Ca sĩ Tùng Dương: “Tôi không xây dựng cái tôi hào nhoáng, cao vời vợi”

Thanh Hà - Phương Anh (thực hiện) Thứ ba, ngày 08/10/2024 19:23 PM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt trước thềm ra mắt Live concert "Người đàn ông hát'', ca sĩ Tùng Dương cho hay, 22 năm lăn lộn với đời, đam mê và khát khao với nghệ thuật, anh thừa nhận mình đã biết tiết chế cảm xúc, sống nội tâm hơn, không còn "ôm khư khư" sự bảo thủ.
Bình luận 0

22 năm ca hát Tùng Dương đã biết tiết chế cảm xúc, sống nội tâm hơn

Ca sĩ Tùng Dương tự nhận mình không còn “ôm khư khư” điều này nữa- Ảnh 1.

Ca sĩ Tùng Dương giữ lời hứa, 2 năm làm liveshow một lần. (Ảnh: NVCC)

Năm 2024, ca sĩ Tùng Dương ra mắt Live concert "Tùng Dương - Người đàn ông hát" tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào ngày 23/11 tới. Vậy 22 năm theo đuổi âm nhạc, từ một Tùng Dương "cuồng điên", "dị" xuất hiện tại Sao Mai điểm hẹn đến một Tùng Dương như hiện tại, đầy phong cách và từng trải. Tùng Dương cảm nhận đã sự chuyển mình như thế nào trong âm nhạc?

- 22 năm đã đi qua, tôi thấy mình có sự chuyển mình rất lớn. Như mọi người đã thấy, mỗi năm, mỗi thời điểm đánh dấu suy nghĩ của Tùng Dương. Một sự thay đổi qua từng sản phẩm. Khi thời điểm đó đã qua đi thì sẽ không lặp lại.

Cách nhìn của tôi về nhân sinh quan, vũ trụ… bây giờ ở tâm thế tĩnh tại, không bị nóng vội như thời trẻ nữa nhưng vẫn còn đó sự quyết liệt, đam mê và khát vọng.

Dường như tiếng hát của tôi cũng chất chứa hơn, nhiều trải nghiệm hơn. 22 năm trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhìn thấy nhiều số phận, cuộc đời, câu chuyện trong xã hội, cảm nhận nỗi đau, mất mát để rồi khi cất tiếng hát những cảm xúc đó hiện về. Dường như lúc đó tôi hát là từ tận sâu trong tim, cảm nhận những nỗi đau, mất mát đó.

Bên cạnh đó, tôi cũng cảm nhận hạnh phúc, sự tươi sáng từ những câu chuyện tốt, những gương sáng nên khi hát tôi cảm nhận những điều tích cực, lan tỏa năng lượng tốt đến với khán giả.

Ca sĩ Tùng Dương tự nhận mình không còn “ôm khư khư” điều này nữa- Ảnh 2.

Ca sĩ Tùng Dương và Double 2T tại buổi họp báo Live concert ''Tùng Dương - Người đàn ông hát''. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Có thể nói tôi đã đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, màu sắc của đời sống và những triết lý mà tôi đã đưa ra như: "Những ô màu lập phương", "Li ti", "Độc đạo", "Trời và đất", "Human"…

Để rồi một Tùng Dương qua thời gian, mỗi thời điểm vẫn luôn làm mới mình, luôn trẻ hóa, dám phủ định chính bản thân mình để vươn lên. Nghĩa là cái "cuồng điên", "quái, dị" trong nghệ thuật luôn luôn được nâng cấp mình, chứ không giữ mãi cái "dị, quái, điên" đó.

Bởi nếu cứ giữ mãi sự "dị, quái, điên" này thì bạn sẽ bị giẫm chân tại chỗ, thậm chí bị tụt hậu, bị mặc định khoanh vùng sự sáng tạo của mình. Tôi nghĩ rằng sau 22 năm, tôi đã biết tiết chế cái tôi, sự bảo thủ của mình.

Tự nhận mình ở tuổi 41 không còn bảo thủ hay một mực "ôm" giữ cái tôi nữa. Tuy nhiên, với nhiều nghệ sĩ, cái tôi càng lớn, càng mạnh mẽ thì càng thể hiện được cá tính, cái riêng của họ. Anh có e sợ hiện tại bị nhạt nhòa hơn so với Tùng Dương của trước kia?

- Tôi không e sợ. Tôi cảm nhận rõ mình rất ung dung, tự tại, tinh thần thoải mái. Tôi không đặt ra cho mình áp lực, không xây dựng đền, đài cái tôi của mình phải hào nhoáng, cao vời vợi.

Nếu bạn có giá trị thì nó nằm trong tầm vóc của chính bạn, ở những điều bình dị nhất. Và nếu bạn không đủ tỉnh táo, bạn cực đoan bạn sẽ bị "chết chìm" trong sự cao ngạo đó. Tôi cho đó là một bi kịch của người nghệ sĩ.

Tôi cũng đã thấy có nhiều bi kịch như vậy đến với người nghệ sĩ. Họ cứ loay hoay và trở thành người bất đắc trí. Tôi không muốn mình bị như vậy. Tôi chỉ làm nghệ thuật một cách chăm chỉ và mở rộng nhãn quang của mình ra xung quanh để học hỏi. Đến thời điểm hiện tại, 22 năm với âm nhạc, học hỏi tôi thấy rằng vốn liếng của mình vẫn nhỏ bé lắm và tôi cần phải học hỏi, bồi đắp thêm nữa.

Tôi không có nhu cầu dùng những tiểu xảo, bất chấp để đạt bằng được mục đích. Tôi có quyết liệt, đam mê, tinh thần phóng khoáng và trượng nghĩa, đặt ra những tiêu chí mình đạt được theo khát vọng của mình chứ không tham vọng.

Ca sĩ Tùng Dương tự nhận mình không còn “ôm khư khư” điều này nữa- Ảnh 3.

Tùng Dương đại diện trao tiền ủng hộ cho Uỷ ban MTTQ phường Khương Đình. (Ảnh: Hải Dương)

Ca sĩ Tùng Dương không ảo tưởng sức mạnh danh hiệu

Nghe Tùng Dương chia sẻ, có thể hiểu 22 năm qua anh đã ngộ ra việc không ảo tưởng về sức mạnh danh hiệu. Tuy nhiên, một số nghệ sĩ vẫn cố gắng bằng mọi cách, thậm chí bất chấp để có được danh hiệu. Họ ảo tưởng danh hiệu là sức mạnh mềm. Vậy Tùng Dương nghĩ sao về điều này?

- Danh hiệu là giá trị mà mỗi người hướng tới sẽ khác nhau. Có thể giá trị danh hiệu của mọi người hướng tới khác với giá trị danh hiệu mà tôi hướng tới, nó không cùng chung một giá trị.

Tôi nghĩ tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người và ở môi trường, tâm thế khác nhau mà họ hướng tới giá trị danh hiệu đó.

Danh hiệu divo mà giới chuyên môn, đồng nghiệp, anh chị báo chí, khán giả yêu mến đặt cho tôi, vẫn luôn là danh hiệu nhất thời, ở một thời điểm. Điều quan trọng nhất với người ca sĩ, nghệ sĩ đó chính là sự cố gắng, nỗ lực cố gắng cho cả một quá trình dài. Và quá trình dài hoạt động trong nghệ thuật đó được công nhận mới là giá trị nhất. Còn nếu như danh hiệu mà đặt không đúng chỗ thì sẽ bị phản tác dụng.

Ca sĩ Tùng Dương tự nhận mình không còn “ôm khư khư” điều này nữa- Ảnh 4.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ, không có nhu cầu dùng những tiểu xảo, bất chấp để đạt bằng được mục đích. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Vừa qua ca sĩ Tùng Dương và bạn bè quyên góp, ủng hộ hơn 500 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, trong đợt bão lũ vừa qua cũng có nhiều vấn đề xung quanh việc ủng hộ từ thiện của các nghệ sĩ, người nổi tiếng. Tùng Dương nghĩ sao về vấn đề này?

- Tôi nghĩ rằng chất lượng của việc từ thiện rất quan trọng chứ không phải là số lượng. Chất lượng ở đây nằm ở việc ủng hộ, từ thiện đi đúng hướng, đến đúng người cần nhận, kịp thời hỗ trợ được cho bà con và chính quyền địa phương. Thực ra việc từ thiện ở mỗi người có một nhận định, cách làm khác nhau và quan trọng nữa đó là trước khi làm cần phải tìm hiểu thông, thông tin phải chuẩn xác, thực sự để tâm hơn vào việc từ thiện, làm từ cái tâm thì tôi nghĩ kết quả từ thiện sẽ hiệu quả hơn.

Bản thân tôi luôn thấy rằng mình cần có trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt hơn mình lại là người của công chúng thì càng cần có trách nhiệm hơn nữa.

Ngày 15/10 tới, tôi và nhạc sĩ Tú Dưa sẽ đến Lào Cai để tham dự chương trình gây quỹ từ thiện và chia sẻ với đồng bào ở đây. Tôi mong rằng tiếng hát của mình sẽ làm vơi đi phần nào mất mát của người dân, mang lại sự tích cực cho họ và có thể kêu gọi quyên góp thêm cho đồng bào Lào Cai.

Ca sĩ Tùng Dương tự nhận mình không còn “ôm khư khư” điều này nữa- Ảnh 5.

Tùng Dương đã vào Bệnh viện Bạch Mai để trực tiếp thăm hỏi 25 nạn nhân còn sống sót sau vụ hoả hoạn. (Ảnh: Hải Dương)

Tôi nghĩ rằng có những nghệ sĩ tâm nguyện của họ rất muốn đóng góp, tâm của họ rất tốt, kể cả những phần đóng góp của họ chưa tới được tới người dân, có thể là do cái nguồn đóng góp của họ chưa uy tín, nhưng chúng ta vẫn phải ghi nhận, dù là một đồng thôi cũng là sức lao động mồ hôi của mỗi người. Mỗi người nghệ sĩ, người của công chúng nên đóng góp để chia sẻ được với đồng bào, người dân gặp thiên tai, chúng ta thực hiện tinh thần truyền thống, đoàn kết, yêu thương "lá lành đùm lá rách".

Ca sĩ Tùng Dương tự nhận mình không còn “ôm khư khư” điều này nữa- Ảnh 6.

Ca sĩ Tùng Dương tại buổi họp báo Live concert ''Tùng Dương - Người đàn ông hát''. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Khi không còn "ôm khư khư" sự bảo thủ nữa thì gia đình của Tùng Dương đã thay đổi như thế nào?

- Cuộc sống gia đình đôi lúc vẫn có những thăng trầm. Những thăng trầm đấy hai vợ chồng cùng cố gắng coi đó là những chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là nhìn thấy con cái mình lớn lên trưởng thành và ngoan ngoãn, cùng nhau cố gắng, nỗ lực bồi đắp sự quan tâm của gia đình dành cho nhau. Khi cùng chung suy nghĩ như vậy cả hai đã bớt đi xung đột, căng thẳng.

Trong việc dạy con đôi khi cũng có những mâu thuẫn nho nhỏ nhưng lựa chọn không to tiếng trước mặt con. Đôi lúc tôi nghiêm khắc với con khi thấy con chưa đúng nhưng cũng có lúc tôi nhẹ nhàng, yêu chiều khi con ngoan.

Dạy con trẻ là cả một nghệ thuật không thể một sớm một chiều, thể hiện cục cằn với các con, hay quát mắng chúng nó một cách vô cớ. Cần nuôi dạy con trẻ một cách rất là tinh tế, phải khơi dậy cho con trẻ những cái tiềm năng, tiềm ẩn, phải luôn luôn động viên, bảo vệ, an ủi, luôn luôn thắp cho con những tinh thần tích cực, thương yêu.

Cảm ơn Tùng Dương đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem