“Bữa cơm yêu thương” - điểm hẹn nhân ái ngày thứ Bảy

Thế Hiển Thứ sáu, ngày 12/05/2023 06:15 AM (GMT+7)
“Bữa cơm yêu thương” vào thứ Bảy ngày 13/05 sắp tới đây đánh dấu lần thứ 10 chương trình được tổ chức, tiếp tục đón nhận những tình cảm, sự hỗ trợ nồng hậu từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng những cộng tác viên đầy nhiệt huyết.
Bình luận 0

Mỗi thứ bảy là một ngày hội

Sau thành công liên tục của 9 chương trình tặng cơm với gần 7.000 suất ăn nghĩa tình được trao đi, vào 11 giờ trưa thứ Bảy ngày 13/05 này, chương trình sẽ tiếp tục mang đến 1.000 suất ăn 0 đồng dành tặng những người lao động tự do, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương.

“Bữa cơm yêu thương” - điểm hẹn nhân ái ngày thứ Bảy - Ảnh 1.

Chương trình "Bữa cơm yêu thương" sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày 13/05 tại số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ảnh: Thế Hiển

Bà Bùi Thị Khuyết - bệnh nhân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương tâm sự: "Thứ Bảy là một ngày vui của bà con chúng tôi khi được thưởng thức những phần ăn đủ đầy, giàu dinh dưỡng từ bữa sáng đến bữa trưa tại "Bữa cơm yêu thương". Nơi đây dường như đã trở thành một điểm đến không thể quên của tôi vào thứ Bảy hàng tuần".

Chương trình "Bữa cơm yêu thương" giờ đây dường như đã mang trong mình những nét riêng. Từ không khí hân hoan của dòng người tấp nập tiếng nói cười, đến hình ảnh từng bệnh nhân mang theo chiếc cặp lồng đến nhận cơm đã trở thành nét đặc trưng quen thuộc tại số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội mỗi trưa thứ Bảy.

“Bữa cơm yêu thương” - điểm hẹn nhân ái ngày thứ Bảy - Ảnh 2.

Bà con đến nhận cơm đã quen thuộc với việc mang cặp lồng để đựng cơm mang về. Ảnh: Thế Hiển

Tuần này, chương trình sẽ chuẩn bị những phần xôi dẻo mềm, ăn kèm chả nóng hổi cho bữa sáng. Giờ trưa, bà con có thể mang theo cặp lồng đến nhận cơm hay dùng bữa tại chỗ với thực đơn: Cá nục kho, đậu sốt cà chua, bí luộc, canh rau ăn kèm lạc rang.

Ngày cuối tuần đặc biệt này không chỉ hân hoan đối với những người đến nhận cơm, mà từ lâu, đây cũng trở thành một dịp để những cá nhân có cùng đam mê sẻ chia đến tham gia và hòa vào “giai điệu yêu thương”. Từ chiều thứ Sáu, niềm háo hức được đến với chương trình vào thứ Bảy đã lấp đầy trái tim nhân ái của các cộng tác viên, các mạnh thường quân và nhà hảo tâm.

Đồng hành qua 6 chương trình liên tiếp chị Phạm Thị Thùy Dương (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) cho biết: "Căn bếp của "Bữa cơm yêu thương" đã trở thành điểm đến quen thuộc của tôi những ngày cuối tuần. Gác lại công việc cá nhân, tôi dành thời gian để cùng mọi người nấu cơm, phát cơm cho bệnh nhân, điều đó khiến tôi cảm thấy ngày nghỉ của mình ý nghĩa hơn".

“Bữa cơm yêu thương” - điểm hẹn nhân ái ngày thứ Bảy - Ảnh 3.

Chị Thùy Dương trong lần đầu tham gia buổi trao tặng cơm ngày 01/04. Ảnh: Thế Hiển

Gắn bó với chương trình đã gần 2 tháng, chị Dương đến với bếp ăn từ thiện như trở về căn bếp tại gia của chính mình. Bằng sự yêu thương, chăm chút trong từng suất ăn gửi đến bà con, chị hy vọng góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim

Theo chị Dương, những hoạt động tại "Bữa cơm yêu thương" góp phần mang đến những tác động tích cực cho xã hội. Vì vậy, chị đã tích cực lan tỏa ý nghĩa nhân văn này đến với các đồng nghiệp, người thân, để giá trị đó đến được lan rộng hơn, đến với nhiều người hơn.

"Sau mỗi buổi trao tặng cơm, tôi thường chia sẻ những trải nghiệm đến với những đồng nghiệp của mình. Và may mắn rằng các anh chị em đã đón nhận rất nồng nhiệt, chương trình lại có thêm nhiều người đồng hành hơn, góp phần viết tiếp hành trình nhân ái sắp tới thật xa, thật dài" - chị Dương chia sẻ.

“Bữa cơm yêu thương” - điểm hẹn nhân ái ngày thứ Bảy - Ảnh 4.

Chị Dương cùng các đồng nghiệp tham gia tại chương trình. Ảnh: Thế Hiển

Chị Trương Kim Hoàng (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) cho biết: "Qua những chia sẻ của chị Dương, tôi đã có cơ hội cùng tham gia với chương trình. Cứ cuối tuần, các chị em lại liên lạc với nhau sắp xếp cùng ra bếp cơm, đến nay cũng đã được 4 lần liên tiếp rồi nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác hào hứng xen lẫn hồi hộp".

Chị Hoàng còn nhớ, ở mỗi buổi trao tặng cơm, chị lại được tham gia vào các công đoạn khác nhau. Từ sơ chế thực phẩm, đến phần cơm, chuẩn bị canh, những trải nghiệm đó đã giúp chị có thêm gắn bó với căn bếp của "Bữa cơm yêu thương".

“Bữa cơm yêu thương” - điểm hẹn nhân ái ngày thứ Bảy - Ảnh 5.

Chị Kim Hoàng đã quen thuộc với hầu hết các công đoạn của mỗi buổi phát cơm. Ảnh: Thế Hiển

Bên cạnh việc trực tiếp tham gia chương trình, chị Dương cùng các đồng nghiệp đã hỗ trợ hoạt động bán hàng gây quỹ của Phiên chợ trái tim, nhằm tạo nguồn quỹ cho hoạt động nấu cơm. Nhận được những tình cảm quý báu đó, chị Phí Thị Thu Hà - BTC chương trình bày tỏ: "Mỗi chương trình trao cơm thành công là sự góp sức của rất nhiều cá nhân, tôi rất vui khi thấy được sự tin tưởng và hưởng ứng tích cực từ mọi người."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem