Sân bay Long Thành tăng tốc xuyên lễ 1/5
Dịp lễ 1/5, khi nhiều nơi tạm dừng hoạt động, đại công trường sân bay Long Thành và hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại thành phố Đồng Nai vẫn giữ nhịp thi công liên tục.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Gần hai năm qua, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và những lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn xung quanh khu vực đường Dương Đình Nghệ, Phạm Văn Bạch (phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) đã trở thành "thực khách thân quen" với "Phiên Chợ Trái Tim", "Bữa Cơm Yêu Thương", "Chợ quê" do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty TNHH TMDVVT &XD Minh Phương phối hợp tổ chức.
Bữa Cơm Yêu Thương số 81 nằm trong dịp hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đó là lý do ban tổ chức quyết định tổ chức ở sân chơi tòa nhà Green Park (ngõ 6, Dương Đình Nghệ phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy - Hà Nội), thay vì ở địa điểm quen thuộc ngõ 9A Phạm Văn Bạch.
Sự thay đổi này mang tới một chút bỡ ngỡ do các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mới nhập viện còn chưa thông thạo đường đi. Những người này bảo người kia cùng với sự chỉ dẫn của các bạn sinh viên là CTV 0 đồng của Phiên Chợ Trái Tim, những suất xôi sáng, cơm trưa ngon miệng đã tới được với những bệnh nhân.
Có mặt từ 5 giờ sáng để cùng tôi vận chuyển xôi sáng kịp giờ tặng bệnh nhân, bà Lâm Thị Tân (69 tuổi, cư dân Green Park) vừa đi vừa chia sẻ: "Tôi đã về hưu đã gần 20 năm và đã tham gia Bữa Cơm Yêu Thương ngay từ những ngày đầu tiên. Tới đây được gặp gỡ các bạn trẻ tuổi con cháu mình giúp chúng tôi vui khoẻ hơn nhiều. Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi được góp một phần sức của mình giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống, chiến thắng bệnh tật".
Chị Đặng Thị Hạnh (40 tuổi ở thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là một trong những người nhà bệnh nhân có mặt sớm nhất chuẩn bị nhận xôi sáng. Trong lúc chờ đợi, chị Hạnh cho biết, từ tháng 3/2024 tới nay, chị đang chăm con 19 tuổi bị ung thư máu.
"Cùng cảnh với nhau nên chúng tôi tranh thủ khi con mình tạm ổn, đi xin bữa sáng thay cho những người khác là bệnh nhân đang truyền hoá chất rất mệt mỏi hoặc người nhà mất ngủ cả đêm chăm người bệnh.
Hôm nay là tôi đi nhận cơm còn hôm khác con tôi truyền thì người khác lại hỗ trợ. Như chị Phạm Thị Nhung (ở xã Kim Chính, huyện Kim Sơn - Ninh Bình) cùng phòng với tôi cũng đang chăm con 23 tuổi bị ung thư máu. Cháu đang học Đại học thì bỗng nhiên phát bệnh, khổ quá!", chị Hạnh chỉ sang người bạn cùng cảnh ngộ.

Bà Đặng Thị Hạnh khẳng định "Bữa Cơm Yêu Thương" giúp đỡ được người nghèo rất nhiều. Ảnh: Đức Minh
Ngồi kế bê chị Hạnh, bà Đặng Thị Hạnh (65 tuổi, Tuyên Quang) ồ lên khi gặp người cùng họ cùng tên với mình. Sự ngạc nhiên thoáng chốc khiến bà Hạnh như quên cả việc mình đang mang bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, đã là bệnh nhân quen thuộc của Viện Huyết học suốt từ năm 2011 đến nay.
Bà Hạnh nhớ lại: "Những ngày tôi mới đi điều trị bệnh, những toà nhà xung quanh viện đã có đâu. Những bữa cơm yêu thương, thiện nguyện như này cũng rất hiếm.
Là một CTV 0 đồng của "Phiên Chợ Trái Tim" và có gian hàng tại "Chợ Quê", bạn Nguyễn Thu Phương (37 tuổi ở Thành Công – Ba Đình, Hà Nội) nói:
"Tôi mang đặc sản bánh tẻ của quê hương Sơn Tây của mình tới Chợ quê. Tiền lãi thu được tôi sẽ ủng hộ hết vào Bữa Cơm Yêu Thương. Tôi muốn cùng các thành viên của Phiên chợ trái tim đóng góp một phần nhỏ công sức của mình giúp đỡ các bệnh nhân, để họ có thêm một điểm tựa tinh thần chiến thắng bệnh tật".
Các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ chúng tôi như này là quá tốt. Về kinh tế, những người bệnh như chúng tôi ban đầu có thể không nghèo. Nhưng theo thời gian thì kiệt quệ cả về tuổi tác, thể chất, tiền thì không làm ra mà chi phí lại quá nhiều.
Bố mẹ bệnh tật, con cái cũng không thể khá giả được. Bữa Cơm Yêu Thương giúp đỡ người nghèo nhiều đấy!"
Theo dòng tâm sự cô Hạnh bảo mỗi chu kỳ điều trị của cô khoảng 15-20 ngày sau đó được về nhà. Vài tháng sau bệnh tái phát thì lại tới viện, đi đi lại lại như vậy liên tục suốt 13 năm qua.
"Tiền thuốc hết nhiều. Bệnh giảm tiểu cầu của tôi, một viên thuốc cũng mất mấy trăm ngàn đồng. Tính ra cũng mất 6-7 triệu đồng tiền thuốc/tháng. Gia đình tôi đã phải bán một mảnh đất hơn 2 tỷ chữa trị cho tới từ năm 2011 đến giờ" - bà Hạnh chia sẻ.
Là người đã điều trị ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hơn một năm và quá quen với "Bữa Cơm Yêu Thương", anh Đỗ Minh Tuyến (52 tuổi, quê ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, Hưng Yên) bày tỏ: "Tôi bị bệnh đa u tuỷ xương, lúc này cũng vào giai đoạn cuối rồi, còn nước còn tát thôi. Thời gian qua, tính trung bình mỗi tháng gia đình cũng phải chi khoảng 35 triệu đồng để tôi điều trị bệnh và thuốc thang.
Tôi rất trân trọng tình cảm của các nhà hảo tâm tổ chức Bữa Cơm Yêu Thương. Cơm rất ngon, các bạn nhiệt tình giúp đỡ, hỏi han giúp chúng tôi có thêm động lực vượt qua nỗi đau bệnh tật.
Hôm nay, chương trình tổ chức tại địa điểm mới, trong một không gian rất mát mẻ, thoáng đãng, giúp bệnh nhân chúng tôi có được những giây phút thư giãn sảng khoái hiếm hoi. Tôi cảm ơn nhiều lắm!".

Ông Trương Văn Trung trả lời phỏng vấn phóng viên Dân Việt. Ảnh: Trọng Tuấn
Đồng hành cùng Bữa Cơm Yêu Thương số 81 là hoạt động"Chợ Quê" - nơi bà con Liên khu dân cư tổ 38 - 40 phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội) hưởng ứng rất nhiệt tình.
Ông Trương Văn Trung (87 tuổi, cư dân tổ 37, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cầm tay vợ đi tham quan chợ, phấn chấn chia sẻ với phóng viên Dân Việt:
"Trong xã hội ngày nay có rất nhiều hoạt động thiện nguyện tốt đẹp, rất đáng trân trọng. Những người gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ, bệnh tật đã nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, từ đó có thêm ý chí vươn lên.
Chương trình hôm nay tổ chức với nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản quê hương rất thiết thực giúp người già như chúng tôi có dịp thưởng thức, đồng thời cũng đóng góp một phần vào Bữa Cơm Yêu Thương".

Học sinh Vũ Nam Hưng (thứ 2 từ trái qua) chia sẻ cảm nghĩ rằng "Chợ Quê" giúp mọi người đoàn kết hơn. Ảnh: Đức Minh
Cùng các bạn lớp 8A10 Trường THCS Trương Công Giai (Cầu Giấy, Hà Nội) tới với Bữa Cơm Yêu Thương, Chợ quê và biểu diễn một tiết mục nhảy trên nền nhạc "Đi giữa trời rực rỡ", em Vũ Nam Hưng thể hiện cảm xúc:
"Qua thầy giáo của chúng con, con được biết tới chương trình hôm nay. Con nhận thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và giúp chúng ta đoàn kết hơn".

Đại diện Ban tổ chức phát biểu chào mừng "Bữa cơm yêu thương" số 81, "Chợ quê" số 62 - Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.






Như thường lệ, 5 giờ sáng thứ 7, từng xuất xôi sáng nóng hổi được trao đến tận tay bệnh nhân và người thân, nhưng tuần này đặc biệt hơn do họ được cùng chung niềm hân hoan nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.




Nhìn lại quá trình hoạt động của Phiên Chợ Trái Tim, các thành viên của chương trình luôn thấy cảm động trước rất nhiều sự ủng hộ và tin tưởng của các mạnh thường quân trên cả nước. Tuần thứ 81 này cũng không phải một ngoại lệ, rất nhiều nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ cho chương trình, lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người.




Đúng 10h, các thành viên “Phiên chợ Đoàn kết - Sẻ chia” đã bắt đầu tất bật chuẩn bị từng suất cơm 0 đồng nóng hổi, chờ đợi để được trao tận tay đến các bệnh nhân.





Từng phần cơm trao đi không chỉ giúp cho mỗi người bệnh nhân và người thân được tiếp thêm sức khỏe mà còn tạo thêm động lực cho họ cố gắng trên con đường đấu tranh với bệnh tật.







Dù thời gian gấp rút, số lượng bệnh nhân và người thân cũng đông hơn các tuần trước nhưng mọi thành viên của chương trình đều nhịp nhàng, mỗi người một công việc, nhanh chóng trao những suất ăn 0 đồng đến với những người cần nó nhất.




Tại khu vực ăn tại chỗ cũng có rất nhiều bệnh nhân và người thân được chăm sóc tận tình. Họ đều tấm tắc khen ngợi những suất ăn thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng, với hương vị chuẩn cơm nhà.
LỜI CẢM ƠN
Góp phần vào sự thành công của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 81, Báo NTNN/Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:
Nha khoa Sài Gòn H.N
Phiên Chợ Trái Tim và tập thể Cộng tác viên
Công ty TNHH Dịch vụ thương mại vận tải và xây dựng Minh Phương
Ban quản lý chợ đầu mối Long Biên ủng hộ 500 suất ăn trưa
Đại lý hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 500 suất ăn trưa và gà
Bếp tư cụt ủng hộ 300 suất Xôi trứng
Ban mặt trận tổ quốc tổ 40, chi bộ tổ dân phố 40 ủng hộ 1000.000 đồng
Chi bộ , ban mặt trận tổ quốc mặt trận tổ 38 ủng hộ 1.000.000 đồng
Gia đình ông bà Hải Tuyến căn hộ 1903 tòa B Green Park (Gia đình tiêu biểu 2024- tổ dân phố 38) 300.000 đồng
Nguyễn Thị Hoa căn hộ 1807 tòa A Green Park ủng hộ 1.000.000 đồng
Bạn đọc Hà Đức Chính căn hộ 1809 tòa Luxyry Park View ủng hộ 100.000 đồng
Gia Đình Tiến Hợp căn hộ số 604 tòa A Green Park ủng hộ 500.000 đồng
Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa chi hội trưởng hội khuyến học căn hộ 1516 tòa golden Park ủng hộ 200.000 đồng
Gia đình bà Lâm Thị Tân căn hộ số 1601 tòa B Green Park ủng hộ 500.000 đồng
Gia đình bà Đỗ Thị Ngần - chi hội trường hội chữ thập đỏ căn hộ số 1502 Green Park ủng hộ 200.000 đồng
Bạn đọc Nhung căn hộ số 2603 tòa A Green Park ủng hộ 200.000 đồng
Bạn đọc Kiều Thanh Hoài - quản lý giáo dục ủng hộ 500.000 đồng
Hội chữ thập đỏ phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 1.800.000 đồng
Bạn đọc Nguyễn Văn Tùng Em tiểu thương chợ Long Biên ủng hộ 1.000.000 đồng và cam
Mạnh thường quân ủng hộ 50.000 đồng
Công an phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 20kg gạo nếp
Bạn đọc Phạm Thị Thơm ủng hộ 200.000 đồng
Tổ thể thao báo NTNN/ Báo Điện tử Dân Việt ủng hộ 300.000 đồng
Bạn đọc Dương Kiều Bắc ủng hộ 2 tạ gạo Nhật
Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân ủng hộ 1.120.000 đồng
Bạn đọc Nguyễn Thùy Châu ủng hộ cafe và trà
Dịp lễ 1/5, khi nhiều nơi tạm dừng hoạt động, đại công trường sân bay Long Thành và hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại thành phố Đồng Nai vẫn giữ nhịp thi công liên tục.
Từ câu chuyện "Vết nứt và con kiến", em học được: một con kiến bé nhỏ còn biết tìm cách vượt qua khó khăn thử thách, biết biến khó khăn, thử thách thành bàn đạp mà giẫm qua thì có lý gì khi em được mọi người yêu thương, được học hành cẩn thận lại có thể đầu hàng, gục ngã trước cuộc sống?
Việc Abu Dhabi tách khỏi tập đoàn dầu mỏ không chỉ đơn thuần là vấn đề dầu mỏ mà còn là vấn đề quyền lực – nhằm thử thách Riyadh, hỗ trợ ông Trump và định hình lại các liên minh vùng Vịnh.
Nắng nóng kéo dài, nhu cầu thực phẩm thanh mát, giải nhiệt gia tăng, giá bán nhiều loại rau xanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long mới (gồm địa phận tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh trước đây) theo đó “tăng nhiệt”.
Không được đoàn tụ cùng gia đình hay về quê sum vầy bên người thân, nhiều lao động tự do vẫn chọn ở lại thành phố để làm việc, mưu sinh. Chính họ đang góp phần tạo ra của cải cho xã hội và đóng góp vào những thành tựu trong dịp Quốc tế Lao động 1/5.
Giá vàng hôm nay trưa 1/5, vàng SJC tiếp tục đi ngang và vàng nhẫn chỉ tăng ở một vài thương hiệu. Người dân vẫn ồ ạt đi mua vàng, còn cửa hàng bán ra không giới hạn.
Sự lột xác ngoạn mục của HLV Polking trong việc cân bằng công thủ tại CLB CAHN đang khiến bóng đá Thái Lan phải trả giá cho quyết định sa thải vội vàng của mình.
Dịp nghỉ lễ 30/4–1/5 năm nay, lượng lớn du khách đã lựa chọn Quảng Trị làm điểm đến, đặc biệt là các khu du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với trải nghiệm thiên nhiên, thác nước và các trò chơi mạo hiểm.
VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, ngày 1/5, không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần, mà đã trở thành hành trình đánh thức giấc mơ về một cuộc sống dưỡng lành cho các runner.
“Đi thì nhớ vợ cùng con/ Về nhà lại nhớ ếch om Phượng Tường”-câu ca mộc mạc ấy từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân thôn Phượng Tường, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Tiên Lữ trước đây). Không chỉ là món ăn dân dã, món ếch om nơi đây còn mang hương vị của đồng quê, kết tinh từ tập quán sinh hoạt và sự khéo léo của người dân vùng chiêm trũng.
Trà đá 0 đồng, bánh mì 0 đồng, hủ tiếu 0 đồng, bếp ăn 0 đồng đến siêu thị cũng 0 đồng là những mô hình làm nên “nghĩa khí”, nghĩa tình của người TPHCM. Các mô hình “0 đồng” ngày càng phổ biến. Ở đó, người cho không tính toán thiệt hơn, miễn ai nhận cảm thấy vui là họ hạnh phúc.
Với công suất giai đoạn 1 đạt 25 triệu hành khách/năm, trong đó phần lớn là khách quốc tế, dòng khách sẽ không còn “đi vòng” qua TP.HCM như trước mà đến thẳng Đồng Nai. Du lịch Đồng Nai đứng trước một cơ hội hiếm có, nhưng nếu không kịp thay đổi, nguy cơ trở thành điểm trung chuyển vẫn hiện hữu.
Nhà sản xuất Trinh Hoan vừa có những chia sẻ đầy thẳng thắn khi thừa nhận những sai lầm trong cách định vị và quảng bá phim "Anh hùng" đến khán giả thời gian qua.
Không chỉ là bộ hướng dẫn về trách nhiệm xã hội, ISO 26000 đang trở thành “đòn bẩy mềm” giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu thị trường và hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 57.
Với kinh phí lên tới hàng nghìn tỷ đồng, phiên bản mới của Tây du ký 1986 được Trung Quốc kỳ vọng tạo đột phá, nhưng cũng đối mặt áp lực lớn từ bản phim kinh điển.
Ngay từ vụ đầu tiên liên kết với doanh nghiệp trồng giống lúa J02, nông dân tỉnh Quảng Trị đã bội thu với năng suất kỷ lục đạt 80 tạ/ha, cao hơn trồng lúa truyền thống khoảng 17 tạ/ha, nông dân bán lúa giá cao.
Từng là “làng giàu nhất Việt Nam”, nơi nhà cao xe sang san sát, làng Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh (địa phận huyện Từ Sơn, sau này là thành phố Từ Sơn) nay rơi vào một nghịch lý: cái giàu vẫn còn, nhưng tên làng thì biến mất khỏi bản đồ. Với nhiều người, thứ họ tiếc nhất không phải tiền – mà là cái tên làng cổ-làng Đồng Kỵ.
Chọn cách nuôi chậm, chăm kỹ từng đàn gà, chị Lò Thị Bưởi (SN 1994), Giám đốc Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp sinh thái EFARM, thôn Nà Hem, xã Long Hẹ, tỉnh Sơn La kiên trì theo đuổi mô hình nuôi gà đen. Cách làm bài bản giúp sản phẩm giữ được chất lượng, ngày càng được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu ổn định và mở ra hướng đi bền vững phát triển kinh tế ở vùng cao.
Giá gas hôm nay 1/5 tăng tiếp ở mức phổ biến 27.000 đồng mỗi bình 12kg sau khi nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá. Việc tăng giá trở lại khiến giá gas bán lẻ đang ở vùng hơn 600.000 đồng/bình 12kg.
Ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang hoàn tất thủ tục bàn giao hồ sơ vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa nghiêm trọng xảy ra tại bến đò số 28, ấp Tân Dinh, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp cho Công an xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp để điều tra theo thẩm quyền.
Trong lịch sử Việt Nam, hiếm có vùng đất nào được nhắc đến với vai trò là nơi phát tích của nhiều triều đại phong kiến như Thanh Hóa. Nơi đây là quê hương của 44 vị vua, trải dài qua 4 triều đại lớn gồm nhà Tiền Lê, nhà Hồ, nhà Hậu Lê và nhà Nguyễn.
Chủ nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định có thể bị phạt tới 30 triệu đồng theo quy định mới. Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách mới đáng chú ý cũng chính thức có hiệu lực, như xử phạt người sử dụng thuốc lá điện tử; ép buộc, cản trở kết hôn…
Thần đồng gốc Việt - Jariyah Shah hiện đang khoác áo đội trẻ M.U. Ở độ tuổi 16, Jariyah Shah có thừa tài năng để chơi cho U17 Việt Nam nếu có quốc tịch.
Sau nhiều quý trầm lắng, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam đang bắt đầu xuất hiện những chuyển động tích cực. Dù thanh khoản vẫn ở mức thấp, nguồn cung đang có xu hướng quay lại, mở ra kỳ vọng về một chu kỳ phục hồi thận trọng trong thời gian tới.
Khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, nhiều người dự đoán rằng sức mạnh quân sự vượt trội của Nga sẽ giúp họ giành được chiến thắng nhanh chóng.
Khám phá câu chuyện phía sau câu hát gây tranh cãi của Châu Đăng Khoa và những bài học về sáng tạo trong dòng nhạc dân gian đương đại Việt Nam.
Vũng Tàu ghi nhận lượng khách kỷ lục về với phố biển để du lịch và vui chơi trong đợt Lễ 30/4 và 1/5 năm nay, có thời điểm lượng khách vượt xa ngày cao điểm nhất dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong tháng 2.
Ngày 1/5, thông tin từ các cơ quan chức năng xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng và ngành chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào sáng 1/5 tại lý trình km 1566 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Hàm Kiệm.
Ngày 1/5, trao đổi với Dân Việt, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) cho biết, dịp lễ 30/4 và 1/5, đảo Phú Quý đón một lượng khách "khổng lồ" và phần lớn khách sạn, nhà nghỉ trên đảo đã kín phòng… Riêng trong ngày 1/5, có 14 lượt chuyến tàu đi và đến đảo Phú Quý vận chuyển được 3.559 hành khách, riêng khách du lịch gần 2.000 người (bao gồm 38 hành khách quốc tế).
Một chút bí quyết sẽ giúp món tôm luộc vừa ngon ngọt, không tanh lại có màu đẹp.