“Cây đời” và tình yêu Hà Nội

Thứ hai, ngày 04/10/2010 13:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ 15 đến 20-10, tại đê Ngọc Thụy, Long Biên Hà Nội, nghệ sĩ Đào Anh Khánh tổ chức sự kiện nghệ thuật đương đại mang tên "Cây đời", thuộc dự án "Dòng chảy 1000 năm".
Bình luận 0

Trên độ dài 1km của đoạn đê nối với studio Anh Khánh, phần bên phải dựng 36 khối điêu khắc hình búp măng làm bằng tre, thép bọc vải và nilon, có chiếu sáng bên trong. 

Sẽ có 36 sân khấu biểu diễn của 36 thiếu nữ, tượng trưng cho Hà Nội thuở ban đầu với 36 phố phố phường đầy vẻ đẹp quyến rũ và sức sống. Bên trái sẽ có hàng trăm bức phướn được trang trí thể hiện sự hài hòa, sinh sôi và phát triển thông qua bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Tại studio của nghệ sĩ, một sân khấu lớn trưng bày các tác phẩm sắp đặt và sử dụng hiệu ứng của nước để tạo nên hiệu quả về thị giác. 

Chương trình khai mạc diễn ra vào đêm 15-10 sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Sơn, Minh Trí, Tùng Dương. Đặc biệt, có sự 12 nghệ sĩ từ nhiều nước sẽ trình diễn body art do họa sĩ Phương Vũ Mạnh và Shoron (Mỹ) thực hiện, 12 nghệ sĩ được vẽ trang trí trên cơ thể các hình ảnh hoa lá thiên nhiên sẽ diễn ra xung quanh 1 quả cầu hình trái đất như biểu tượng cùng nhau xây dựng trái đất xanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem