CAN 2012: Danh hiệu là thứ yếu

Chủ nhật, ngày 12/02/2012 17:58 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Lâu nay, giải vô địch bóng đá châu Phi (CAN) vẫn bị coi là “chợ người” của túc cầu giáo. Với vô số cầu thủ thi đấu ở CAN, đặc biệt là những cái tên vô danh, thành bại tập thể chỉ là thứ yếu so với mục đích cá nhân.
Bình luận 0

Trước ngày vào giải, nào ai biết Mweene, Mathlouthi, Sunzu, Khelifa... là ai, thuộc quốc gia nào, đá đấm ra sao.

Nhưng mặc kệ sự thờ ơ ấy, với các cầu thủ vô danh, những trận đấu ở Guinea Xích Đạo và Gabon (hai quốc gia đồng chủ nhà) là cơ hội tuyệt vời để họ đổi đời, tìm kiếm một bản hợp đồng sang châu Âu thi đấu, thay vì quanh quẩn ở châu Phi với thu nhập rất “hẻo”.

img
Liệu đội trưởng Drogba (số 11) có bung hết sức để cùng Bờ Biển Ngà vô địch CAN 2012?

Sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp Zambia đánh bại Ghana ở bán kết, Emmanuel Mayuka nói thẳng: “Tôi tự hào khi giúp đội nhà vào chung kết và hy vọng sẽ được chuyển sang một đội bóng lớn ở châu Âu”. Mà Mayuka là ai? Tiền đạo 22 tuổi này đã phiêu bạt ở châu Âu gần hai năm nay, nhưng CLB của anh hiện tại chỉ là Young Boys (Thụy Sĩ) với mức lương khiêm tốn, song vẫn tươm tất chán so với hàng loạt đồng nghiệp đang quần quật đá bóng mong cơ đổi đời ở lục địa đen.

Các cầu thủ chưa tiếng tăm cật lực đá bóng để mong đổi vận, còn các ngôi sao đã thành danh thì sao? Xét trên phương diện hiệu quả thì miễn bàn bởi với đẳng cấp sẵn có, những Drogba, anh em Toure, Andre Ayew, Keita... có thừa kỹ năng để chứng tỏ trình độ. Nhưng nếu để ý kỹ thì không phải ngôi sao nào cũng “cháy hết mình”.

Drogba là thủ quân của Bờ Biển Ngà và anh vẫn đá rất hay, nhưng chân sút này đã có nhiều tình huống nhát chân đến mức… thờ ơ khi đội nhà chịu sức ép. Tương tự, Kolo và Yaya Toure, Ayew, Keita, Gervinho... rất biết cách né đòn khi phải đối diện với những tình huống vào bóng đậm chất “hoang dã” của các đồng nghiệp vô danh. Họ chẳng dại gì băm bổ lao vào quả bóng một cách liều lĩnh bởi mỗi chấn thương (nếu có) sẽ bị trả giá rất đắt theo đúng nghĩa đen. Bản thân các đội bóng châu Âu cũng không muốn cầu thủ của mình trở về đá CAN. Thế nên cũng không khó hiểu khi các siêu sao ra sân đá bóng vì màu cờ sắc áo mà đôi khi hồn vía cứ phiêu bạt đâu đâu.

Một giải CAN như thế, đòi hỏi sự hấp dẫn, kịch tính thì quả là lạ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem