu chính xác hơn trong những pha dứt điểm thì có lẽ U17 SLNA đã có nhiều hơn 1 bàn thắng do công Hồ Văn Cường (số 19).

Sau giờ nghỉ, thế trận diễn ra kịch tính hơn và nếu may mắn, có thể U17 Nutifood đã đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu phân thắng bại.

Bị hỏi xoáy, Văn Quyến đáp xoay khi U17 SLNA vô địch QG - Ảnh 1.

U17 SLNA ăn mừng danh hiệu vô địch U17 QG 2020. Ảnh: Đức Đạt

Nhận thêm 2 bàn thua trong hiệp 2 trước khi tìm được 2 bàn gỡ, thua chung cuộc 2-3, U17 Nutifood nhận ngôi á quân.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Văn Quyến nói: "Hai đội đã chơi một trận có chất lượng chuyên môn cao. Thể lực của U17 Nutifood tốt hơn nên chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong thời điểm 15 phút cuối trận.

Hôm nay, U17 SLNA đã may mắn khi đoạt ngôi vô địch U17 QG".

Bị hỏi xoáy, Văn Quyến đáp xoay khi U17 SLNA vô địch QG - Ảnh 1.

Phạm Văn Quyến bày tỏ niềm vui khi 3 năm làm nghề huấn luyện đã cùng U11, U15, U17 SLNA vô địch quốc gia. Ảnh: Tuệ Minh

Khi Dân Việt đặt câu hỏi vì sau hiệp 1 chơi hoàn toàn lấn lướt U17 Nutifood về thể lực mà hiệp 2 lại nằm sân nhiều thế, Văn Quyến đáp:

"Như tôi đã nói, U17 SLNA thua kém U17 Nutifood về thể lực. Chúng tôi có bàn thắng sớm nên các cầu thủ chơi hưng phấn trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, U17 Nutifood dồn ép nhiều, thể lực tốt hơn khiến tâm lý U17 SLNA có phần căng cứng, một số cầu thủ bị chuột rút là điều bình thường".

Với danh hiệu vô địch U17 QG cùng đội bóng quê hương, Văn Quyến tỏ ra rất mát tay khi cầm quân trẻ. Trước đó, anh từng cùng U11, U15 SLNA vô địch quốc gia:

"Tôi mới làm nghề 3 năm và đã đạt được những thành công. Tuy nhiên, nói công tác đào tạo trẻ của SLNA đã trở lại tốt như xưa thì vẫn còn hơi sớm.

Về điều kiện cơ sở vật chất, chúng tôi vẫn thua nhiều so với PVF. Về cơ bản, tôi thấy mình may mắn và còn phải phấn đấu nhiều hơn trong nghề".

Dân Việt hỏi câu cuối: Trong đội hình U17 SLNA, Văn Quyến có thấy cầu thủ nào mang dáng dấp của mình thời trẻ không? Văn Quyến cười trả lời:

"Bóng đá mỗi thời mỗi khác, thời của chúng tôi khác các em bây giờ, mỗi người có một nét riêng không ai giống ai.

Xưa mình làm cầu thủ, vào sân cố gắng thực hiện ý đồ của HLV, đáp ứng tốt yêu cầu của ban huấn luyện.

Còn nay làm HLV mệt hơn. Có nhiều điều mình muốn truyền đạt mà cầu thủ chưa thể thực hiện, nhắc trên sân họ cũng không nghe thấy để thực hiện nên khó!"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem