Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khoảng 18 giờ ngày 31/12/2022, ông Nguyễn Văn Hồng (60 tuổi), ngụ ấp 1A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa ra ruộng giăng bắt cá, sau đó quay trở lại nhà.
Trên đường đi, ông qua hàng cây có nhiều bụi cỏ cao chẳng may va trúng vào con rắn lục đang bò trên lùm cây.
Con rắn rơi xuống cắn trúng gần đùi của ông một vết nhỏ rồi bò mất hút.
Ông Hồng cố gắng chạy về nhà kiểm tra, nghi ngờ đây là loại rắn lục đuôi đỏ rất độc nên gia đình ép chặt phía trên vết thương, rửa vết thương bằng nước sạch và nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện khu vực huyện Củ Chi (TPHCM).
Lúc này, chân của ông Hồng bắt đầu sưng to lên gây đau đớn. Bác sĩ chẩn đoán loại rắn nguy hiểm nên lên phác đồ điều trị.
Sáng 1/1/2023, gia đình bệnh nhân cho biết, dù chân còn đau nhưng vết sưng đã giảm nhiều, ông Hồng không còn triệu chứng nóng sốt.
"Có thể đây là con rắn lục đuôi đỏ có nọc rất độc, tuy nhiên do đưa đi kịp thời, vết thương không bị hoại tử vùng tế bào", bác sĩ điều trị nói.
Đây là trường hợp đầu tiên hàng chục năm nay người dân địa phương này bị rắn lục cắn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.